Nhân dịp kỷ niệm 5 năm giới thiệu động cơ Blue Core, Yamaha đã tổ chức hành trình Asean Blue Core Touring. Chuyến đi này bắt đầu từ Việt Nam đi qua các quốc gia bao gồm: Campuchia - Thái Lan - Malaysia - Indonesia và cuối cùng là Philippin. 5 chiếc xe tay ga thế hệ mới tham gia vào chuyến đi này gồm có NVX 155, Grande Hybrid, FreeGo, Latte, Janus.
Chuyến đi bắt đầu từ ngày 27/09 và sẽ kết thúc vào ngày 9/10 tại Philippines. Mình may mắn được tham dự tour này ở chặng Malaysia trong 2 ngày. Mình hơi tiếc vì không được tham gia cả hành trình thú vị này. Cũng qua hành trình này mình mới thấy được một điều "xe tay ga vẫn có thể đi tour xa được" 😁.
Mình được đoàn hẹn tại Penang, Malaysia vào tối ngày 3/10 tại khách sạn Penang Plus. Buổi trưa mình xách vali ra sân bay với một tâm trạng hồi hộp, đơn giản vì đây là chuyến đầu tiên mình đi một mình. Sau hơn một tiếng bay mình có mặt tại sân bay quốc tế Penang. Penang là một đảo của Malaysia, không khí ở đây rất mát mẻ, trong lành.
Chuyến đi bắt đầu từ ngày 27/09 và sẽ kết thúc vào ngày 9/10 tại Philippines. Mình may mắn được tham dự tour này ở chặng Malaysia trong 2 ngày. Mình hơi tiếc vì không được tham gia cả hành trình thú vị này. Cũng qua hành trình này mình mới thấy được một điều "xe tay ga vẫn có thể đi tour xa được" 😁.
5 chiếc xe tay ga cùng 5 anh biker tham gia hành trình
Mình được đoàn hẹn tại Penang, Malaysia vào tối ngày 3/10 tại khách sạn Penang Plus. Buổi trưa mình xách vali ra sân bay với một tâm trạng hồi hộp, đơn giản vì đây là chuyến đầu tiên mình đi một mình. Sau hơn một tiếng bay mình có mặt tại sân bay quốc tế Penang. Penang là một đảo của Malaysia, không khí ở đây rất mát mẻ, trong lành.
Xe bên này chạy ngược chiều bên Việt Nam của mình nha anh em, giống như bên Thái Lan vậy. Chiều tối đoàn đã có mặt tại khách sạn, mình có hỏi han tình hình anh em chạy xe thì có nghe nói mưa rất nhiều từ khi qua cửa khẩu Thái Lan. Nghe mà thương 5 anh biker lắm anh em à, mưa cả trăm km. Anh em được ban tổ chức của Yamaha dẫn đi ăn tại một nhà hàng. Mình nghĩ mấy anh em sẽ đuối sau một chặng đường dài, tuy nhiên thì cũng không tệ như mình nghĩ, anh em biker cùng với anh em trong đoàn vẫn rất rôm rả không có dấu hiệu của mệt mỏi.
Đoàn xe của bên mình bao gồm 7 chiếc xe máy, trong đó là 5 chiếc tay ga của Yamaha, một chiếc MT-09 dẫn đoàn của anh biker Thái Lan và chốt đoàn là chiếc Yamaha R25. Còn lại là xe van hậu cần, để chở anh em bên BTC cũng như là đồ đạc của mọi người.
5 xe tham gia cùng với 1 chiếc MT-09 dẫn đoàn và R25 chốt đoàn
Trước khi trở về thủ đô, đoàn Yamaha có ghé qua để tham quan con đường tranh nghệ thuật ở Penang - Street Art. Đây là một khu phố với rất nhiều bờ tưởng cũng như nhà được thiết kế bắt mắt ở George Town (một quận của Penang). Anh em biker chạy quanh để tham quan và chụp lại những tấm ảnh lưu niệm. Mình thấy có một tấm hình nhiều anh em chia sẻ lên facebook, đó là tấm "Little Children on the Bike" ngay đầu khu phố.
Một góc của Street Art
Sau đó cả đoàn lên đường để đi tới Kuala Lumpur, từ Penang về thủ đô của Malaysia gần 400 km. Để ra khỏi Penang, đoàn đã đi qua cây cầu Penang dài 24 km (cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á). Nó có tên là Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, tên gì mà khó đọc quá. Đoàn cứ đi và cách khoảng 100 km dừng lại để tiếp xăng cho xe máy và tiện cho anh em biker nghỉ ngơi. Mình có hỏi anh Nhân - 1 trong 5 biker lái xe tay ga rằng anh có thấy mệt không? Ảnh nói chỉ hơi nóng thôi, chứ lái cũng đã vì nhìn đường toàn cây xanh thích con mắt. Công nhận là bên này dọc đường toàn cây xanh thích mắt thật anh em ạ. Cả 5 xe trong hành trình này đều sử dụng động cơ Blue Core thế hệ mới nên mình thấy nó có mức tiêu thụ nhiên liệu rất tiết kiệm. Theo số liệu ghi nhận được, chiếc Yamah Janus có mức tiêu hao gần 1,8 lít/100 km. Trong khi đó, tại chặng Campuchia thì Yamaha FreeGo có mức tiêu hao chỉ gần 1,61 lít/100km, ước tính trên quãng đường dài 650km.
Quảng cáo
Sau khi nghỉ ngơi đoàn tiếp tục di chuyển và có ghé lại Ipoh để ăn trưa và tiện đường nghỉ ngơi luôn. Nhà hàng đoàn ăn có tên là BALI Thai, ở đây có món vịt quay ăn ngon lắm. Sau khi ăn xong mọi người tranh thủ thư giãn một chút vì trời lúc đó rất nắng, lo mấy anh biker bị mệt. Tầm 20 phút hít thở xong anh em lại thu xếp và lên đường về Kuala Lumpur.
Cả đoàn di chuyển về tới Kuala Lumpur tầm 4h chiều sau một chặng đường dài. Nhìn mấy anh biker có vẻ vẫn còn sung sức lắm, tươi roi rói. Nhưng có một chiếc xe tay ga trong đoàn khi đang đi dọc đường đã bị vật thể lạ va vào xe làm bên yếm phải của xe bị bung pat. May mắn sao trúng xe, chứ vô tình mà trúng người mình nghĩ đau lắm. Lần này khách sạn tụi mình ở có tên là Corus, cách tháp đôi vài trăm mét. Mọi người tập trung ở sảnh để lấy khoá phòng và về phòng nghỉ ngơi cho hồi sức.
6h30 mọi người tập trung đi ăn tối và bữa này anh em đoàn được ăn ở nhà hàng Sun Fong Bak Kuk Teh. Ở đây có món ăn nổi tiếng của Malaysia đó chính là canh Bak Kut Teh, cái này mình ăn có mùi giống như thuốc bắc ấy, lúc đầu ăn hơi lạ nhưng ăn chút quen thấy ngon lắm. Nhưng mình thấy một điều là những món rau mình ăn ở Malaysia sao cái nào cũng cay, rau xào cũng quá trời ớt, giá xào cũng ớt, xé lưỡi luôn.
Quảng cáo
một trong 5 anh biker của Việt Nam
Ăn xong xuôi anh em đoàn chạy ra ngoài tháp đôi để tranh thủ sống ảo này kia. Mấy anh biker cũng được dịp chụp hình lung linh với tháp đôi Petronas (Twin Towers - tháp đôi). Đây là niềm tự hào của người dân cũng như là biểu tượng của đất nước Malaysia đó anh em. Đứng dưới nhìn lên nó rât cao và đẹp, lung linh như trong ảnh anh em đi Malaysia hay chụp vậy đó.
Đếm 1,2,3 yeah cái nè :D
Sáng sau mọi người dậy, tập trung ăn sáng, sau đó check out và chuẩn bị hành trang đi trải nghiệm ở Putra Jaya - một thành phố mới của Malaysia, cách Kuala Lumpur 25 km về phía Nam. Hôm nay đoàn sẽ giao lưu với một club Scooter của Malaysia. Ra sân khách sạn mình thấy một số anh biker của Malaysia đã đứng sẵn chờ đợi, mấy anh đi chung với đoàn để giao lưu cùng những anh em khác. Nghe Ban Tổ Chức nói được đi chung với mấy anh biker nên mình phi lên một chiếc liền, chiếc mình đi chung hôm đó là Kawasaki Versys 650. Đội lên đầu chiếc nón trái dâu màu đỏ, chạy ngoài đường cảm giác thật nổi bật. Mình công nhận là đường bên đây nhìn rất đẹp, trong thành phố mà đường rộng rãi, thênh thang.
Một số anh em biker của Malaysia tới khách sạn để đi chung với đoàn
Bắt đầu khởi hành, 4 chiếc phân khối lớn tham gia hôm nay với đoàn Yamaha chở theo 4 anh em quay phim chụp ảnh nên chạy linh động. Đi đầu vẫn là anh Mt-09 người Thái Lan và chốt đoàn vẫn là anh R25 xanh. Cả đoàn đều chạy theo sự chỉ đạo của anh dẫn đoàn nên đi rất nề nếp, không hề lộn xộn để ảnh hưởng tới người khác. Điểm đến của đoàn sẽ đến là một cửa hàng Yamaha địa phương để tham quan cũng như giao lưu.
Trên đường đi toàn cây xanh đã quá anh em, này còn ở Kuala Lumpur đó
Vừa đến cửa hàng Yamaha mình đã thấy một số anh em biker của club scooter đã đợi sẵn. Cửa hàng Yamaha bên này bán xe từ nhỏ tới lớn, chứ không như bên Việt Nam mình. Mình thấy chiếc Yamaha MT-07 nữa, thèm chiếc này quá mà nhập về thì mắc lắm. Sau khi tham quan cửa hàng thì mọi người giao lưu cùng với hội scooter bên này. Sau đó cả đoàn chạy qua bên nhà thờ hồi giáo để chụp hình lưu niệm.
2 bên đang trao quà
Chụp ảnh cùng nhau tại nhà thờ Hồi giáo
Chụp ảnh cùng nhau tại nhà thờ Hồi giáo
Chia tay anh em biker của Malaysia xong mọi người đi ăn trưa tại một nhà hàng địa phương có tuổi đời rất lâu rồi. Nghỉ ngơi sau khi ăn và cả đoàn chạy thẳng về Putra Jaya. Khách sạn lần này nằm ở một bờ hồ, ở trong phòng nhìn ra xanh mát luôn. Nghỉ trưa một chút anh em đoàn chạy qua tham quan cũng như tìm hiểu về nhà thờ hồi giáo Putra. Chạy quanh Putra Jaya tham quan xong anh em về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối lần này, cả đoàn dẫn nhau vào trung tâm thương mại IOI City Mall để ăn tối và đi mua sắm vì hôm đó là ngày cuối cùng ở Malaysia. Trung tâm mua sắm này lớn quá, mình đi suốt 2 tiếng coi đồ mà cũng không hết được. Đây cũng là ngày cuối cùng được đi chung với đoàn, nghĩ cũng buồn, thời gian trôi qua nhanh quá.
Sáng hôm sau dậy, mình tiễn đoàn tiếp tục qua bên Indonesia, còn mình thì trở về Việt Nam, kết thúc hành trình chặng Malaysia. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn 2 ngày nhưng mình cũng được trải nghiệm và mở mang tầm mắt hơn. Cũng qua hành trình này mình thấy được độ bền bỉ của 5 chiếc xe tay ga của Yamaha. Hi vọng lần sau mình sẽ có thêm cơ hội để tham gia và trải nghiệm những chiếc xe này trên những cung đường mới.