"chùn bước" không phải "chùng bước", các bài trên Tinh Tế rất hay sai chính tả, các sếp nên để ý một chút, đừng để nó thành đặc trưng của diễn đàn.
- Cái còi này có khi mình là nam nhưng vẫn mua, để bảo vệ cho nhân phẩm đã phục hồi nhiều lần của mình ^^
hét lên nó không sợ đâu, mấy đứa làm chuyện ác rất sợ âm thanh lớn phát ra đột ngột giật mình bọn nó bỏ chạy ngay, như các phòng chống trộm ghé nhà vậy đó, khi biết nhà có trộm thì chỉ cần lấy một thanh sắt quăng xuống đất, thằng ăn trộm nó mà không bỏ chạy bán sống bán chết mới là chuyện lạ.
bữa ba mình cũng đặt trên lazada mấy cái chống mở cửa cũng kêu như này mà có mấy chục ngàn, rồi đem vào cho bà nội mình để ban đêm có gì bà kêu người trong nhà cho dễ.
Ý kiến riêng thì cái này nó cũng giống như cái Swisstech 5 in 1 (click để xem clip review) này
Cái 5in1 này có còi hụ, có đèn nháy, có đèn flash, cắt dây seatbelt và phá kính xe, mà giá cũng chỉ >300k chút. Còn cái kia giá cũng chòm chèm 300k rồi.
@Dương Đình Huy
Của em thì không phải hãng này nọ gì cả. hôm rồi có ông bạn đi tung của về cho mấy cái xanh đỏ tím vàng chả có chữ nghĩa gì. kêu thì như lộn cả ruột =))))