Tiếp theo thông tin về vụ Trung Quốc phóng tàu Chang'e-4 (Hằng Nga 4) lên Mặt trăng với tham vọng nghiên cứu kỹ hơn về vùng tối, nơi từ trước đến giờ con người mới chụp ảnh chứ chưa có bất cứ thiết bị nào hạ cánh xuống. Mới cách đây vài tiếng các nguồn tin từ Trung Quốc đã thông báo họ đã hạ cánh thành công phi thuyền này ở hố va chạm Aitken, thuộc vùng cực Nam Mặt trăng, nơi chưa từng được khám phá, và bắt đầu các nghiên cứu tiếp theo.
Theo CCTV thì phi thuyền đã thành công trong việc hạ cánh vào lúc 2.26 giờ GMT. Theo China Daily trên Twiiter thì tàu Chang'e-4 đã hạ cánh xuống vùng tối của Mặt trăng và loài người bắt đầu một chương mới trong việc khám phá Mặt trăng.
Nhiệm vụ chính của "chị Hằng đời 4" này là tiến hành đo đạc chi tiết bề mặt và kiểm tra các cấu tạo khoáng chất ở hố va chạm Aitken, một hố lớn nhất, lâu đời nhất và sâu nhất trên bề mặt Mặt trăng được cho là tạo bởi 1 vụ va chạm khổng lồ vào thời điểm ban đầu hình thành Mặt trăng. Các nhà khoa học Trung Quốc mong rằng họ sẽ thu thập thêm được các mẫu vật nằm sâu trong bề mặt bị "đào" lên bởi vụ va chạm này, giúp họ có được thêm các thông tin về việc hình thành của vệ tinh tự nhiên hàng ngày vẫn bay quanh Trái đất chúng ta. Đây cũng là một bước tiến lớn của ngành khoa học vũ trụ Trung Quốc trong tham vọng vươn lên đứng ngang tầm với Nga và Mỹ.
Hố va chạm Aitken
Các thông tin về nhiệm vụ của tàu Chang'e-4 anh em có thể đọc bài này Trung Quốc phóng thành công tên lửa đưa tàu thăm dò lên "vùng kín của chị Hằng".
Theo CCTV thì phi thuyền đã thành công trong việc hạ cánh vào lúc 2.26 giờ GMT. Theo China Daily trên Twiiter thì tàu Chang'e-4 đã hạ cánh xuống vùng tối của Mặt trăng và loài người bắt đầu một chương mới trong việc khám phá Mặt trăng.
Nhiệm vụ chính của "chị Hằng đời 4" này là tiến hành đo đạc chi tiết bề mặt và kiểm tra các cấu tạo khoáng chất ở hố va chạm Aitken, một hố lớn nhất, lâu đời nhất và sâu nhất trên bề mặt Mặt trăng được cho là tạo bởi 1 vụ va chạm khổng lồ vào thời điểm ban đầu hình thành Mặt trăng. Các nhà khoa học Trung Quốc mong rằng họ sẽ thu thập thêm được các mẫu vật nằm sâu trong bề mặt bị "đào" lên bởi vụ va chạm này, giúp họ có được thêm các thông tin về việc hình thành của vệ tinh tự nhiên hàng ngày vẫn bay quanh Trái đất chúng ta. Đây cũng là một bước tiến lớn của ngành khoa học vũ trụ Trung Quốc trong tham vọng vươn lên đứng ngang tầm với Nga và Mỹ.
Hố va chạm Aitken
Các thông tin về nhiệm vụ của tàu Chang'e-4 anh em có thể đọc bài này Trung Quốc phóng thành công tên lửa đưa tàu thăm dò lên "vùng kín của chị Hằng".
Tham khảo The Guardian