Tiếp nối những niềm vui và thành công của Workshop Photo Essay tại Tp. Hồ Chí Minh tuần vừa qua, Camera Tinhte cùng đồng hành với Oppo Việt Nam tiếp tục mang workshop này đến với các bạn yêu nhiếp ảnh tại Hà Nội. Với định dạng tương tự, 30 bạn học viên tham dự sẽ cùng làm việc với anh em hướng dẫn (instructors) để thực hành nhiếp ảnh với chủ đề "Đêm Hà Nội".
Video buổi tổng kết và trao giải.
Địa điểm: Sky Coffee - Số 4 Liễu Giai, tầng 7 toà nhà TID, Ba Đình, Hà Nội
Danh sách các Instructor (người hướng dẫn):
Video buổi tổng kết và trao giải.
Danh sách các Instructor (người hướng dẫn):
- Tuanlionsg (Admin Camera Tinhte)
- Dương Hài Cốt (Admin Vietnam Street Photography)
- Đồng Hiếu (Giảng viên Nhiếp ảnh Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội)
- Phong Nguyễn (Admin Vietnam Hardcore Street Photography)
- Hải Ô (Mod (Mod Camera Tinhte)
- Tín Phùng (Mod Camera Tinhte)
Nhóm 1 - Instructor Phong Nguyễn
Nhóm 2 - Instructor Hải Ô
Nhóm 3 - Instructor Dương Hài Cốt
Nhóm 4 - Instructor Đồng Hiếu
Quảng cáo
Nhóm 5 - Instructor Tín Phùng
Vui lòng kéo xuống dưới để có những cập nhật mới nhất về Workshop Photo Essay lần này.
___________________________________________________________________________________________________
NGÀY 1
Workshop Photo Essay mà Camera Tinhte tổ chức lần này tiếp tục với định dạng làm việc theo nhóm, với con số 6 bạn tham dự làm việc riêng với một instructor. Nhiệm vụ của các bạn tham dự chính là lên ý tưởng, thực hành nhiếp ảnh trong đêm ở Hà Nội và kết quả cần đạt được là một bộ 6 ảnh nêu lên được rõ ý tưởng hoặc câu chuyện muốn truyền tải. Quá trình làm việc của các bạn sẽ được hỗ trợ kiến thức cũng như giám sát và giúp đỡ từ các instructor.
Với mục đích mang tới kiến thức bổ ích cũng như những trải nghiệm thú vị về việc thực hành kể câu chuyện bằng bộ ảnh, ban tổ chức và các anh em hướng dẫn (instructors) đã và đang gấp rút chuẩn bị và hoàn thiện các công tác tổ chức.
Backdrop chương trình được in ấn hoàn thiện
Quảng cáo
Bảng trưng bày bộ ảnh của các bạn tham dự
Không gian tổ chức đã được hoàn thiện
Các instructors lần này
Mở đầu chương trình, anh @tuanlionsg gửi lời chào thân mật tới các bạn Hà Nội đồng thời giới thiệu về nội dung workshop. Đồng hành với các bạn tham dự lần này tiếp tục là chiếc điện thoại Oppo R17 Pro, vũ khí chụp ảnh đêm.Admin @tuanlionsg
Các bạn học viên tham dự rất chăm chú lắng nghe.
Các instructors của workshop lần này
Khoảnh khắc “tự sướng nhóm” của anh em hướng dẫn
Host @kevin_pump với game Kahoot
Những câu hỏi hóc búa làm khó cả Admin và instructor
Bạn Phạm Dũng Nhân và giải thưởng Kahoot
Đại diện Oppo Việt Nam chia sẻ
Instructors bốc thăm chọn nhóm
Đại diện Camera Tinhte và Oppo Việt Nam cũng tiến hành trao điện thoại Oppo R17 Pro cho các bạn tham dự, với tính năng chụp đêm tốt, R17 sẽ là công cụ mạnh mẽ duy nhất các bạn sử dụng trong đêm nay để hoàn thành bộ ảnh của mình.
Một số thí sinh bắt đầu ý tưởng của mình ngay từ phòng workshop
Chúc các bạn hoàn thành tốt câu chuyện ảnh của mình!
HÀNH TRÌNH ĐÊM BẮT ĐẦU
Bạn Diệp nhóm instructor Dương Hài Cốt bắt đầu với ý tưởng chợ đêm
Hành trình đêm của các bạn học viên khá vất vả dưới trời mưa, một số đề tài đã phải thay đổi vào giờ chót do bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Hồ Gươm, Phố đi bộ hay Chợ đêm vẫn là những đề tài phổ biến về Hà Nội nhưng các bạn tham dự chọn cách khai thác rất khác nhau từ ý tưởng tới từng góc máy.Bạn Diệp nhóm instructor Dương Hài Cốt bắt đầu với ý tưởng chợ đêm
Cường thuộc nhóm của instructor Phong Nguyễn quyết định chơi ảnh theo hướng sắc màu bằng việc gắn giấy màu vào đèn flash điện thoại. Tuy nhiên với không gian khá tối, cộng với việc giấy màu cản quá nhiều ánh sáng khiến ý tưởng này khó thành hiện thực, bạn đã quyết định chuyển qua chụp cây cối xung quanh Hồ Gươm.
Thời tiết Hà Nội ban đêm chỉ còn 14 độ C cùng với mưa lớn, cái rét càng trở nên giá lạnh ơn rất nhiều. Một số bạn học viên đã quyết định tụ tập cà phê để vừa xem lại thành quả chụp, vừa có cơ hội giao lưu trao đổi với những người bạn mới.
Các bạn thí sinh khác vẫn tiếp tục cố gắng hiện thực hóa câu chuyện bằng ảnh của mình trong đêm. Với workshop thời gian hạn chế và chủ đề cụ thể "Đêm Hà Nội", đây sẽ là trải nghiệm khó quên dành cho các bạn tham dự lần này.
HẾT NGÀY 1
_______________________________________________________________________________
NGÀY 2
Thời tiết hôm nay đã đỡ khắc nghiệt hơn, mưa giảm nhưng nền nhiệt đã hạ thấp khiến sáng chủ nhật âm u trở nên "rất Hà Nội". Từ sáng sớm các instructors đã có mặt để chờ các bạn tham dự tới bắt đầu quá trình chọn ảnh và sắp bộ. Không gian ấm cúng cùng đồ ăn sáng nhẹ cũng được chuẩn bị để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.
Rất nhanh chóng các bạn học viên đã có mặt đúng giờ cùng số lượng rất lớn ảnh chụp trong đêm, một lần nữa không khí làm việc khẩn trương lại xuất hiện nơi tầng 7.
Vì lựa chọn 6 tấm hình tốt từ hàng trăm ảnh không phải là một công việc dễ dàng, chưa nói đến công đoạn xếp bộ để thành một bộ ảnh mang câu chuyện. Các instructors vừa xem và lựa chọn, vừa lắng nghe các bạn giải thích ý tưởng cũng như lí do chụp những tấm hình. Không khí làm việc sôi nổi nhưng không kém phần vui tươi và tiếng cười.
Khoảng 10h15, một số bộ ảnh đã được chọn lựa xong và bắt đầu gửi đi in, số còn lại đang khẩn trương hoàn thành để kịp giờ triển lãm. Buổi triển lãm và bình ảnh sẽ diễn ra trong chiều nay.
Trong thời gian chờ in ấn, trong khi các bạn thí sinh kể cho nhau nghe về quá trình chụp đêm qua, instructor Dương Hài Cốt đã ngẫu hứng lấy trình diễn một số bài hát với cây đàn guitar. Sự căng thẳng được xua tan trong phút chốc, mang lại sự gắn kết giữa mọi người.
Do quá trình chọn lọc được thực hiện kỹ càng khiến cho thời gian gửi in lâu hơn dự kiến, Ban tổ chức quyết định để các bạn nghỉ trưa với phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. Dù tới giờ ăn nhưng các trên nét mặt các bạn vẫn hiện rất rõ sự ngóng trông khoảnh khắc được cầm trên tay tác phẩm của mình.
Giờ ăn đến rồi!!
"Nhưng có ảnh của em chưa anh?"
Tranh thủ giờ giải lao, instructor Tín Phùng có trao đổi nhanh với một bạn học viên về nội dung sẽ thuyết trình trong buổi chiều triển lãm và bình ảnh. Đây cũng là các "chiến lược" rất riêng của từng instructor nhằm bảo vệ bộ ảnh của học viên mình.
14h00, hội trường đã được chuẩn bị tươm tất, các bạn thí sinh có mặt đông đủ cùng instructor của mình, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn trẻ yêu nhiếp ảnh có mặt để chiêm ngưỡng kết quả của workshop lần này.
Mở đầu chương trình buổi chiều ngày 2 của workshop, anh @tuanlionsg đã lên phát biểu phổ biến nội dung chương trình, nội dung của photo essay lần này vẫn chú trọng vào những ý tưởng hay được thể hiện tốt. Bộ ảnh tốt nhất sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ là một chiếc điện thoại Oppo R17 Pro, bên cạnh đó cũng có giải ảnh đơn xuất sắc dành cho các bạn học viên tham dự online trên Group Camera Tinhte.
Các bạn học viên và đông đảo người quan tâm
Phát biểu của anh @tuanlionsg
Một phút chấm ảnh đơn của Ban giám khảo
Phát biểu của anh @tuanlionsg
Một phút chấm ảnh đơn của Ban giám khảo
Ban giám khảo đã có một phút làm việc tích cực để chọn ra tấm ảnh xuất sắc nhất trong mục Thi ảnh đơn online trên Group Camera Tinhte. Bạn Phạm Xuân Hồng với tấm ảnh chụp khách du lịch trong bộ đồ ông già Noel được nhận xét bởi giám khảo Dương Hài Cốt là "đầy đủ thông tin bố cục" và "chụp một khoảnh khắc hiếm thấy ngoài phố" đã vượt qua những tấm ảnh còn lại để trúng thưởng một tai nghe không dây.
Bức ảnh đoạt giải Ảnh đơn xuất sắc của bạn Phạm Xuân Hồng
Nhận xét của anh Dương Hài Cốt
Đại diện nhà tài trợ trao phần quà cho giải Ảnh đơn xuất sắc
Chương trình trở lại với đố vui trúng thưởng Kahoot đặc trưng, tiếng cười vang khắp khán phòng khi anh @kevin_pump công bố người trúng thưởng sẽ là người về Nhì. Niềm vui được nhân đôi khi người về Nhì lại chính là instructor Tín Phùng. Ban tổ chức quyết định sẽ dùng quay số ngẫu nhiên để chọn ra người trúng thưởng. Trâm và Hương là hai bạn nữ cá tính có số đuôi điện thoại trúng thưởng và loạt "đấu súng" diễn ra kịch tính với luật "người thua sẽ chiến thắng". Cuối cùng Hương đã may mắn "thua" để nhận được phần thưởng là chiếc tai nghe Oppo không dây đến từ nhà tài trợ.
Game Kahoot chưa bao giờ thiếu tiếng cười
Loạt đấu súng giữa hai bạn nữ cá tính những đầy dễ
Đại diện nhà tài trợ lên trao quà cho bạn nữ may mắn
Anh em instructors cũng rất vui vẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Được biết workshop lần này cũng là dịp để anh em hướng dẫn từ mọi miền đất nước tụ họp với nhau tại Thủ đô Hà Nội.
Những bản in đầu tiên đã về tay các bạn học viên, công đoạn cắt viền và sắp xếp bộ ảnh được các bạn học viên cùng instructor khẩn trương tiến hành. Nhiều ý tưởng ảnh được triển khai khá hay.
Việc trình bày ảnh được thực hiện khá nâng niu và cẩn trọng, ai cũng muốn tác phẩm của mình được thể hiện một cách đẹp nhất. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, gần 30 bộ ảnh đã được trình bày dọc theo hành lang trong khuôn viên tầng 7 chờ được chiêm ngưỡng.
Thật bất ngờ khi workshop lần này tổ chức tại Hà Nội lại có sự xuất hiện của Nhiếp ảnh gia Hải Thanh, vốn là gương mặt quen thuộc của chuỗi Camera Tinhte Workshop. Anh Hải Thanh đã bay từ thành phố Huế ra Hà Nội trong chiều để kịp theo dõi thành quả của các bạn học viên lần này.
Vừa trình bày ảnh, các bạn tham dự cũng như các instructor vừa tranh thủ chụp ảnh cùng các tác phẩm, nhịp độ công việc rất cao nhưng đầy niềm vui và tiếng cười.
Buổi thuyết trình và bình luận những bộ ảnh tốt của các nhóm được bắt đầu khẩn trương ngay sau khi các tác phẩm đã ngay ngắn trên bảng triển lãm. Khán phòng tổ chức workshop càng trở nên lung linh hơn khi Hà Nội đã xẩm tối trong ngày mưa rét.
Các bạn học viên có bộ ảnh tốt lần lượt thuyết trình về ý tưởng cũng như cách khai thác đề tài của mình trong đêm hôm trước. Một số bộ ảnh đậm chất tư liệu với việc tiếp cận và bám sát nhân vật hay môi trường chụp, số khác lại tập trung vào thể nghiệm cảm xúc cá nhân với những khuôn hình mang tính ý niệm.
Tranh luận của các instructor cũng như khán giả về góc nhìn khác nhau với các tác phẩm làm khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lập luận từ nhiều phía không chỉ tập trung vào nội dung câu chuyện ảnh, mà còn là cách khai thác chủ đề, những khó khăn khi tác nghiệp, mở rộng ra các vấn đề về liên quan đến đời sống chứ không chỉ thu hẹp trong phạm vi nhiếp ảnh. Những điều này giúp buổi workshop càng trở nên ý nghĩa và bổ ích hơn rất nhiều.
Không chỉ riêng các bạn học viên, những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh tại Hà Nội cũng có mặt để quan sát và lắng nghe rất chăm chú về những bộ ảnh lần này.
Do phần tranh luận khá sôi nổi khiến buổi thuyết trình kéo dài hơn dự kiến, việc quyết định thứ tự bộ ảnh xuất sắc đã được Ban giám khảo chính là những instructors thực hiện khẩn trương nhưng không hề kém phần căng thẳng và công minh.
Workshop dần đi vào hồi kết với trao giải cho các bộ ảnh xuất sắc cũng như trao phần quà cho các bạn dự đoán đúng kết quả cuộc thi và các bạn quay số may mắn.
Với bộ ảnh "Đêm bệnh viện", bạn Bùi Trúc Phương đã dành số điểm cao nhất vượt qua các học viên khác để dành giải Nhất với phần thưởng là một chiếc điện thoại Oppo R17 Pro. Giải Nhì thuộc về bạn Trịnh Thị Vân Hương với bộ ảnh "Đêm 1900" với phần thưởng Oppo F9 và bạn Quách Đình Hiếu với bộ ảnh "Ô cửa sổ tàu" dành giải Ba với chiếc Oppo A7.
Các bạn đoạt giải bộ ảnh xuất sắc của workshop lần này
Giải thưởng dự đoán đúng kết quả được trao bởi đại diện Oppo Việt Nam
Workshop đã kết thúc tốt đẹp với nhiều cảm xúc đẹp của mọi người trong buổi đêm Hà Nội giá lạnh nhưng lung linh sắc màu.Giải thưởng dự đoán đúng kết quả được trao bởi đại diện Oppo Việt Nam
HẾT!