từ ngày FB mới ra, mình cũng sống ảo. song trình sóng ảo kém quá nên ko đam mê nổi =)) càng về sau phát hiện hành vi mình bị theo dõi nhiều quá nên giảm tương tác luôn, và bây giờ ko có thông tin cá nhân nào của mình tồn tại trên FB. chỉ dùng FB để đọc news tổng hợp và mua sắm thôi 😁
Vẫn muốn đổi lên iPhone 2sim
Giờ vẫn dùng 1 iPhone 6, 1 pixel 1
Quá bất tiện
YouTube trên android quá nhiều quảng cáo, không muốn dùng android nữa
XR thì vẫn quá nhiều tiền
Tầm giá đó ra phongvu mua được con lap i5 đời 8, 8g ram, màn HD
XR thì chẳng thể dùng kiếm nhiều tiền như laptop nhưng nó vẫn là cái điện thoại đáp ứng đủ
vẫn đổi điện thoại 2 năm 1 cái nhưng tuyệt đối chưa bao giờ khoe cái nào lên mạng ! giờ chuyển sang quan tâm làm sao mua thêm được nhiều nhà nhiều xe hơn 😆
Mình đồng ý nhất số 6: Đồ nào việc nấy.
Đọc sách đã có kindle, nghe nhạc đã có walkman, chơi game đã có nintendo, điện thoại mình chỉ dùng face time, đọc báo, sms và phone và email, làm việc thì đã có máy tính. thỉnh thoảng fb và twitter. Mỗi lần đi đâu cũng đem cả đống nhưng mà mình chưa bao giờ lo đến vụ hết pin, điện thoại thì 3-4 ngày mới charge, những thiết bị trên nếu hết pin cái này thì lấy cái khác ra sài. Chắc có lẽ do tính mình thích tiếp xúc với mọi người nên ít khi ngồi dán mắt vào điện thoại. những thiết bị khác rảnh lắm mới đem ra giải trí. Mình thuộc tuýp Old-school living nên ít khi vọc vạch đồ công nghệ nên cũng chả cần thiết bị mới nhất.