Yahoo messenger trước đây là công cụ mình tán gái trên chat room và mình làm quen 1 cô bé dễ thương trên chat room vietnam , nhờ ym giờ em đã thành vợ mình.
Bọn lợn này chết đi cũng phải. Khi mà Google với mấy công ty khác liên tục nâng cấp, kể cả bảo mật bước 2 cho tài khoản thì thằng Yahoo này vẫn cố tình không thèm quan tâm.
Lỗi cố hữu là lỗi không đăng nhập được do dính virus và loại này đánh cắp tài khoản yahoo một cách dễ dàng.
Bản Yahoo trên PC cũng mãi không cập nhật, từ rất lâu mình vẫn không quên mãi mãi là bản 10.5
Lúc đó mình mong bọn này chết càng sớm càng tốt nhưng vì lúc đó chả có cái gì thay thế ngoài skype mà mn lại không dùng sky nên rất ít bạn. Giờ thì quá vui rồi, chết đi con lợn.
Ôi, nhớ một thời ngồi viết blog 360, trang trí cái blog mà mài mò CSS. Rồi mò vô chat room kiếm coi có ai show cam ko, giành mic hát hò chửi bới. Y!M cũng là nơi sản sinh ra nhiều cái nick huyền thoại như luctungthungrac_timxacemyeu hay ngoitrongtoilet_gaothettenem. Còn là nơi bắt đầu rất nhiều tình bạn, tình yêu của mình, giờ thì sẽ chỉ còn trong ký ức của 1 số ít người thôi...
Nó già thì chết, qui luật của muôn đời, có gì là lạ đâu. Tuy nhiên, tuổi thọ của mọi vật không giống nhau. Con voi sống được 50 năm, con chó 25 năm, con mèo 8 năm, con nhím cảnh 3 năm, như vậy yahoo message thế là quá thọ rồi.