Đây là review về Fujifilm X-T1 của mình.Mình mua nó với giá 5000000. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Sau thời gian dài mê mẫn Fujifilm và cũng giấu được một số quỹ đen và có một phần đi "ăn trộm" tiền lương của mình, em cũng mua được con máy ảnh em ước mơ từ lúc biết chơi ảnh đến giờ, nó là Fujifilm XT1
sau bao đời thì đến giờ này thì XT1 vẫn đủ sức gánh vác nhu cầu của mình
thường mình hay chụp Đường Phố, Phong Cảnh, lâu lâu chụp chân dung cho Vợ thì nó vẫn chơi tốt, dù cái lens kit XC vẫn ra chất ảnh khá ngon, mỗi lần chụp chân dung thì đem cái pentacon 50mm MF ra quay tay cho đã
còn khoản hậu kỳ thì mình cũng ít khi hậu kỳ nhiều, chủ yếu là về add màu Classic negative vào là xong, vì XT1 không hỗ trợ màu đó, muốn có màu đó phải XT3 hay 4 gì đó mới có, chán Fujifilm bỏ file màu nặng chưa đến 500kb mà không chịu cho update vào, vì nếu cho thì mấy con đời mới sẽ khá buồn hê hê,
mình may mắn mua được cái Body còn mới tinh, lúc mua là 5tr, giờ thấy thương lái hét giá toàn 7tr hoặc hơn tuỳ ngoại hình, ác thiệt, mua cái máy mà như mua vàng vậy, càng dùng càng lên giá
Thông tin chung về Fujifilm X-T1:
Sau thời gian dài mê mẫn Fujifilm và cũng giấu được một số quỹ đen và có một phần đi "ăn trộm" tiền lương của mình, em cũng mua được con máy ảnh em ước mơ từ lúc biết chơi ảnh đến giờ, nó là Fujifilm XT1
sau bao đời thì đến giờ này thì XT1 vẫn đủ sức gánh vác nhu cầu của mình
thường mình hay chụp Đường Phố, Phong Cảnh, lâu lâu chụp chân dung cho Vợ thì nó vẫn chơi tốt, dù cái lens kit XC vẫn ra chất ảnh khá ngon, mỗi lần chụp chân dung thì đem cái pentacon 50mm MF ra quay tay cho đã
còn khoản hậu kỳ thì mình cũng ít khi hậu kỳ nhiều, chủ yếu là về add màu Classic negative vào là xong, vì XT1 không hỗ trợ màu đó, muốn có màu đó phải XT3 hay 4 gì đó mới có, chán Fujifilm bỏ file màu nặng chưa đến 500kb mà không chịu cho update vào, vì nếu cho thì mấy con đời mới sẽ khá buồn hê hê,
mình may mắn mua được cái Body còn mới tinh, lúc mua là 5tr, giờ thấy thương lái hét giá toàn 7tr hoặc hơn tuỳ ngoại hình, ác thiệt, mua cái máy mà như mua vàng vậy, càng dùng càng lên giá
Bên dưới mình Lightroom add màu Classic neg thôi chứ ko có kéo gì nhiều, anh em có thể kham khảo
hồi trước chưa tìm được cách add màu CN thì toàn phải dùng phần mềm đổi Exif để đổi thành XT4 bỏ vào LR mới có profiles màu đó, nhưng mình đã tìm cách không cần mắc công như vậy bỏ thằng vào LR có luôn Profiles CN và tất cả màu mới nhất, anh em có hứng thú thì có thể xem clip hướng dẫn mình bỏ ở đây :
cảm ơn anh em đã đọc đến đây.
Những thứ mình thích
- Thiết kế đẹp, hoài cổ
- Giả lập màu Film quá đã, có cả kho tàng công thức từ App FujiXweakly tha hồ chỉnh
- Jpg ăn ngay khỏi chỉnh lại, mình dùng qua khá nhiều hãng, thấy jpg của Fuji công nhận đỉnh thật
Quảng cáo
Những thứ mình không thích
Pin khá hẻo, tầm 200 đến 300 shot, mình toàn phải mua thêm cục pin cho nó an tâm
- thật ra thì không có gì để chê nó cả nếu so với tầm giá tiền bỏ ra, tuỳ gu mỗi người, người hoài cổ như mình thì Fujifilm is best.
- Lens mắc bà cố nội luôn, lens kit XF 18 55 cũ hét 6 triệu bằng cái body,nhưng mà lens kit fujifilm nó ngon hơn so với các hãng còn lại thì phải, vì mình cũng dùng qua Canon, hay Nikon thì lens kit chỉ để chữa cháy thôi.
Nên mua hay không?
Mua, mua đi nếu có máy đẹp mà rẻ, chứ thương lái nhiều ông cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hét giá kinh quá

































