Mình từng dùng em này. Lúc ấy dùng BB9700 nhưng cần 1 màn hình lớn hơn mua thêm em này để dùng. Chất lượng máy cực tốt chỉ có điều pin hơi yếu và mau nóng. Được cái có cái 3D lâu lâu đem ra loè người khác cũng vui. 😆))
Năm 2012 , com cóp mãi mới mua được em HTC Trophy, giờ vẫn đang còn cất tủ làm kỷ niệm ( vẫn chạy ngon lành, chỉ có pin là hẻo thôi), thế giới smartphone thay đổi nhanh quá.
Đôi khi con người ta lại nhìn lại những thứ cũ kĩ và cảm thấy nó đẹp hơn hiện tại rất nhiều! Ngày xưa vẫn ao ước cầm con O2 của HTC, Giờ chắc chả ai biết HTC từng mạnh mẽ như Nokia, hay BlackBerry với nhưng mẫu điện thoại thiết kế theo phong cách riêng độc đáo của từng hãng
năm 2012 mình mua tầm gần chục em evo 3d này, có 1 con lỗi main rút sạc 5p nó tự khổi động lại, mang ra tiệm bó tay vì ko co main thay nên cũng ném đâu mất tiêu rồi
Đây cũng là 1 chứng nhân huyền thoại của HTC đây. Mới đào mộ dưới đáy ngăn kéo tủ cũ. Nhớ lại hồi 2010 chúng nó toàn cuồng iphone 4 riêng mình xài con này. Cảm giác 1 mình 1 phong cách thích vãi
Con này làm nhớ con H8-3G của mấy anh HKphone. Nghĩ lại thấy ngu thật! Cơ mà cũng đúng thôi! công ngay thay đổi từng ngày, so sánh hiện tại và quá khứ quả là ko hợp lý 😁
Phần cứng tốt nhưng dày và nhiều chi tiết nên chỉ hợp mắt một bộ phận người dùng. Phần mềm thì,... hồi đó android còn sơ khai giao diện tối tăm thô kệch nên bị tùy biến nhiều, đâm ra giật, lag khiến người dùng sinh định kiến. Nhưng quan trọng là hồi đó e mà ko hay ra mấy cái siêu thị điện máy thì chẳng biết htc là gì chứ chưa nói đến EVO 3D 😆)
làm mình nhớ lại mấy em O2 xưa kia. nói chung HTC rất tốt nhưng vì đi chệch xu hướng thị trường nên ốm yếu mãi. chẳng hạn pin HTC chưa bao giờ quá 3000mAh, trong khi các hãng khác họ 4000, 5000. Sam sung mà không cải thiện khoản pin thì cũng sẽ tèo thôi. nhưng may là con s7e và A9 đã kéo lại, tới đây note 6 mà trên 3600mAh thì còn kéo lại được, không có tèo như note 5 thôi.