Bài này văn nghệ quá. Con chó thì nó có biết xung phong đăng ký lên vụ trụ đâu mà dán mác "dũng cảm" lên mặt nó, có biết "lên là chết" đâu mà gán cho nó "tự sát" Ôi, Loài chó mà biết nói năng Thì ......
cuong642 @copywriter người ta gọi với lòng cảm phục. tôn trọng. giờ thay laika là mày nhé. cho mày bay nhé. mày biết nói đó
antonio7320 @copywriter công nhận bài này lạm dụng từ ngữ văn thơ quá. chó nó chỉ chết vì chủ mà nó trung thành. đây các ông đi bắt nó xong buộc nó lên tàu vũ trụ r khiến nó bị chết. khác j ngày xưa hitle bắt d.tộc do thái làm thí nghiệm xong dùng từ "dũng cảm", "hy sinh",... ps: sr nếu có đụng chạm. thô nhưng thật
Doan Phu Hoa @copywriter Nó biết nói mà, chó nhà mình sáng nào cũng đứng trước cửa kêu nhà mình "Giầu giầu"
copywriter @Doan Phu Hoa Ý mình là Loài chó mà biết nói năng, Thì tay nào bịa láo (cho chó), hàm răng chẳng còn (chó đớp vì cay)
cuong642 @copywriter tài khoản lập 2009 mà trẻ trâu quá. chắc ko già tới nỗi có cháu rồi thì chắc cũng là cha của mấy đứa con lớn. kiểu này thì làm sao dạy con. rồi lại tạo ra thế hệ f1, như cha