Mời anh em xem bộ hình mình chụp ở Châu Âu trong thời gian ở đây tham dự sự kiện #MWC18 và #GMS18. Trong loạt hình này mình tiếp tục dùng ứng dụng LightRoom Camera của Adobe thay vì dùng ứng dụng camera mặc định của MI MIX 2 mà mình không thích vì ít tuỳ chỉnh và xử lý hình không như ý mình. Những hình ảnh này sau đó được chỉnh sửa để cho nó đẹp nhất. Lần đi làm việc này mình cầm theo iPhone X và MI MIX 2 nhưng iPhone chụp nhiều quá rồi nên mình quyết định không dùng nữa.
Lightroom camera khai thác tối đa khả năng của camera theo chiều hướng chất lượng hình tốt nhất để hậu kỳ sau đó chứ không theo chiều hướng ảnh dùng ngay sau khi chụp. Anh em có thể tìm hiểu thêm về Lightroom Camera theo bài này của mình: https://tinhte.vn/threads/lightroom-camera-mang-chat-anh-pureview-len-iphone-va-hon-the-nua.2685945/
Một quán nước và đồ ăn sáng nhẹ trang trí nổi bật với các phần sơn màu đỏ. Các quán nước ở Châu Âu nói chung hay có thói quen mang menu ra ngoài cửa để khách biết quán có món gì, giá cả ra sao trước khi vào quán. Quán cafe này ở ngôi làng cổ Barbizon, vùng Trung Nam nước Pháp.
Lightroom camera khai thác tối đa khả năng của camera theo chiều hướng chất lượng hình tốt nhất để hậu kỳ sau đó chứ không theo chiều hướng ảnh dùng ngay sau khi chụp. Anh em có thể tìm hiểu thêm về Lightroom Camera theo bài này của mình: https://tinhte.vn/threads/lightroom-camera-mang-chat-anh-pureview-len-iphone-va-hon-the-nua.2685945/
Một quán nước và đồ ăn sáng nhẹ trang trí nổi bật với các phần sơn màu đỏ. Các quán nước ở Châu Âu nói chung hay có thói quen mang menu ra ngoài cửa để khách biết quán có món gì, giá cả ra sao trước khi vào quán. Quán cafe này ở ngôi làng cổ Barbizon, vùng Trung Nam nước Pháp.
Một cánh cửa gỗ cổ với hoa văn chạm trổ tinh xảo. Kể cả các phần làm bằng kim loại (gọi là hardware) cũng đồng bộ và rất đẹp. Giờ thì người Châu Âu không còn làm những hoa văn như thế này nữa.
Thêm một quán nước nhỏ khác nữa, quán này để hẳn 6 chiếc ghế bên ngoài cho khách ngồi. Những quán này hầu hết được tận dụng từ những ngồi nhà cũ chứ không phải là được xây lên làm quán.
Hai "người máy" này được hình thành từ việc sắp xếp các thiết bị công nghệ như điện thoại, remote, xe đồ chơi... mình cảm thấy sợ sợ khi nhìn hai bức tượng này. Nó được trưng bày trong một bảo tàng nhỏ và mình chụp từ ngoài cửa kính vào.
Thiên thần bị nhốt. Nghe đồn lúc còn sống ông này lỡ dại làm cột điện bằng tre thay vì sắt nên bị phạt như này.
Một con phố rất Paris. Mình cảm thấy ngộp vì ở Paris quá nhiều các dãy nhà cổ và đẹp.
Một người đàn ông bước vội trong nắng chiều vàng. Người Tây thường có thói quen bước đi rất nhanh, dài và mặt trời của họ cũng rất to và vàng 😁
Quảng cáo
Tháp Eiffel được thắp đèn sáng vàng hẳn lên. Có một số thông tin nói là không được chụp hình và up lên mạng xã hội khi đèn sáng như này. Nhưng tìm hiểu lại thì mình thấy không phải thế. Tháp Eiffel được xây dựng nhân dịp Triển Lãm Thế giới năm 1889. Đây là công trình cao nhất của loài người sau nhiều ngàn năm các Kim Tự Tháp Ai Cập nắm giữ.
Khải hoàn môn ở trung tâm Paris. Tuy trời nhìn nắng thế nhưng nhiệt độ âm 1 và gió mạnh nên mình chỉ ra khỏi xe để chụp tấm hình này rồi quay lại xe.
Một cái cây chỉ có thân và trái trước nơi diễn ra Hội nghị di động thế giới 2018 (Mobile World Congress 2018). Tinh tế đã đi sự kiện này từ năm 2012, đây là nơi mà các hãng giới thiệu điện thoại mới cũng như các công nghệ liên quan đến di động, mạng di động. Năm nay Xiaomi được dự đoán giới thiệu MI MIX 2s ở đây nhưng cuối cùng không có. Samsung giới thiệu S9, Sony giới thiệu XZ2, ASUS giới thiệu Zenfone5, Nokia nhiều máy mới...
Năm nay mình và Mod @TDNC đi tham dự MWC để trên tay các điện thoại mới và chia sẻ những sản phẩm mới đến anh em.
Quảng cáo
Một cặp đôi đi mô tô ở Barcelona. Chắc chắn phải trang bị đồ rất kinh khủng để có thể đi xe ở nơi mà nhiệt độ dưới 10 độ. Barcelona là thành phố có thời tiết rất đẹp và ấm so với các thành phố khác ở Châu Âu mà mình đến trong đợt này.
Một chiếc Mini Cooper hai cửa khá đẹp đi ngang qua một ngã tư, mình chụp tấm này từ trên xe taxi. Do chụp xuyên qua cửa xe nên hình khá noise nên mình chỉnh hình sang màu cũ luôn. Thương hiệu xe Mini hiện thuộc sở hữu của BMW. Anh có rất nhiều thương hiệu xe nhưng họ chẳng còn giữ được bao nhiêu, đã bán gần hết.
Một người hành khất cùng với con chó của anh ta đang ngồi xin tiền trên một con phố đi bộ ngay trung tâm Barcelona. Mình thấy ít nhất 5 người cùng các chú chó ngồi ăn xin như thế này. Có vẻ như người ta cho anh này tiền là vì con chó chứ không vì anh ấy.
Một cửa hàng SEX trên phố đi bộ đông đúc La Drambla. Một cô gái mặc đầm trắng kiểu cổ đứng trên lan can nhảy múa, chào mời, cố tình để lộ phần nội y. Thoạt nhìn tưởng là tượng, nhưng các cử chỉ cho thấy đây là người thật. Mình đã không vào thử quán này.
Một bức tranh trong quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ ở Barcelona. Đàn ông, phụ nữ ăn mặc kiểu Hồi giáo, các đường trong, hình dáng bức tranh cũng theo kiểu Hồi giáo. Tây Ban Nha có phần tiếp giáp với Bắc Châu Phi bởi một eo biển không rộng nên người Hồi giáo ở nước này cũng nhiều nhưng tập trung ở Miền Nam. Các cuộc đấu tranh và khủng bố gây tiếng vang vẫn duy trì đến những năm gần đây mới hết.
Mình vào đây ăn sườn cừu và cá hồi. Mình hơi ngạc nhiên vì vị của nó rất giống với đồ VN. Nhất là vị mặn và nước sốt ăn rất hợp và ngon.
Bốn anh cảnh sát và người đàn ông mặc áo trùm đầu. Mình đứng quan sát gần 15 phút thì người đàn ông mặc chiếc áo trùm đầu ngồi úp mặt xuống đó còn bốn anh cảnh sát kia vẫn giữ khoảng cách và quan sát. Đang là trong thời gian diễn ra hội nghị MWC18, có hàng trăm ngàn người từ khắm nơi trên thế giới đến tham dự nên mấy anh cảnh sát đang rất căng thẳng và theo dõi mọi sự khác biệt. Châu Âu gần đây có nhiều vụ khủng bố.
Mình nhớ năm thứ 2 mình tham dự MWC chính là lúc biểu tình diễn ra rầm rộ ngay trước cửa triển lãm. Ban tổ chức đã phải email thông báo cho người tham dự ra bằng cửa sau.
Xếp hàng vào sự kiện ra mắt Galaxy S9. Sự kiện ra mắt S hay Note của Samsung luôn là các sự kiện đông đúc nhất mà mình từng tham gia. Hàng ngàn người xếp hàng để vào cửa. Xa xa anh em có thể thấy nhóm các công nhân nữ mặc áo dài đỏ. Các bạn này là những người xuất sắc và được Samsung tổ chức đi xem lễ ra mắt chiếc điện thoại do chính tay các bạn làm ra. Thật là vui.
Trẻ em đứng quanh con thằn lằn đầy màu sắc tại công viên Gaudi. Công viên Gaudi là một trong nhiều công trình mà kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi để lại. Trong đó nổi tiếng nhất là nhà thờ Sangra Familia xây từ năm 1886 đến giờ vẫn chưa xong. Tất cả các kiến trúc của ông đều có sự hiện diện của thiên nhiên, các đường cong hiện diện khắp nơi, các đường thẳng của các kiến trúc ảnh hưởng bởi La Mã hay Pháp ít tồn tại.
Cánh cửa đi vào dãy hành lang đá. Cánh cửa bằng sắt và hai mảng lớn như hai chiếc lá
Ai đến công viên Gaudi cũng muốn chụp hình với con thằn lằn và đi ngang qua hành lang đá đặc biệt này. Người ta chỉ cho một số người nhất định vào công viên trong một thời điểm. Do đó bạn cần phải mua vé, xếp hàng và chọn thời gian phù hợp.
Từ vị trí con thằn lằn nhìn ra ngoài cổng bạn sẽ thấy biển ở xa xa. Hai ngôi nhà hai bên cũng rất đặc biệt.
Nhà nhỏ trên đồi. Nhìn rất đơn giản, mình thích cách mà người ta sơn màu đỏ trên nền vàng.
Mình thích chiếc xe, xin chụp hình và hai anh này rất vui vẻ. Nón bảo hiểm là loại có mic và tai nghe để có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Giống cái mà Sonlazio mới trên tay cách đây vài hôm.
Quýt, rất đều màu và ngon. Mình còn thích nước cam tươi làm tại chỗ ở đây nữa. Trái cây ở Barcelona có vẻ rất nhiều.
Đường này chỉ giành cho người đi xe đạp.
Một hướng dẫn viên du lịch đang nói cho đoàn khách về nhà thờ Sangra Familia. Nhà thờ này là một công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Xây từ năm 1886 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Mình từng vào trong nhiều nhà thờ cũng như ngoài nhưng nhà thờ này khác biệt hoàn toàn, nó không ảnh hưởng chút nào bởi các kiến trúc từ Rome hay các vùng khác.
Một nghệ sĩ múa biểu diễn để chụp hình. Mình xin phép và được đồng ý cho chụp. Trời khá lạnh nếu mặc như anh ấy.
Trước cửa hàng của FCB. Cửa hàng này rất lớn. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cửa hàng bán đồ của đội banh Barca trên khắp Barcelona. Đồ đắt nhưng xịn. Mình từng mua một bộ quần áo đá banh cho bạn với đủ các lựa chọn dán tem, hiệu khác nhau và giá lên gần 400euro, nhưng mặc nhiều năm không cũ.
Một người hướng dẫn giả để tại sân bay Barcelona. Nguyên người cô ấy là tấm meca mỏng khoảng 1cm. Phần dưới là phần hình ảnh dán lên. Phần trên được máy chiếu chiếu vào. Loa phát ra các nội dung cô ấy nói. Kích thước bằng người bình thường. Giá mà cái đế ẩn ẩn đi chút thì hay.
Stuttgart, Đức, gần trụ sở Mercedes Benz, nơi mình đến và mượn xe. Trước mặt các bạn là cái mà người ta hay gọi là Audobahn. Audobahn tức là đường cao tốc. Ở Đức thì hầu hết đường cao tốc đều không giới hạn tốc độ ai muốn chạy nhanh bao nhiêu thì chạy. Những đoạn nào có giới hạn tốc độ thì sẽ có biển báo và ứng dụng dẫn đường cũng báo cho bạn.
Dừng chân trên đường cao tốc từ Thuỵ Sĩ về lại Đức. Có rất nhiều khu dân cư miền quê như thế này dọc theo đường cao tốc. Nhưng nó nằm sâu bên trong. Mình có lái xe vào trong khu này, khá là vắng vẻ và buồn.
Một hồ nước bị đóng băng phía trước các ngôi nhà kính.
Chiếc xe đầu tiên của Mercesdes tại bảo tàng của họ. Có đến đây bạn mới thấy người Đức đã tốn hàng trăm năm để có được những chiếc xe hơi danh giá như bây giờ. Chẳng dễ để có thể làm nó trong một sớm, một chiều được.
Một chiếc xe buýt chạy dầu đời cũ. Mercedes làm nhiều dòng xe khác nhau.
Giờ thì mình đã qua đến Pháp. Mình mượn xe Mercedes để đi làm ở Thuỵ Sĩ. Nhưng do giá thuê ks ở Thuỵ Sĩ đắt quá nên mình ở Pháp rồi mỗi ngày chạy xe qua Thuỵ Sĩ tham dự sự kiện Gerneva Moto Show 2018.
Một khu đi bộ với hai hàng cây không lá hai bên. Nó sẽ mọc lá sau khi mùa lạnh đi qua.
Một người phụ nữ đẩy xe đi qua khẩu hiệu của nước Pháp: Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái
Những ngôi nhà ở đây thường có mái dốc để khi tuyết rơi nó không đọng trên mái nhà.
Một ngôi nhà cổ khác trong vùng mình đi qua. Mình đến vùng này và gặp một bạn thành viên Tinh tế lâu năm dẫn đi chơi.
Một ngôi nhà thờ với kiến trúc lạ và ấn tượng.
Cây trọi lá, cây này nhìn rất lạ và xù xì, xấu xí.
Hệ thống dây điện cung cấp điện cho xe điện ở thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ. Mình nhớ Hà Nội từng có hệ thống tương tự và nhiều thành phố khác nhau trên thế giới vẫn duy trì hệ thống này.
Một ngôi nhà thờ cổ ở trung tâm Thụy Sĩ.