Tôi gần chục năm dùng HTC, nay đã chuyển sang iOS. Điện thoại HTC rất tốt, có dùng lâu như mình mới thấy được điều đó. Tuy nhiên với tốc độ phát triển của thế giới Smartphone như hiện tại thì HTC lại quá chậm thay đổi, đó chẳng khác nào tự làm mình tụt hậu. Giờ thì mình đang muốn 1 mua HTC 10 cũ, để làm máy nghe nhạc lossless đây.
Chiêu làm sản phẩm chất lượng ở mức xài được để giảm chi phí của bọn TQ đã phủ bóng quá rộng. Vì hàng rẻ, tâm lý xài đt 1.2 năm là thay cái khác nên hàng chất như HTC, Sony không có đất sống.
Kiểu như con Wave với con Dream, cũng nhiêu đó phân khối nhưng con Dream mắc hơn, tốt hơn, nhưng lại chết so với Wave.
Mua HTC là 1 sai lầm lớn. Chờ đợi nâng cấp phần mềm chậm như rùa. Xài thì lỗi này lỗi nọ. Cứ chọn anh Sam, anh No và anh Mì mà phang.. Giờ mua HTC rồi cảm thấy tiếc nuối
HTC về cơ bản ko phải là 1 Hãng lớn , tiềm lực ko dồi dào như thằng SS , với lại 1 cái rất quan trọng mà mọi ng ko để ý là trong cái điện thoại của nó , bản thân thằng HTC ko làm đc bất cứ cái j ngoài việc " sào nấu " lại cái android gốc để nhét vào cái máy của nó
Cái j ko phải mình làm ra mà phụ thuộc hoàn toàn vào ng khác thì ko thể khá đc
Thằng SS thì khác về bản chất nó đi lên từ hãng làm phần cứng , có đội ngũ nghiêm cứu đành hoàng , và cơ bản nó sản xuất đc gần như 100% cái linh kiện của điện thoại nên nó đá hết các hãng khác trong mảng android
trước có sài HTC U Ultra. Quả màn hình phải nói là hết xẩy.
Nói chung rất hài long với máy đó. Chỉ có 1 điều không thể nào chấp nhận nổi: Chế độ auto brightness (tự cân bằng sáng) quá tệ.
Thực tế android 7 default đã có chế độ tự cân bằng rất thông minh.
HTC cứ đụng tí là cân bằng, rất khó khăn khi xem màn hình (khả năng là nhạy quá)
lật cái là tối màn hình. Buộc mình phải chuyển qua set thủ công: 50%.
Đó là nguyên nhân cái điện thoại mau chóng hết pin khi chưa qua buổi sáng.
Sau đó nghĩ rằng sẽ không thể nào quay lại với HTC, mặc dù nó ra mấy con cao cấp mới có màn rất đẹp
Sau đó bán rồi mua máy mới 😔.
Thực tế họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Không hiểu sao họ vẫn cố chấp để thất bại.
HTC, SONY <--< Hai thanh niên này như nhau, cùng ảo tưởng sức mạnh, cùng cố chấp