@Ntht006
Mình thấy nực cười nhất là bỏ gấp đôi số tiền ra mua 1 cái đt mà phải luỵ đủ điều với nó: nói xấu k đc vì nói xấu là bị block, thấp thỏm xài vì lỗi tè le k biết lúc nào mà lần, ngay cả chức năng cơ bản là nghe gọi cũng k ổn định. Vào group chia sẻ thấy toàn nâng bi, ca ngợi công đức của Mr. Nổ. Toàn điệp khúc: xin Bkav, mong Bkav....
Có cái thể loại cty kinh doanh gì gớm vậy? K đa cấp tiêm thuốc thì là gì???
@Jack Jades
Dạ, đó là CTY CP Hết Hạn Đa Cấp Nổ:
Do Nổ Chúa: Quẳng là Nổ làm Động chủ Bò rừng.
Chuyên kd: Lựu đạn Nổ- Bom Nổ- ĐT Bò Nổ - đính kèm " nòng yêu lước".
Chiến lược: Đa Cấp Nổ.
Bán xong là Hết hạn ngay!
Mình không khen hay chê điện thoại hãng nào cả bởi mình đã từng dùng nhiều loại từ các hãng Motorola, nó kìa, HTC, sharp, paml, sơ lít, LG, ss, BlackBerry, mobi sờ ta, vivo, vịt teo, óp bò, sì ky... Trừ thằng IPhone. Cũng lẩu thập cẩm từ đen trắng đến mầu, rồi to nhỏ, hệ điều hành mà giờ loạn cả lên nào là đẳng cấp nọ kia khi dùng mỗi cái phương tiện để liên lạc. Vấn đề điện thoại Việt sản xuất, lắp ráp cứ đáp ứng nhu cầu, túi cơm của đa số là OK.
Mình thấy cách làm của hai hãng khác nhau. Mod Duy Luân cũng nói rồi. Vin làm điện thoại để bán. Họ mua công nghệ và bán sản phẩm. Kiểu của thương gia. Họ có cách của riêng mình. Nếu họ lấy được công nghệ tốt và bán cho dân mình với giá rẻ cũng không sao. Còn họ nói thế nào là việc của họ. Đó là quảng cáo. Việc của mình là có mắt có tai. Phải phân tích thôi
Tôi dùng thử thấy điện thoại của Vin cũng tốt đấy chứ, giá cũng không đắt. Tôi chỉ nói không đắt chứ không nói là rẻ. Còn hàng Bphone thì tôi chưa dám thử vì đắt tiền. Các bạn hay dìm hàng Việt chắc chưa dùng thử.