Tình cờ có việc ở Đà Lạt vào ngày cuối năm 2018, mình đã phải sống trong sự chen chúc của "loài người" trên từng con đường, góc phố khi phải ra ngoài. Người ta chật kín đến nỗi việc lưu thông thật sự khó khăn. Nếu có việc phải cần taxi hay grab bạn sẽ chờ rất lâu và cuối cùng sẽ nhận được tin nhắn từ tổng đài nếu bạn gọi lên hỏi: hiện tại đang kẹt xe, xe sẽ đến đón bạn nhưng không biết chính xác giờ nào. Bạn có thể đón xe khác nếu cần."
Do dịp cuối năm trùng với cuối tuần nên thời gian nghỉ dài hơn nên người ta đổ xô về Đà Lạt để hưởng không khí se lạnh của vùng cao nguyên này. Số lượng người đông kính khủng dẫn đến việc ăn uống ngon lành tử tế, có thời gian nhâm nhi chén rượu nếp ấm bên dĩa thịt nướng hít hà cái hơi lạnh là điều không thể. Người ta phải ngồi chờ vì lượng khách quá đông phục vụ không thể chu đáo như thường lệ. Nếu muốn có cái ăn, bạn phải tự phục vụ mình từng cái chén, đôi đũa, ly đá...
Để mắt nhìn quanh, mình thấy rất nhiều rác nhựa được các du khách thản nhiên quăng đại đâu đó trên đường. Vẫn có những giỏ đựng rác nhưng dường như người ta không quan tâm việc bỏ rác vào đúng chỗ sẽ giúp các anh chị công nhân vệ sinh đỡ vất vả trong đêm sương giá lạnh.
Loạt ảnh này mình chụp từ điện thoại và chủ yếu ghi lại khoảnh khắc chen chân ở Đà Lạt trong ngày cuối năm.
Còn bạn, bạn đã làm gì, đi đâu vào ngày cuối năm. Mời bạn chia sẻ nhé.
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và bình an.
Quảng cáo