Về ảnh thì không bàn về chụp bằng gì hay hậu kì ntn vì đó là cảm nhận của mỗi người. Quan trọng là cái cách tác giả chọn khung hình và ghi lại những khoảnh khắc là rất ấn tượng.
Còn về video, có những đoạn vừa xem vừa nghe nhạc nền mà mình nổi cả da gà.
Tuyệt vời.
Tôi thấy bác ấy chỉnh màu chả có vấn đề gì. Màu buồn phủ lên tấm ảnh là góc nhìn và tâm trạng của bác ấy lúc chụp, thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Người chụp lâu năm chứ có phải đám trẻ nít mới tập blend màu đâu, làm gì cũng phải có mục đích chớ 😁
Đôi khi bản thân chúng ta cứ nghĩ phải sắm một bộ độ nghề đỉnh để chụp ra những tấm ảnh đỉnh, mà quên mất chỉ với 1 cái phone thì cũng ghi lại được nhiều khoảnh khắc đời thường mà ko phải máy nào cũng có thể bắt được. Đúng là điện thoại không xịn nhưng vào tay nghệ sĩ là ra chất hẳn 😁