Chào mọi người. Hôm nay mình xin được gửi tới mọi người video trải nghiệm bay từ Hà Nội đi Bangkok trên Vietnam Airlines. Chuyến bay khá tốt và thoải mái, đồ ăn lại ngon. Mời mọi người theo dõi và ủng hộ cho kênh em bằng cách like và subscribe 😃
Dưới đây mình xin được gửi tới mọi người review đánh máy của em 😁
Chuyến bay được bắt đầu tại Nhà Ga T2 sân bay Quốc tế Nội bài. Đây là nhà ga dành cho tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến Hà Nội.
Dưới đây mình xin được gửi tới mọi người review đánh máy của em 😁
Chuyến bay được bắt đầu tại Nhà Ga T2 sân bay Quốc tế Nội bài. Đây là nhà ga dành cho tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến Hà Nội.
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu VN611 đi Bangkok
Do mình đã làm thủ tục trực tuyến nên mình đã ra quầy thủ tục trực tuyến để lấy thẻ lên máy bay. Và phải mất 30 phút mình mới lấy được, tại do phải chờ khá lâu.
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh và thủ tục an ninh, mình vào khu cách ly để ra cửa khởi hành.
Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa 22.
Và máy bay cho chuyến bay này là VN-A345, với tuổi thọ là 14,8 năm tuổi.
Ghế ngồi của mình trên chuyến bay này là 19A.
Quảng cáo
Và chỗ để chân khá rộng rãi và thoải mái.
Tưởng chọn ghế cửa sổ được view đẹp, ai dè ngồi ngay cạnh cửa sổ chằng chịt vết xước. Có sự buồn không hề nhẹ 😔
Tiếp viên chuẩn bị để máy bay cất cánh.
Cất cánh.
Quảng cáo
Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên phục vụ suất ăn. Có 2 sự lựa chọn suất ăn, đó là miến xào tôm, và cơm gà. Và mình mình đã chọn miến xào tôm.
Và đây là suất ăn của mình, với món chính là miến xào tôm, món khai vị là salad rau củ, món tráng miệng là chè vải. Ngoài ra trên khay còn có bánh mì, và bơ ăn kèm. Mặc dù miến xào khá nhạt so với mình, mình thấy rất hài lòng với phần ăn này. Ăn bao no ;)
Trà và cà phê được phục vụ sau cùng.
Và mình đã chọn 1 ly cà phê trên chuyến bay này.
Show hài với cả phim tài liệu được chiếu trên màn hình TV. Nhưng rất tiếc là không nghe được gì cả bởi không có jack cắm tai nghe ở ghế, và tiếp viên cũng không có bật "loa ngoài" trên chuyến bay :D
Khoang khách.
Sau khoảng 1 tiếng 45 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok. Nói về chuyến bay này, mình cực kỳ ưng trải nghiệm trên chuyến bay. Nhất là khoản đồ ăn. Đối với một chuyến quốc tế ngắn, được phục vụ 1 bữa ăn đầy đặn như vậy là cực kỳ hài lòng. Tiếp viên trên chuyến bay này cũng khá OK và chuyên nghiệp, nhưng chưa thực sự xuất sắc. Chuyến bay còn được khởi hành đúng giờ. Mình chỉ không hài lòng lúc đợi làm thủ tục lấy thẻ lên máy bay, với cả cái cửa sổ bị xước. Còn lại thì không có gì để chê 😃
Sau khi ra khỏi máy bay, mình đi tới vào sảnh đến sân bay. Và từ đây mình đi qua khu nhập cảnh vào Thái Lan, và bắt đầu hành trình của mình tại Bangkok, Thái Lan.