Hầu hết các cty tên tuổi của TC đều chạm đáy hoặc sắp chạm.
Mấy ngày đầu Trump ban bố sắc lệnh, các cty có thay đổi.
Các con giời 3 củ mà hả hê các kiểu.
Sao nay cụt đuôi hết rồi.
@shirley19
Bạn lên mấy nhà môi giới chứng khoán uy tín như XM, tạo account MT5, sau đó xác thực danh tính và xác thực cư trú bằng cách upload CMND với lại hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng, xác thực xong thì bạn tải platform MT5 về, giao dịch được gần như mọi mã được list trên Nasdaq
@shirley19
Ở Mỹ thì bạn tìm mấy broker uy tín tại Mỹ ấy. Mình ở VN nên chỉ quen mấy sàn ở châu Âu, ở Mỹ thì mình biết được sàn OANDA cũng được đấy nhưng mà công dân Mỹ thì hơi phức tạp, cần khai báo thuế đủ thứ, nói chung nếu bạn có passport Mỹ thì bạn giữ cho vui lỗ thì không sao, lời trên mức nào đó thì phải đóng thuế
tôi là người chơi cổ phiếu và tôi đọc bài này chỉ biết cười thôi. Không phải cười vì người viết mà là tôi biết nếu không thay đổi quan diểm thì chắc chắn thị trường chứng khoán của cả thế giới sẽ đỏ chứ không chỉ riêng Mỹ và TQ.
@shirley19
trong thương mại quốc tế nó ko có chỗ chứa những suy nghĩ như của bạn đâu. Câu Thương mại nó đã liên quân đến toàn cầu rồi chứ không có tay đôi đâu mà hơn vơi thua. Nhiều bạn trẻ hay nói "muốn thắng phải chịu thiệt" nhưng đánh nhau thì còn áp dụng suy nghĩ đó được chứ kinh tế toàn cầu thì...
@Lộc Nguyễn Đình
Chiến tranh thương mại chỉ có thiệt hại chứ không có chiến thắng bạn, chứng khoán mới xanh được tuần này thôi, mấy tuần trước đỏ lè, nội Trump tweet việc áp thuế Mexico thôi cũng khiến thị trường chao đảo, giá vàng tăng phi mã( giảm 4 tháng không bằng 4 ngày tăng giá), về lâu về dài còn gây thiệt hại cho một số đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Australia và New Zealand đang thấm đòn có khi còn hơn TQ
@kietvo897
Đó là hậu quả trước mắt. Nếu Mỹ thắng trong cuộc chiến này thì sao. Thặng dư thương mại hằng năm giữa 2 nước đc thu hẹp. Trung Quốc phải mở cửa thị trường cho các nước bên ngoài vào kinh doanh mà k phải chuyển giao công nghệ. Và khi một môi trường công bằng đc lập nên thì những cty phương Tây chả phải kiếm đc thị trường béo bở ở đây sao? Không chiến thắng thì là gì?
Muốn thay đổi thì phải chịu thiệt hại thôi chú. Chiến thắng nào chả có nước mắt. Dù chẳng biết thằng nào thắng. Nhưng nếu hai thím kia k ngồi vào bàn đàm phán thì thế giới sẽ sinh ra một luật chơi mới. Luật chơi đó tất nhiên là do kẻ chiến thắng viết ra.