Thật sự buồn khi thấy mình còn quá vô dụng, chưa làm dc gì cho đất nước. Nhìn nước bạn phát triển thấy quê hương mình còn nghèo quá
TheMercator @vietnamMBC Các bạn Tàu khựa rất hăng say tìm tòi... Phương pháp copy công nghệ của nc khác. Thật là nể quá đi.
vietnamMBC @TheMercator Um! còn VN mình thì hăng say chém gió, và tìm cách dìm hàng người ta bằng cách nói xấu Mình may mắn dc sống ở TQ 1 thời gian nên thấy sự khác biệt của VN và TQ là: Công nhân TQ họ đi làm họ để ý và ăn cắp công nghệ cũng như cách quản lý còn công nhân VN thì đi làm chủ yếu là... ăn cắp thời gian, họ chỉ mong là việc nhàn hay nơi nào dc ngủ hết đêm sáng hôm sau về là ... sướng, rồi đem chuyện đó chém gió như thể mình là THIÊN TÀI
db9911 @TheMercator Nhật rồi Hàn ngày trước giai đoạn đầu cũng sao chép, copy công nghệ chết mẹ luôn. Nhưng sau rồi đã vươn lên làm chủ công nghệ và phát triễn những giá trị mới. Muốn VN trở nên lớn mạnh về công nghệ, mình nghĩ chúng ta cũng nên làm như trung quốc
iamcuong @vietnamMBC Do con người cả bạn ạ. Mấy em tàu bên chăm sóc KH thì gần như online 24/24, mình cần lúc nào nó đều trả lời. Còn mấy anh em kỹ thuật tàu mình quen thì cày dã man luôn.
deslatha @vietnamMBC $ nào của nấy = không có bữa ăn nào free= tay làm hàm nhai... Theo ý tưởng này thì làm chém gió sẽ được mộng mơ = nhìn về 1 phía sẽ luôn có 1/2 sự thật..thương đất nước VN bằng cái mồm sẽ được lòng yêu nước ảo = hãy cố gắng làm việc không hệ thống bạn sẽ được trả công bội hậu bằng những thành công tật nguyền... Hay tôn trọng người khác bằng suy nghĩ tương đương với bạn có lẽ đang miệt thị họ bằng hành động. Muốn khá không cần đâu xa..trước tiên phải làm nô lệ cho việc đó để hiểu nó khó cỡ nào ..sau là làm công để hiểu phương thức công việc..kế tiếp là hợp tác để biết vận hành. . sau cùng gom góp tất cả làm ông chủ. 1 bước lên trời cũng có nhưng hiếm hơn lá mùa thu vào mùa xuân phải không bạn à!!!
novavn @db9911 Với cách giáo dục hiện tại và năng lực của những người chủ đất nước hiện tại thì đừng mơ đến sự thay đổi hay nhảy vọt ở nước ta như Hàn, như Nhật. Cách đây 5 chục năm chúng ta tụt hâu so với TQ 30 năm, hiện tại thì tụt đến 100 năm rồi. Tốt hơn hết nên tìm cách vượt biên, kiếm tiền đi Tây thôi bạn. Người Việt ở nước ngoài rất thành công.
thanhkl @novavn Từ 50 năm trước, Singapora, Hàn Quốc, TQ, Nhật Bản họ đã khuyến khích sinh viên ra nước ngoài du học, sau đó kêu gọi nhân tài đem kiến thức về phục vụ đất nước, từ đó tạo nên bước nhảy vọt thần kỳ về phát triển kinh tế. Do người dân họ có tinh thần dân tộc cao, nên sinh viên sẵn sàng về quê hương phục vụ phát triển đất nước. Còn ở Việt Nam ta thì một đi là chẳng trở về, mà có về thì cũng chẳng muốn làm cho công ty nhà nước, cho nên có nhiều vụ bị đòi tiền đi du học. Nhưng mà hồi đó chính sách của họ cũng rất cứng rắn, bởi ông Park Chung Hee, Lý Quang Diệu, Mao Trạch Đông lãnh đạo có phần hơi độc tài, nên những chính sách họ đưa ra thì ít ai dám phản đối.
novavn @thanhkl Quan trọng phải có lãnh đạo giỏi và có tâm. Những đất nước bây giờ giàu có thì đều từng có người lãnh đạo quân phiệt cả. Người tài Việt Nam đầy nhưng họ mất lòng tin còn lâu mới chịu về. Nước ta nghe nói còn bị pháp sư TQ trấn yểm nguyền dân tộc không bao giờ khá nổi, luôn mất đoàn kết, suốt kiếp nô lệ không biết đúng không.
thanhkl @novavn Vấn đề chính là chổ đó đấy bạn, cần có 1 người sáng suốt để cho dân tin tưởng thì chẳng ai phản đối.
longly89 @thanhkl tôi đi du học, nhìn hội sv tàu khựa vs nhật hàn đã thấy ghen tị so vs hội sv vn ta rồi.. cno đoàn kết bao nhiêu thì ng nước mình vẫn cứ cay cú ba cái vụ bắc kì nam kì ba sọc ba vàng.. chiến tranh hết từ năm 75 đến h cũng đc 44 năm rồi mà tinh thần như vậy bao h mới ngóc đầu lên nổi... bây h trong lớp có 5 đứa người Việt, 2 Việt Kiều, 1 miền Nam mà còn k nói chuyện vs nhau ))) quá buồn
colenao00 @thanhkl "If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog. BUT if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion.” Lò xay nhân tài thì bao nhiêu cho đủ nhỉ?
nguyenduykhanh36 @TheMercator CM trẻ con quá và mang tính gato, tại cái thế giới phẳng này thì khái niệm copy nó rất mơ hồ, khi mà bất kỳ một sản phẩm nào cũng là tinh hoa kiến thức, công nghệ của nhân loại, mình đang muốn Việt Nam có một công ty kiểu Oppo, Huawei, Xaomi, Meizu,... dù mang tiếng sao chép cũng được nhưng miễn là làm ra được 1 sản phẩm công nghệ, nhưng làm gì có, trong khi Trung Quốc nó có hàng nghìn, hàng vạn. Nên nhớ, để copy được 1 cái gì đó thì trình độ của bạn cũng phải tương đương để làm ra được cái đó, copy cái tivi thì đương nhiên là bạn phải làm ra được tivi, nếu không sao nó hoạt động được. Thử hỏi Việt Nam ta đã copy được cái gì, ngay cả BKAV, VinGroup cũng là nhập linh kiện về 100% để làm điện thoại. rồi đến Asanzo, lúc nào cũng ra rả là tự hào sản phẩm người Việt làm cho người Việt nhưng khi lộ ra lại vẫn là nhập khẩu 100% linh kiện Trung Quốc về lắp ráp, và còn cãi cố là vì lắp ráp tại Việt Nam nên vẫn là sản phẩm Việt, chua cay hơn khi những máy móc thiết bị dùng để lắp ráp ấy cũng nhập của Trung Quốc. Trung Quốc thực sự rất giỏi, thay vì mỉa mai họ thì nên học tập và phấn đấu để theo kịp họ