iPhonecafe @Angelas2 Thằng Bát giới nói riêng và các hóa trang trong TDK nói chung nhìn lởm còn hơn cả hóa trang khi đi xem sân khấu kịch ấy. Đánh đấm thì như trò trẻ con toàn hài là chính. Thế mà bao thế hệ say mê
Lucy Heart Filia @iPhonecafe Suy nghĩ thay đổi theo thời gian. Thời điểm 1986 Tây Du ký là chuẩn mực rồi a.
kiencuong001 @Lucy Heart Filia Năm 86 thì mẽo nó làm mấy phim người ngoài hành tinh kỹ xảo cũng ảo diệu ko nhận ra được luôn. Phim đĩa bay gì của james cameron ấy
Lucy Heart Filia @kiencuong001 Năm 86 e còn chưa ra đời. Sau đó cả xóm đc mỗi cái tizi. A nghĩ có ai biết tới cái phim Mẽo không )
tvu732 @kiencuong001 1. Tây Du Ký là phim truyền hình, ko phải phim điện ảnh 2. Tây Du Ký làm từ năm 83, khi đó TQ mới thoát khỏi cách mạng văn hóa và bắt đầu phát triển kinh tế trở lại. Cho nên không ai so sánh kỹ xảo Tây Du Ký với phim Mỹ cùng thời. Người ta chỉ ghi nhận nỗ lực của chính những người làm phim trong bối cảnh đó. Hơn nữa, đối với đa số trẻ con Việt Nam thời 8x-đầu 9x thì được xem phim màu rực rỡ, áo xiêm thướt tha, cảnh vật lung linh lóng lánh là thấy sướng lắm rồi, ai còn để ý da Trư Bát Giới là thật hay giả. Bù lại cho kỹ thuật thấp kém, nhạc phim và diễn xuất của các nhân vật chính cực hay. Lục Tiểu Linh Đồng chắc giờ vẫn chưa diễn viên nào qua mặt được.
youremydawn @tvu732 Có nhớ Tết năm 91-92 gì đó, TV có chiếu chương trình các nhân vật trong Tây Du Ký, lúc Lục Tiểu Linh Đồng đang ngồi dưới bàn, được giới thiệu đi lên sân khấu giả mấy động tác của Tôn Ngộ Không, rồi trong tích tắc tung khói ra biến thành Tề Thiên Đại Thánh cầm Thiết Bảng múa xoáy ngầu vl, nhớ mãi...