Ai đi máy bay mà bị giành ghế như e chưa . 1 đại gia đình đi cùng nhau ghế của mình sát cửa sổ 1 là cho mình ra ghế sát lối đi 2 là cho mình ngồi cửa sổ đúng ghê của mình đi. Không lại cho thằng nhóc của nhà đó ngồi gần cửa sổ rồi bà mẹ thì ngồi ở ghế sát đường đi để tám. Lâu lâu 2 mẹ con chồm qua người mình lau mồn r lau mũi ăn uống kêu đổi ghế thì ko chịu. Đi 1 tiếng từ HN vô lại SG đúng kinh dị luôn
jin_279 @tranlinh995 mấy trường hợp đó bạn cứ báo tiếp viên là được giải quyết ngay, gia đình kia khó dễ hay bắt nạt lại bạn mà gây mất trật tự để cơ trưởng biết được thì có khi off cả hội
Thien Quoc @jin_279 Đúng vậy, kinh nghiệm là gặp trường hợp khó chịu đừng tranh luận trực tiếp, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Cùng lắm đề xuất 1 lần, không chịu thì cứ nói tiếp viên. Mình có lần ngồi cạnh ông say, cứ lèm bèm, chả hiểu sao vẫn lên máy bay được. Gọi tiếp viên xuống góp ý, thế đíu nào lát sau nó báo hết chỗ hạng phổ thông, cho mình lên ghế hạng C luôn, sướng ve luôn. VNA nhé. Nhân đây hỏi mấy bạn, đi chuyến buổi chiều, máy bay to 777 ấy, có hàng ghế sau hạng C, ghế to hơn (nhưng không bằng C), không có vách ngăn với hạng phổ thông đằng sau. Đó là hạng gì nhỉ, có lần mình cũng được chuyển lên đó.
namng @Thien Quoc Cái hạng ở giữa đó là hạng premium, có trên 350 hoặc 787 của VNA. Khách thẻ vàng và platium thường được nâng tự động lên hạng này. Premium ghế to rộng y chang ghế hạng C ngày trước. Còn hạng C bây giờ thì mỗi ông 1 khoang riêng biệt lập nhau. Nhắc lại kẻo nhiều người nhầm lẫn như chủ topic: Hạng thương gia (và các hạng cao hơn) được ưu tiên lên máy bay SAU CÙNG và ra khỏi máy bay ĐẦU TIÊN nhé. Khách hạng này họ không có cái ham thích được lên ngồi trong máy bay rồi chờ các hành khách khác boarding đâu.
tranlinh995 @jin_279 E cũng báo r mà tiếp viên cứ ầm ừ r bảo tự giải quyết đổi chổ. . Lúc mới bay ko sao đc 15 p sau mới bắt đầu thấy khó chịu
namng @Thien Quoc Các dòng máy bay đời mới đều bỏ cánh lùa cửa sổ và thay bằng cửa sổ chỉnh sáng được rồi bạn.