Thiết nghĩ sao chúng ta không làm mạnh tay với luật ôi nhiễm tiếng ồn nhỉ. Đi đâu mà gắp mấy cha ăn nhậu đều có cái loa keo kéo hát um xùm, hat hay còn đỡ chút, cha nào cha nấy gào nghe như đấm vào tai. Đéo biết từ lúc nào nó lại đẻ ra cái loa tiện vl như thế. Để nhà nhà hat người người hát.
Thiệu Quang @Cuongnv0920 Xưa mình còn học cấp 3, sáng hôm sau thi học kì rồi mà cái đám ma gần nhà nó vẫn hát nhảy múa tới tận 3h-4h sáng, mình gọi công an phường luôn mà nó kêu ma chay nên thông cảm. Công an phường vô dụng lắm, trừ khi xì cho tí tiền hoặc có cấp trên chỉ thị mạnh thì mới dẹp được. Phường mình nhà nào có đám tiệc, thôi nôi cũng bay ra đường chiếm 2/3 đường để tổ chức, mà cách phường có 100m thôi, cũng đâu ai nói gì
tuanminh9889 @Thiệu Quang Ma chay thì thông cảm cho người ta tý đi, họ có muốn vậy đâu. Trách mấy thằng hàng xóm karaoke ồn kìa
hacrot3000 @boyngocxita4 Trong miền nam đám ma nó hát hò thâu đêm bạn ui. Nhưng nói chung thì lâu lâu nhà người ta mới có việc âu cũng nên thông cảm.
Cruzar1108 @tuanminh9889 Đám ma kiểu quái gì Hát vui như đám cưới Hát đến 3-4h sáng còn đỡ Trước chỗ nhà em nó hát đến tận sáng luôn Hát đến 6h sáng mới thôi Mà lại còn liên tục 3-4 ngày chứ, k hiểu ý thức kiểu gì luôn
Toilanguoibk @hacrot3000 Phong tục mỗi vùng miền khác nhau, cơ mà trên thế giới k biết có nơi nào gia đình có người mất mà hát hò nhảy múa k nhỉ. Thật sự là k hợp lý
hacrot3000 @Toilanguoibk Tuỳ quan niệm của từng vùng với cũng tuỳ từng đám tang nữa. Trên thế giới cũng có nhiều nước họ xem đám tang như là lễ hội để đưa người chết sang cõi tốt đẹp hơn. Theo một số lý giải của người miền nam thì đám tang gia chủ rất buồn nên họ qua tạo niềm vui để giúp gia chủ vơi bớt nỗi buồn.
novavn @Cuongnv0920 Người Việt nói chung vẫn còn nhiều người vô duyên, làm phiền người khác nơi công cộng. Cái này là ý thức chưa tiến hóa hết mà thôi.
nguyenhanh028pr @Toilanguoibk Văn hóa vùng miền mà bạn, ngoài Bắc thì có người chết là buồn đau, thương tiếc, trong Nam cũng buồn đau thương tiếc nhưng nếu người chết mà thọ thì họ lại coi đó là niềm vui đã đc thanh thản ra đi nên con cháu phải vui vẻ để người chết cũng vui vẻ )
chikahou @hacrot3000 Đúng. Mình từng nói chuyện với vài người Lào, người Lào hướng Phật, khi chết đi là được về với Phật nên hầu hết họ sẽ thể hiện niềm vui (hoặc giả vờ vui), không thể hiện sự buồn rầu trong đám tang.