Qua bao nhiêu năm làm BỆNH PHÔN, sau hàng loạt PHỐT TÈ LE TO ĐÙNG MÀ 200 KỸ SƯ VẬT VÃ SỬA NGÀY ĐÊM KHÔNG DỨT, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng thèn Nổ có thể chấp cả TG bằng CCC của mình. Haha...
Thật ra thèn quẻn nổ chơi chiêu camera điện toán chuyên chụp macro mắt người nhìn không thấy cố tình châm chọc dân chơi công nghệ hoặc số người chưa hiểu sâu , kích người mua coi có phải như lời thèn nổ không , thế là ngượi mua bị mất tiền oan trước , sau này thèn nổ nói do lỗi camera vì bảng thương mại , bkave sẽ update hoàng chỉnh hơn
Nội dung: 1. Xá gì mấy cái thằng Anti ruồi bu kiến đậu này mà phải làm chuyện đó
Tặng BKAV vài câu thơ:
Phong trần mài một lưởi gươm
Những phường giá áo túi cơm xá gì
2. Xấu tốt hay dở gì thì tới giờ BKAV cũng là công ty duy nhất có khả năng thiết kế được điện thoại thông minh, phần còn lại của nước VN chỉ là một đám con buôn nỗ tung trời đất mà thực chất chỉ là bán hàng lậu mà thôi:
Phong trần mài một lưởi gươm
Những phường giá áo, túi cơm sá gì !
Chó cứ sủa ,người cứ đi
Bphone vững bước, kiên trì niềm tin
3. Một đám trí tuệ thiểu năng bị mấy thằng làng nhàng cở asanzo, vsmart lừa gạt dể dàng như lừa đám con nít thì biết gì mà phê với phán:
Phong trần mài một lưởi gươm
Những phường giá áo, túi cơm sá gì !
Chó cứ sủa ,người cứ đi,
Đạp đầu bè lũ anti u lì.
******
Tổng hợp lại như thế thì đằng ấy thấy trình độ "đạo nhái thơ" của đằng ấy "siêu đẳng" quá nhỉ. Cứ sửa 1 vài chữ thì thành ra một bài thơ mới; Còn lại thì không biết viết gì cả. Quả cò Vu Khống đằng ấy tài thật đấy, @Khaivy ạ!!!
Đã thế thì tôi post lại bài thơ này, "nhà đạo nhái thơ" @Khaivy vui lòng trả lời giúp bằng thơ nhé:
Ai???
Ai phường giá áo, túi cơm? Ai bảo mứt thối là thơm vậy trời?! Ai luôn vọng tưởng xa vời? Ai buôn nước bọt LỪA người Việt ta?
Ai người lại có tâm ma? Ai xuyên vũ trụ trách xa móc gần? Ai Nổ y hệt phê cần? Ai đem Bê bệnh GẠT dân Miến nào?
Ai???
Bài thơ trên hỏi "Ai là ai" thế nhỉ, cò Vu Khống?!
@Quăng_Nguyên_Tử
Bài thơ trên mình làm để hỏi hắn vào ngày 24/11/2019 (link số 2 bên trên) nhưng mãi không thấy hắn trả lời. Đến hôm nay, hắn bê nguyên bài hôm trước, sửa câu cuối ra thành bài thơ mới cho comment hôm nay. Bó tay với tên cò Vu Khống này!!!
Cái hãng éo bao giờ xưng bảo mật đứng top thế giới,cơ mà mất đt/đồng hồ thì đôi khi tóm đc luôn thủ phạm. Còn cái hãng có cái đt "bảo mật nhất vũ trụ" khi mất đt thì coi như mất luôn hoặc ngồi hóng trộm gọi điện đòi tiền chuộc 😆 Chưa thấy bắt đc trộm Bphone bao giờ !
@vutrongthe
Mọi người cùng chờ xem năm sau ra con Bê 4,tụi nổ nó còn diễn hài bịa ra câu chuyện thằng ăn trộm chui ống khói xuống lấy con Bê 4 giống như câu chuyện ăn trộm con Bê 3 hay không ?
Trước đây mình đã từng nói: "Cò Nổ là cái mồm nối dài của nhà họ Nổ". Nay, mình sẽ tổng hợp lại những điều bẩn bựa mà cò Nổ đã đang làm ở đây như sau:
1. Nổ, hoang tưởng: Những món đặc sản này là không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của cò Nổ.
2. Bôi nhọ, vu khống: Cò Nổ thường dùng chiêu này để đối phó với những bác nào thường xuyên lên tiếng vạch mặt họ Nổ nhằm làm mất uy tín của các bác ấy.
3. Giả ngáo: Đôi lúc, các bác sẽ thấy cò Nổ trở nên "ngáo" một cách kỳ lạ. Nhưng thực ra, đấy là lúc cò Nổ bị bí, không biết phải đối đáp thế nào, thế là cò Nổ giả vờ ngáo, nói nhăng nói cuội cho qua chuyện.
4. Công kích hạ đẳng: Khi thấy có cơ hội là cò Nổ không ngần ngại công kích các bác ngay, dù phải dùng đến những cách hạ đẳng nhất, cò Nổ cũng không từ. Chúng ta cũng thấy cò Nổ đã từng quy kết cho các bác là Que, Sọc; Là "bợ Tàu đạp Việt"; Là được thuê; v.v...
5. Giảng đạo: Cò Nổ dựa hơi vào mấy năm "nghiên cứu sâu về triết học và khoa học vũ trụ" của lão Nổ - như lão Nổ đã từng huênh hoang trên báo - để lên lớp các bác về "Đạo". Trong khi giữa "Nhân Đạo" và "Vô Đạo" cò Nổ còn chưa thể phân biệt được nhưng lại luôn giảng giải, triết lý như thể là cò Nổ đã "Ngộ Đạo" rồi vậy.
6. Tráo trở: Cò Nổ thường xuyên dùng cách "xảo ngôn" để "đổi trắng thay đen", "lấy Giả làm Thật" hòng lừa bịp những người chưa biết rõ về nhà họ Nổ. Nhưng cũng vì lạm dụng sự "tráo trở" này mà đôi lúc cò Nổ quên mất, không biết lúc trước đã nói gì, dẫn đến tự mâu thuẫn tạo ra "bi hài kịch" mà không cần dàn dựng.
7., 8., 9., ... : Mời các bác bổ sung tiếp những điều mình còn thiếu ở đây nhé. Cảm ơn các bác!
@BachGL
Mục đích của hắn là gây sự chú ý, càng nhiều người biết và thảo luận về nó càng tốt, còn việc bị chửi hắn cũng biết trước nhưng chắc chắn là hắn ko quan tâm đâu bác. Sau 2 năm nghiên cứu vũ trụ giờ nổ giáo chủ đã miễn nhiễm với tất cả ở dưới hạ giới rồi 😁
"Tập đoàn Vingroup vừa công bố trao tặng HLV Mai Đức Chung 1 ô tô VinFast Lux A trị giá 1,35 tỷ đồng. Mỗi thành viên của ĐT bóng đá nữ được tặng 1 xe máy VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu tiền thưởng Bên cạnh đó, tất cả VĐV Việt Nam giành huy chương Vàng – Bạc – Đồng tại SEA Games 30 sẽ được tặng thưởng tương ứng 20 triệu – 10 triệu – 5 triệu/huy chương. Tổng giá trị phần thưởng lên tới hơn 5 tỷ đồng."
Q nổ ơi, dựa vào hình ảnh đội tuyển VN lâu nay sao ko thấy nhớ ơn vậy Q, thưởng cho các cháu đi nào. Nhưng đừng dùng mồm thưởng nhé
@Quăng_Nguyên_Tử
Trước tranh thủ bán Bphone bản cup aff đắt hơn hẳn 500k nhưng éo ủng hộ đội tuyển đồng nào. Hứa lèo tặng mỗi cầu thủ 1 cái xong từ đó đến nay ko thấy nhắc lại bjo 😁
@Quăng_Nguyên_Tử
Chắc chắn sẽ có thưởng nhé, nhưng thưởng bằng mổm thôi. Luật đâu cấm thưởng bằng mồm tại các trang báo nhà, còn chuyện uy tín thì như các bạn đã biết rồi Q don't care
@Trần Trung Tâm
Mấy cái ảnh của bọn seeder phải chỉnh sửa điên cuồng mới dám khoe. Ảnh ban đầu của bọn nó bao giờ củng xỉn màu.Sau cà snapseed điên cuồng tăng tương phản,mài màu rực rỡ mới khiến cho người xem có cảm giác đẹp(thể hiện ra thuật toán cân bằng sáng, thu màu kém cỏi)
Nói chung là ai mua Bphone muốn có ảnh đẹp thì phải biết chỉnh sửa ảnh.Mà biết chỉnh rồi thì tội gì phải bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần để mua cái bphone 3 pro trong khi 1 cái vin live hoàn toàn có thể làm tốt hơn