- Inverter, tiết kiệm điện thì rất quan trọng nhưng tiếng ồn sẽ là cái gây khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người nhất. Đầu tiên mình nghĩ tới Daikin, mình quan tâm đến các thông số tiết kiệm điện ấn tượng, khả năng làm lạnh nhanh, remote thông minh màn hình lớn, thao tác dễ, có đèn nền, nút off phản quang.v.v.. nên quyết định chọn mua con Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV hôm 09/05 vừa rồi. Dùng được 2 ngày thì cảm thấy không thể chịu nổi dù đã để chế độ Quiet + Econo + 29.5 độ, nó cứ hú lên, rè rè cả đêm ù hết cả tai. Báo hãng tới bảo hành họ đo độ ồn cục nóng là 60 db, thật kinh khủng. Anh nhân viên còn nói ràng hàng láp ráp ở Việt Nam nên chất lượng không còn đc như xưa(hàng nhập Thái Lan). Quá buồn khi mà cái máy nhà Chị mình cũng Daikin Inverter 5 sao, dùng đã 5 năm rồi mà nó vẫn êm ru. Ngày 16/05 mình được đổi nguyên con mới, nhưng rồi cũng không khá hơn là bao. Hôm nay 23/05 mình quyết định đổi sang con Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-WPU12WKH-8M và mất 20% phí đổi trả, thật nhói lòng cho 2 tuần bị tra tấn thể xác.
- Cũng đánh giá cho mọi người con Panasonic này, bật chế độ Powerfull nó kêu còn dữ dằng hơn con Daikin nữa, rung tường, như trực thăng bay qua vậy. Cái này mình thấy 1 phần là tại tường mỏng nên khuyên mọi người mua máy Inverter không nên đặt trên eke, hoặc có thì nên để trên cao, tránh xa phòng ngủ. Khi mình chọn qua chế độ Quiet thì thật tuyệt vời, mình không nghe thấy gì nữa cả, tưởng rằng lại phải gỡ ra đặt dưới sàn hoặc lại phải gọi bảo hành nữa rồi đó. kaka.. Cái này được 1 cái nữa là nó có app cho điện thoại, tuy rằng cấu hình hơn phức tạp, chỉ đồng bộ đc 1 chiều( Bạn chỉnh trên remote nó sẽ đồng bộ trên app, nhưng sẽ không có chiều ngược lại) nhưng nó cũng hay ở chỗ Bạn có thể bật máy lạnh từ xa như lúc sắp đi làm về chẳng hạn.
- Kết luận là mình khuyên mọi người không nên chọn Daikin láp ráp tại Việt Nam để chánh gặp phải hoàn cảnh như mình, có thể những dòng trên 14 triệu hàng nhập khẩu sẽ tốt hơn nhưng không phải ai cũng có nhiều tiền như vậy. Mình cảm thấy quá mệt mỏi khi mà tối về là ù hết cả tai, mất thời gian, mất tiền phí đổi trả, 3 lần tiền nước nôi gửi mấy anh thợ tới lắp. Tính ra cũng gần 16 triệu để được cái mát mẻ. Thật quá nhọ, 2 tuần 3 cái máy lạnh, chắc mình là vô địch hè 2020 này rồi. 😔
Không quan tâm vì chẳng bao giờ dùng hàng rẻ tiền không có thương hiệu như thằng sunhose. Cũng không cần bốc thăm vì có cho cũng không dùng. Dùng thì phải là toshiba, pana or daikin