Rời khỏi Cam Ranh lúc hơn 4 rưỡi chiều, tụi mình tiếp tục chạy 1 mạch đến thành phố Nha Trang. Cảm thấy khá vui vì đến đây thì còn 1 chặng nữa thôi là đã đến đích rồi. Từ Cam Ranh đến Nha Trang sẽ băng qua 1 con đèo gọi là đèo Cù Hin. Đoạn đường này nhìn chung cũng không quá khó khăn và theo mình đây là con đèo dễ đi nhất trong suốt hành trình của tụi mình. Tới Nha Trang vào khoảng hơn 5 giờ chiều, tụi mình ghé qua khu quảng trường nằm trên đường Trần Phú để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên biển.
Xem các tập One The Road khác: Tập 1; Tập 2; Tập Cuối
Đang là kỳ nghỉ hè thế nên Nha Trang khá đông đúc, bãi biển của thành phố đông nghịt du khách đến vui chơi, tắm biển. Từ khu bãi biển này phóng tầm mắt ra xa là Hòn Tre, nơi có khu du lịch, nghỉ dưỡng Vinpearl Land Nha Trang. Mình được tới đây từ hồi cấp 2, ấn tượng với mình là khu này có nhiều trò chơi, có công viên nước và điều mình thích còn nằm ở thủy cung nữa. Tới đây thì mình mới biết 1 thông tin là cáp treo đi qua Hòn Tre đã tạm ngưng hoạt động, du khách muốn qua bên hòn thì đi tàu cao tốc.
Xem các tập One The Road khác: Tập 1; Tập 2; Tập Cuối
Đang là kỳ nghỉ hè thế nên Nha Trang khá đông đúc, bãi biển của thành phố đông nghịt du khách đến vui chơi, tắm biển. Từ khu bãi biển này phóng tầm mắt ra xa là Hòn Tre, nơi có khu du lịch, nghỉ dưỡng Vinpearl Land Nha Trang. Mình được tới đây từ hồi cấp 2, ấn tượng với mình là khu này có nhiều trò chơi, có công viên nước và điều mình thích còn nằm ở thủy cung nữa. Tới đây thì mình mới biết 1 thông tin là cáp treo đi qua Hòn Tre đã tạm ngưng hoạt động, du khách muốn qua bên hòn thì đi tàu cao tốc.
Chụp ảnh, nghỉ ngơi 1 xíu thì tụi mình di chuyển về khách sạn. Nơi bọn mình ở là Marilyn nằm trên đường Dương Hiến Quyền, cách khu trung tâm khoảng 5 cây số. Phòng ốc ở đây rất ổn mà giá thì lại ok, lần sau đi Nha Trang mình sẽ quay lại đây. Nhận phòng nghỉ ngơi xong thì team bắt đầu đi ăn tối ở 1 quán nem nướng, sau đó về phòng, kết thúc đêm đầu tiên ở Nha Trang. Sáng hôm sau tụi mình dậy cũng sớm để đi ăn sáng rồi bắt đầu 1 ngày vui chơi ở Nha Trang.
Những địa điểm mình ghé qua có thể kể tới như tháp Trầm Hương - 1 biểu tượng của thành phố Nha Trang, Cầu Cảng VinPearl cũ. Cầu cảng này lần đầu tiên mình ra chơi thử và cũng khá thú vị. Mặc dù chỉ còn là 1 khối bê tông chìa ra biển nhưng ở đây tương đối vắng, nước trong, mát mẻ và tụi mình có thể dẫn xe ra để chụp vài tấm ảnh đẹp. Người địa phương cũng ra đây để câu cá này kia.
Sau 1 buổi dạo quanh thành phố, check in vài địa điểm thì tụi mình đi ăn cơm gà Út - một quán cũng khá nổi tiếng ở Nha Trang. Có 2 món mà mình thích ở Nha Trang, 1 là cơm gà còn 2 là bún cá. Cơm gà ở Nha Trang có 1 cục mỡ hay bơ gì đó, nó làm cho cơm béo hơn, đặc biệt hơn 1 xíu, ăn kèm với súp trứng gà. Ngoài ra nếu muốn ăn thoải mái hơn thì kêu thêm 1 dĩa gỏi.
Ăn uống no nê thì tụi mình ghé 1 quán Starbucks có view biển để ngồi làm việc. Quán nằm trong khuôn viên của toà nhà Vincome, thế nên khi tụi mình gửi xe xuống hầm mới biết được là xe VinFast thì sẽ không tốn tiền gửi xe trong 6 tiếng đầu.
Quảng cáo
Chiều hôm đó, với sự hướng dẫn của 1 anh người địa phương, tụi mình tìm đến Hang Heo - 1 địa danh mà không phải ai ở Nha Trang cũng biết, để đến được đây thì anh em cần băng qua đèo Lương Sơn. Đoạn đường này khá to nên việc di chuyển cực dễ dàng, cảnh quan trên đường cũng rất đẹp. Hang Heo là nơi tập hợp của các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, có bãi biển trong xanh…Đây cũng có thể xem là 1 địa điểm check in thú vị và mới lạ cho anh em nào chưa biết.
Mớ cỏ lau này giúp cho mình trở nên nổi bật hơn. Đi mấy ngày thì da của mình cũng đen như cái áo mà mình đang mặc luôn rồi.
Nắng nhưng cũng ráng đứng chụp tấm hình với con bé vì nó đòi chụp 1 tấm ngầu ngầu để ghi lại kỷ niệm ở Hang Heo.
Quảng cáo
Đây là lần đầu tiên mình mang xe điện đi chơi xa như vậy. Cũng là lần đầu tiên đi cung Sài Gòn - Nha Trang mà phải tốn tới 5-6 ngày thay vì chạy thẳng 1 mạch. Nhờ vậy mà mình khám phá được nhiều nơi mới, ăn được nhiều món ngon, đặc sản hơn so với trước đây.
Mình rất thích những đoạn đường 1 bên là núi 1 bên là biển. Tầm chiều, như có một lớp sương phủ lên khi chúng ta nhìn ra biển, cảm giác huyền ảo rất thú vị.
Từ Hang Heo đi tầm 1-2km về phía Bắc là cảng cá Vĩnh Lương. Nơi đây, tàu thuyền neo đậu sát bờ, bạn có thể ngửi thấy cái mùi đặc trưng thường bắt gặp ở 1 cảng cá. Ngắm cảnh, chụp hình xong thì tụi mình quay về lại Nha Trang, nghỉ ngơi, ăn tối và kết thúc 1 ngày khám phá một trong những thành phố biển đẹp nhất ở Việt Nam.
Cảng cá Vĩnh Lương, những con tàu nhỏ kiểu này đậu khá sát bờ. Đối với người ngư dân, ghe thuyền như thế này có khi vừa là phương tiện đánh bắt, vừa chính là căn nhà. Từ đây, bao thế hệ đã được nuôi dưỡng và trưởng thành.
Mấy anh em tranh thủ chụp lại tấm hình selfie.
Cảng cá Vĩnh Lương cũng là điểm tham quan cuối cùng của bọn mình ở thành phố Nha Trang. Khúc này hơi nhớ nhà nên nhìn xa xăm một xíu.