Nếu đi núi Bà Đen thì mình khuyên nên đến đó sớm trước 7h30. Khi lên núi còn nhiều mây, trên đó trông nhiều hoa rất đẹp giống Đà Lạt. Chụp hình sương mù mờ mờ, ảo ảo đẹp lắm.
Cái này mình nói thật lòng, đây là một nơi mà người ta đua nhau dựng lên vô số hình tượng, ảnh tượng gớm ghiếc, giống như núi Cấm ở An Giang, thậm chí ngày xưa còn không có nhiều như vậy. Cũng chẳng phải vì mục đích tôn giáo gì cho cam mà để kinh doanh kiếm chác. Cho nên những chỗ này sẽ bị sập đổ trong tương lai gần.
450 / vé 2 cáp khứ hồi nhé, đi gồi tháng 9/2022, mua ở ngoài phòng vé ko phải xếp hàng dài, mà vẫn uy tín, vô cái chỗ dưới tượng phật, phải mang thêm cái bao giày hay sao ấy, làm biếng nên ko vào, check cái mốc 938m thì đi về bên trái nhà ga khi bắt đầu ra ngoài, ngang qua nhà hàng vân sơn, ko có gì chơi, tâm linh mà, đi ăn bò tơ ngon, kiếm quán đúng của dân tn luôn, minh đẹt gì ấy gần tòa thánh, đi đường ổn ít xe, đi vào ngày 14, tết trung thu nên cũng vui, chứ ngày thường chắc chán lắm