Trong sự kiện ra mắt, mình đã có dịp cầm và trên tay nhanh chiếc máy Fujifilm X-T50 mới, bên dưới là một số thông tin khi lần đầu cầm máy của mình, mời anh em xem qua.
Ngoại hình
X-T50 có ngoại hình cực kì giống X-T4 hoặc X-T5, đặc biệt là góc nhìn từ trước chính diện, ngoại trừ việc phần cạnh trên của máy nhỏ hơn, khiến máy trông mềm mại hơn.
Với cá nhân mình, X-T50 đẹp hơn so với đời X-T30 có một chút, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được độ chất của dòng X-T. Mặt trước vẫn tương đối giống với đời trước, vẫn sẽ có phần EVF làm điểm nhấn cùng 3 vòng xoay bố trí trái 2 phải 1, nhưng phần báng tay cầm đã lồi hơn.
Ngoại hình
X-T50 có ngoại hình cực kì giống X-T4 hoặc X-T5, đặc biệt là góc nhìn từ trước chính diện, ngoại trừ việc phần cạnh trên của máy nhỏ hơn, khiến máy trông mềm mại hơn.
Với cá nhân mình, X-T50 đẹp hơn so với đời X-T30 có một chút, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được độ chất của dòng X-T. Mặt trước vẫn tương đối giống với đời trước, vẫn sẽ có phần EVF làm điểm nhấn cùng 3 vòng xoay bố trí trái 2 phải 1, nhưng phần báng tay cầm đã lồi hơn.
Điều đặc biệt nhất của X-T50 lần này là có thêm một vòng xoay tuỳ chọn màu film, khi xoay, sẽ có một vòng xoay hiển thị trên màn hình.
Ban đầu mình thấy hiển thị trên màn hình là hơi dư, màu mè, nhưng được dùng thử thì thấy nó khá hiệu quả trong việc cho mình thấy sự khác biệt giữa các màu film với nhau, và biết chính xác mình đang chọn màu film nào.
Cái vòng xoay này dùng khá thích, mình đưa máy lên ngắm, rồi thay đổi các màu và sẽ dễ dàng tìm được màu thích hợp cho từng trường hợp, trải nghiệm này dùng rất thích.
X-T50 sẽ chỉ có màn lật hai hướng là tilt-up-down mà thôi.
Các cổng kết nối mà X-T50 được trang bị.
Quảng cáo
X-T50 mới sẽ gồm có 3 màu, đen, bạc và một màu xám đậm hơn (màu mới).
Cảm nhận đầu tiên
X-T50 cho mình cảm giác cầm chắc tay và thoải mái hơn rất nhiều so với X-T30, vì phần báng tay cầm đã lồi ra hơn rất nhiều.
Đặc biệt là phần tì của ngón cái đã được làm dày và lồi ra hơn, cho nên đối với X-T50 đang cho mình cảm giác tự tin hơn khi cầm 1 tay.
Một điểm mới ở ngoại hình là các nút bấm cũng được làm to ra và lồi hơn, những bạn có bàn tay to như mình sẽ bấm dễ hơn rất nhiều so với X-T30.
Quảng cáo
Fujifilm - một lối đi riêng, chỉ có Crop và Medium Format. Bên trái là GFX 100S II mới.
Một vài hình ảnh mình chụp nhanh bằng X-T50, mình sử dụng ống kính XF 35mm F2, mình không sử dụng giả lập màu film. Tại sự kiện, mình không có quá nhiều thời gian để trải nghiệm kỹ các màu film, cái đó các chị em dùng sẽ rất tiện, dễ sử dụng. Hẹn anh em ở bài viết tiếp theo sẽ có nhiều hình ảnh hơn và đặc biệt là sử dụng các màu giả lập film.