Sắp tới đây là sinh nhật bạn gái rồi mà giờ chưa nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho cả. Tính dẫn em nó đi ăn uống rồi café thôi nhưng cũng không biết làm sao cho phải? Anh em nào có kinh nghiệm mấy vụ này xin chỉ giáo cái nha. Đa tạ! Đa tạ
@obscurite
Cũng muốn lắm chứ, nhưng điều kiện không cho phép vì đang ở nhà thuê với bạn bè, ko lẽ đuổi tụi nó đi hết, với lại cũng chẳng biết nấu ăn nữa, thôi thì ra ngoài cho nó lành, kẻo nấu ăn xong 2 đứa lăn quay ra ôm bụng thì mất cả vui, hehe.
@Subasa Soccer
Coi em nó thích ăn gì, thích được tặng quà như thế nào mà ra í tưởng, tự nấu ăn rồi đi picnic như mấy phim Hàn , coi có bộ lãng sờ mạn, nếu không nấu ăn được thì tặng em í món ăn món quà mà e í thích nhất cho bất ngờ
theo mình thì bạn cứ dẫn nàng đi tới 1 quán cà fe lãng mạn, chỉ riêng đôi ta! nhớ là không quá ồn ào, đông người, không gian mát mẻ có hồ nước! Rồi tự tay thắp nến, và chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật cho cho nàng! đồ uống, và 1 bó hoa tươi (loại hoa mà nàng thích). Tất cả đồ này bạn gửi trước nhân viên của quán! sau đó nó nàng đợi chút, rồi dắt tay nàng vào bàn mà bạn đã chuẩn bị sẵn! Nàng không cảm động mới là lạ chứ! Hi vọng là được
@Subasa Soccer
Chài, phải khéo léo chứ, đâu phải cứ vô mấy cái plaza là tốn nhiều tiền. Bên Pizza Hut đang có chương trình khuyến mãi giảm 50% nên 2 người vô đó ăn thả cửa cũng chỉ hết tầm 200k thôi. Còn shopping á, chủ yếu là "window shopping" thôi, keke
Tặng em nó một đêm thật ngọt ngào thì sao nhỉ? Đùa thôi, phụ nữ yêu bằng tai nên bạn hãy nói thật nhiều điều ngọt ngào với nàng thì còn hơn cả vạn lần những món quà đắt tiền. Chúc bạn thành công
@Subasa Soccer
Nếu em ấy là người lãng mạn thì đây cũng là một ý kiến hay. Nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ, gấp 1000 con hạc giấy ko phải chuyện chơi đâu, tốn công tốn sức lắm á
@tenten_87
Nguy hiểm lắm, cô ấy và mình chỉ rảnh buổi tối thôi, mà đi picnic buổi tối thì nguy hiểm lắm, cướp giật tùm lum, rồi chưa kể có thể cô ấy nghĩ mình rủ cô ấy đến chỗ vắng vẻ để làm gì nữa thì hỏng
@kehuydiet882002
Bạn cô ấy có 1 nhóm bạn gái riêng, gồm 7 nàng G7 nên làm sinh nhật riêng rồi, chỉ có con gái thôi, còn mình và cô ấy sẽ hẹn hò riêng nên mới bế tắc nè, năm nào cũng cf tặng quà rồi về có nhàm không các bác?