Với mức giá 20 triệu, HTC U12+ tất nhiên được đầu tư "từ đầu tới chân" cả về thiết kế, màn hình, camera. Dù chỉ mới trải nghiệm sơ nhưng những gì mà chiếc máy này mang đến điều khiến cho mình cảm thấy hài lòng, đặc biệt là tính năng Edge Sense thế hệ thứ 2 với nhiều cải tiến để bóp "đã" hơn trước rất nhiều. Trên HTC U12+, tính năng "bóp" không đơn thuần chỉ là bóp nữa mà có cả chạm, giữ và làm được nhiều việc hơn, hữu ích hơn với người dùng. Nếu có một vấn đề gì đó khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn chiếc máy này thì đó chỉ có thể là giá, 20 triệu là một con số không hề nhỏ. Anh em sẽ sẵn sàng chọn chiếc máy này chứ? Trước khi trả lời thì mời xem video trên tay bên dưới để có thêm chút cảm nhận nhé.
Cách hoàn thiện của U12+ vẫn theo kiểu của HTC U11+ với mặt lưng dễ biến chúng ta thành "mù màu". Bởi sự thay đổi màu sắc tuỳ theo góc nghiêng và độ sáng của lớp kính nên rõ ràng là đỏ lại không phải đỏ, rõ ràng là đen mà chẳng thấy đen. Tuy nhiên, dù sao thì độ hoàn thiện của máy cũng rất cao mang đến cảm giác cầm thoải mái mà lại không hề trơn trượt như một số chiếc máy khác. Điều mình tiếc nhất là phiên bản xanh trong suốt có thể nhìn thấy phần nào bên trong máy vẫn chưa về VN trong đợt hàng đầu tiên này.
Một điểm cộng lớn trong thiết kế của U12+ là phần viền màn hình đã mỏng đi rất nhiều khiến máy thậm chí ngắn hơn U11+. Và tất nhiên, chỉ số chống nước bụi IP68 cũng là một điểm cộng lớn của chiếc máy này.
Ngoài ra, có một chi tiết thú vị nữa, nút nguồn và âm lượng trên U12+ không phải phím bấm vật lý mà dùng cảm ứng lực. Vì vậy khi bấm vào, bạn sẽ cảm nhận máy rung lên phản hồi. Rõ ràng, nút bấm cảm ứng lực sẽ không dễ hỏng vì bấm nhiều hay quá mạnh bạo như nút vật lý thông thường. Trong tương lai, HTC sẽ cập nhật cả phần mềm cho phép người dùng tuỳ chỉnh mức độ lực phù hợp. Hiện tại, mình bấm vẫn hơi "cứng cứng" cho mức lực chưa vừa tay lắm. Không tai thỏ, không đột phá nhưng sự hoàn thiện và chăm chút những chi tiết nhỏ, sự cân đối trong thiết kế đi kèm chống nước của U12+ với mình là đủ cho một chiếc flagship.
Cách hoàn thiện của U12+ vẫn theo kiểu của HTC U11+ với mặt lưng dễ biến chúng ta thành "mù màu". Bởi sự thay đổi màu sắc tuỳ theo góc nghiêng và độ sáng của lớp kính nên rõ ràng là đỏ lại không phải đỏ, rõ ràng là đen mà chẳng thấy đen. Tuy nhiên, dù sao thì độ hoàn thiện của máy cũng rất cao mang đến cảm giác cầm thoải mái mà lại không hề trơn trượt như một số chiếc máy khác. Điều mình tiếc nhất là phiên bản xanh trong suốt có thể nhìn thấy phần nào bên trong máy vẫn chưa về VN trong đợt hàng đầu tiên này.






U12+ sở hữu viên pin 3500mAh có sạc nhanh hỗ trợ QuickCharge 3.0, sạc không dây Qi. Ngoài ra, máy cũng được đầu tư cả âm thanh, đạt chứng nhận âm thanh Hi-Res, loa ngoài boomsound, HTC Usonic kết hợp với tai nghe Usonic với tính năng khử ồn chủ động.


Đó là những trải nghiệm đầu tiên của mình với U12+, anh em nghĩ mức giá 20 triệu đã hợp lý chưa và nhất là khi so sánh với nhiều chiếc flagship cũng đang có cùng mức giá?

Cây quạt to này đang quay với tốc độ rất nhanh

thử zoom quang 2x

lại thử zoom 2x

camera selfie trước và sau khi bật làm đẹp (có xoá phông mức nhẹ)
Xoá phông cam sau, làm mờ nhẹ cho tự nhiên
Hiệu ứng bokeh
Ngược sáng
chế độ ar sticker
Một số ảnh khác của HTC U12+:

Xoá phông cam sau, làm mờ nhẹ cho tự nhiên

Hiệu ứng bokeh

Ngược sáng




chế độ ar sticker
Một số ảnh khác của HTC U12+:




