Đây là review về Review laptop Asus Zenbook Q408UG - Chiếc ultrabook mỏng nhẹ đa dụng của mình. Mình mua nó với giá 17200000. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Cuối năm 2021 vừa rồi mình nghỉ việc và phải trả lại máy tính cho Công ty cũ. Mình nghỉ việc với dự định nghỉ ngơi ăn chơi một vài tháng, học thêm một số kỹ năng mới và trong lúc đó có thể làm một số công việc freelance. Do đó, nhu cầu cần thiết có một chiếc laptop để phục vụ cả học và làm.
Lúc đó ở nhà mình chỉ có chiếc Dell Vostro đã gần chục năm tuổi mua từ hồi mới ra trường. Cảm giác đang từ chiếc Thinkpad T14 mạnh mẽ quay trở lại với chiếc máy thời đồ đá thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu. Thế là mình cắn răng rút bảo hiểm thất nghiệp đi tậu một chiếc laptop mới.
Thông tin chung về Review laptop Asus Zenbook Q408UG - Chiếc ultrabook mỏng nhẹ đa dụng
Cuối năm 2021 vừa rồi mình nghỉ việc và phải trả lại máy tính cho Công ty cũ. Mình nghỉ việc với dự định nghỉ ngơi ăn chơi một vài tháng, học thêm một số kỹ năng mới và trong lúc đó có thể làm một số công việc freelance. Do đó, nhu cầu cần thiết có một chiếc laptop để phục vụ cả học và làm.
Lúc đó ở nhà mình chỉ có chiếc Dell Vostro đã gần chục năm tuổi mua từ hồi mới ra trường. Cảm giác đang từ chiếc Thinkpad T14 mạnh mẽ quay trở lại với chiếc máy thời đồ đá thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu. Thế là mình cắn răng rút bảo hiểm thất nghiệp đi tậu một chiếc laptop mới.



Mình dùng nó để làm việc gì
Nói sơ qua về nhu cầu của mình thì nó khá cơ bản nhưng cũng rất "lộn xộn". Mình làm việc chủ yếu với bộ Microsoft Office bằng các file tính excel, word, đôi khi là powerpoint. Mình có học thêm về data và sử dụng SQL, Python, PowerBI. Thi thoảng mình có làm một vài video đăng Youtube bằng Wondershare Filmora, Video Scribe. Mình cũng có thu âm bằng Cubase 10 và Audacity. Ngoài ra thì có giải trí, chat chit, xem phim nhẹ nhàng.
Với các nhu cầu trên thì mình xác định những yếu tố cần có của chiếc laptop như sau:
- Thiết kế mỏng nhẹ để có thể mang đi khắp nơi trong balo mà không mệt
- Sạc phải dùng cổng type-C (giống chiếc Thinkpad T14 của Công ty cũ) để khỏi phải mang thêm sạc điện thoại khi đi ra ngoài => tiếp tục làm balo nhẹ hơn
- Thời lượng pin kha khá, đủ dùng nửa ngày đến 1 ngày để nếu được thì không phải mang sạc khi đi ra ngoài
- Bàn phím phải cho cảm giác gõ từ tốt trở lên vì mình phải gõ phím rất nhiều
- Trackpad ngon để không phải dùng chuột
- Màn hình khá trở lên để phục vụ giải trí
- Ngân sách trên dưới 20 triệu
Quảng cáo
Sau một vòng tìm hiểu khắp các diễn đàn, các kênh Youtube mình chốt lại mục tiêu gồm 2 em của Asus khi đó được quảng cáo mạnh nhất và mình cũng thấy hợp với nhu cầu của mình nhất là Zenbook Q408UG và Vivobook Pro 14 Oled. Em Vivobook thì có màn hình Oled 2.8K và cấu hình khỏe hơn, ổ cứng nhiều hơn (512GB so với 256GB của em Zenbook), là hàng chính hãng và giá cũng cao hơn, khoảng 22-23 triệu tùy cửa hàng. Tuy nhiên khi mình liên hệ thì cửa hàng nào cũng báo chưa về hàng. Không hiểu Asus làm ăn kiểu gì mà quảng cáo thì nhiều trong khi hàng lại chưa có sẵn.
Dòng đời xô đẩy nên mình quay xe chốt luôn em Zenbook Q408UG. Em nó là hàng xách tay, ở nước ngoài còn gọi bằng mã máy khác là UX425UG, mình mua với gói bảo hành chỉ 1 tháng nên giá có 17.2 triệu, tiết kiệm được 5 triệu so với em Vivobook. Với mã máy UX425UG thì mình đoán em nó xếp ngang hàng với các em máy Zenbook mã UX425-- chính hãng ở Việt Nam, giá cũng khoảng 21-24 triệu. Đến giờ sau gần nửa năm sử dụng thì mình vẫn rất hài lòng với lựa chọn này.
Nói qua về cấu hình. Em nó chạy chip AMD Ryzen 5 5500U 6 nhân 12 luồng. Ram 8GB DDR4X bus 4266MHz. Ổ cứng SSD 256GB. Đặc biệt có card đồ họa rời Nvidia MX450.
Với cấu hình trên thì em nó cân tốt các nhu cầu sử dụng của mình, kể cả render video fullHD cũng không có gì căng thẳng. Khi chạy render lâu thì máy có nóng lên nhưng chạy xong thì nguội rất nhanh, thực sự quạt tản nhiệt của máy làm việc rất tốt.
Card rời MX450 là điểm nhấn khi các cửa hàng quảng cáo em nó nhưng thực tế chiếc card rời này là dòng công suất thấp, chỉ hỗ trợ thêm cho card on board thôi chứ không nên hy vọng gì nhiều. Tuy nhiên với nhu cầu của mình thì nó phát huy hiệu quả tốt và kể cả bạn nào có chơi game nhẹ nhẹ thì có lẽ em nó vẫn cân ngon lành.
Ngoài ra thì em nó được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt hồng ngoại rất tiện lợi, mở máy ra là tự động đăng nhập. Toàn bộ thời gian khởi động cũng rất nhanh, tầm 5-15 giây tùy lúc.
Quảng cáo
Điểm yếu có lẽ là chỉ có 8GB ram hàn chết, không có slot chờ để nâng cấp. Ổ cứng dung lượng cũng hơi thấp nhưng nâng cấp được.



Thiết kế, ngoài hình & Kích thước
Như các bạn thấy thì một trong những mong muốn lớn nhất của mình là giảm tải cho cái balo để vác đi vác lại đỡ khổ. Và em Zenbook Q408UG này đáp ứng hoàn hảo mong muốn trên của mình.
Với kích thước màn hình 14 inch nhưng với viền màn hình rất mỏng mà Asus gọi là NanoEdge, tổng thể kích thước của máy chỉ như một chiếc laptop 13 inch mà thôi. Trọng lượng của máy cũng rất nhẹ, hãng công bố là 1.15kg, mình cân lên thì khoảng 1.3kg, nhưng nói chung là quá quá nhẹ so với chiếc Dell Vostro nặng hơn 3kg hiện có. Bộ sạc của máy cũng nhỏ gọn, rất ưng.
Máy được làm từ nhôm nguyên con nên cho cảm giác chắc chắn và có lẽ là chắc chắn thật vì máy đạt chuẩn độ bền quân đội Hoa Kỳ MIL-STD-810H. Mấy hôm mùa đông sờ vào vỏ máy hoặc chiếu nghỉ tay mát lạnh cho cảm giác cao cấp thấy rõ. Nắp máy sạch sẽ trang nhã và có các đường tròn đồng tâm đặc trưng tỏa ra từ logo Asus tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Các cạnh máy được cắt kim cương chỉn chu. Nhìn chung thiết kế tạo nên một vẻ cứng cáp mà thanh lịch. Chỉ riêng có phần khung màn hình bằng nhựa đen nhám, nhìn chưa được ton-sur-ton cho lắm.
Asus cũng có một thiết kế bản lề thông minh Ergolift giúp nâng bàn phím lên vài độ khi mở màn hình, làm cho thao tác gõ phím tiện lợi hơn đôi chút. Nhưng mình thấy để gõ sướng thì tốt hơn hết là nên có giá đỡ hoặc tấm kê cho bàn phím dốc hẳn lên chứ nâng lên được một tẹo thế này chưa ăn thua. Bản lề của máy cũng chỉ mở ra được khoảng 130 độ chứ không mở hẳn 180 hay 360 độ, tuy nhiên đối với mình thì không ảnh hưởng gì. Được cái bản lề của máy khá chắc chắn, bạn có thể nhìn màn hình mình mở hé ở góc rất nhỏ nhưng bản lề vẫn giữ được cho nắp máy không sập xuống.
Mặt dưới của máy cũng rất gọn gàng với 1 tấm cover bằng nhôm đặt lên một cái khung nhôm và bắt vít các góc. Các cạnh được vát chéo tạo cảm giác máy mỏng hơn thực tế, dù đúng là máy mỏng thật, chỉ chưa tới 2cm. Ở các góc có các chân cao su giúp máy đứng vững trên mặt bàn.
Khe tản nhiệt của máy được đặt ở cạnh máy phía sát màn hình. Mình thấy đây là một vị trí đặt khe tản nhiệt thông minh với diện tích khe thoát lớn và không phả hơi nóng vào tay người dùng như trường hợp đặt ở cạnh trái hoặc ngu nhất là cạnh phải như chiếc Thinkpad T14 mình đã dùng.




Thời gian dùng pin
Thời lượng pin khá tốt. Máy được trang bị 3 cell pin với tổng dung lượng 63Wh, hãng công bố có thể đáp ứng 12 tiếng sử dụng. Theo kinh nghiệm thì với laptop windows, thời gian sử dụng chỉ được một nửa so với hãng công bố hoặc hơn chút chứ không sát được như Macbook. Thực tế thì mình dùng các tác vụ thông thường thì máy trụ được khoảng 6-7h, nếu xem phim bằng VLC media thì dùng được lâu hơn, còn nếu dùng các tác vụ nặng như chạy lệnh SQL, export âm thanh và nhất là render video thì pin chỉ trụ được 3-4h. Tuy nhiên với mình thì thời lượng pin như vậy là rất tốt rồi, vì phần lớn thời gian mình chỉ làm các tác vụ nhẹ nhàng, khi nào xài nặng một tí thì sẽ cắm sạc cho yên tâm.
Nói về sạc thì đây là một điểm mà Zenbook Q408UG ăn đứt chiếc Vivobook Pro 14 Oled kia khi em nó dùng sạc type-C trong khi chiếc Vivobook vẫn là sạc chân tròn truyền thống. Xét về độ tiện lợi của sạc type-C thì vượt trội luôn: mình có thể dùng sạc chung cho điện thoại nên ra ngoài không phải mang thêm đồ lỉnh kỉnh, nếu chẳng may quên sạc thì có thể mượn hoặc mua dễ dàng.


Màn hình và loa
Từ cuối năm 2021 Asus đã bắt đầu trào lưu mang màn hình Oled xuống các dòng máy tầm trung và giá rẻ. Đó cũng là lý do làm mình phân vân giữa chiếc Zenbook này và chiếc Vivobook Oled. Mặc dù chiếc Vivobook là dòng thấp cấp hơn, build kém hơn, nhiều thứ khác kém hơn, giá thì đắt hơn nhưng lại có cái màn hình Oled 2.8K 90Hz quá hấp dẫn. Mình đã định đánh đổi tất cả để sở hữu cái màn hình này vì thực sự nó quá đẹp, quá đã. Tuy nhiên như đã nói ở trên, mình không có duyên với chiếc Vivobook.
Nhưng mình cũng không hề thất vọng với màn hình của Zenbook Q408UG. Nếu so với màn hình của chiếc Vivobook Oled thì nó không bằng, nhưng trong thế giới màn hình IPS LCD thì đây vẫn là một màn hình tốt, với độ phân giải fullHD và dải màu đạt trên 90% sRGB thì nhu cầu giải trí của mình vẫn được đáp ứng tốt. Một phần là mình cũng không mấy khi làm việc với hình ảnh để cần có một màn hình quá xuất sắc. Khi xem phim mình thường kết nối ra tivi to xem cho sướng chứ ít khi xem trên laptop. Tuy nhiên nếu để xem phim thì màn hình này vẫn thể hiện rất tốt, chỉ có điều màu đen chưa đủ sâu.
Một điều hơi tiếc là tỷ lệ màn hình của em nó vẫn theo chuẩn cũ là 16:9, giá mà được 16:10 thì hoàn hảo trong tầm giá đối với mình.
Loa của Q408UG đặt ở mặt dưới của máy, phía hai bên mép khu vực được vát chéo. Loa được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Cảm nhận cá nhân là loa cho âm lượng lớn, không bị rè khi bật max volume. Tiếng khá trong, nghe bolero được. Đương nhiên là bass vẫn thọt nhưng mình cũng không mong chờ gì từ bass của loa laptop.
Tiện nói về loa thì nói đến mic. Hãng quảng cáo máy có công nghệ AI Noise-cancelling cho cả mic và loa. Trải nghiệm thực tế khi họp online mà bật tính năng này lên có thể cảm nhận được chất lượng đàm thoại được cải thiện.



Bàn phím và bàn rê chuột / trackpad
Mình gõ phím rất nhiều nên việc có một bàn phím tốt là rất quan trọng, đặc biệt là mình rất ngại xài thêm bàn phím rời. Asus Zenbook Q408UG có một bàn phím theo chủ quan của mình là ở mức tốt. Dù kích thước máy khá nhỏ nhưng hãng đã làm bàn phím tràn ra sát 2 bên mép nên khoảng cách phím vẫn đủ rộng rãi, hạn chế bị gõ nhầm. Mình cũng thích việc hãng bỏ đi bàn phím số vì khi có bàn phím số, tay khi gõ phím sẽ bị lệch về phía bên trái, không được cân đối khi làm việc, rất khó chịu.
Độ sâu và độ nảy của phím ở mức ổn, không đã được bằng Thinkpad nhưng cũng được 8.5-9 phần trên 10. Được cái bàn phím êm hơn, gõ phím trong phòng yên tĩnh cũng không gây khó chịu cho người xung quanh.
Bàn phím có 3 mức đèn nền, khá hữu ích so với chỉ 2 mức như phần nhiều các máy khác. Tuy nhiên Asus vẫn bị một bệnh mãi không sửa là độ sáng đèn nền không đều, nên chỉ tốt về công năng chứ về thẩm mỹ thì khó chấp nhận, nhiều khi nhìn cảm giác máy bị rẻ tiền đi kha khá chỉ vì cái điểm này.
Trackpad của Q408UG rộng và rê rất đã. Mặt trackpad được phủ gương nên mồ hôi tay ra vẫn rê ngon lành. Mép trackpad cũng được cắt kim cương xịn xò. Chỉ tiếc là trackpad hơi thọt về chiều cao, giá mà hãng đẩy bàn phím lên cao hơn và làm trackpad cao hơn chút thì 10 điểm.
Khu vực chiếu nghỉ tay có các đường vân chạy ngang nhìn cũng hay hay, đỡ nhàm chán hơn là mặt nhôm trơn. Đây là nơi dán các sticker quảng cáo cho máy, mình xài hết 1 tháng bảo hành là bóc hết luôn, nhìn sạch sẽ sang trọng hơn hẳn.



Kết nối
Máy có 2 cổng type-C đều dùng để sạc được, 1 cổng type-A, 1 cổng HDMI fullsize, 1 jack tai nghe 3.5 (tuyệt vời) và 1 cổng microUSB. Với nhu cầu của mình thì các cổng kết nối này đáp ứng hoàn toàn đầy đủ.


Kết luận
Mình thấy hoàn toàn hài lòng và xứng đáng với mức giá bỏ ra. Mình tin em nó vẫn đủ sức phục vụ mình được 4-5 năm nữa trước khi nghỉ hưu. Thực sự bây giờ ultrabook đã không còn yếu đuối như trước nữa rồi, và mình thấy vui vì điều đó.