Ammaar Reshi hiện tại đang là một giám đốc mảng thiết kế sản phẩm ở một công ty fin-tech trụ sở tại San Francisco. Một ngày nọ, anh này đọc truyện trước giờ đi ngủ cho cô con gái của một người bạn, và anh nảy ra ý tưởng tự viết một câu chuyện gối đầu giường của bản thân mình. Trao đổi với Insider, Reshi thừa nhận anh này không có cả hai kinh nghiệm: Sáng tác truyện lẫn sáng tác hình ảnh mỹ thuật.
Thế là Reshi tìm đến hai AI rất phổ biến và nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, ChatGPT và Midjourney để tạo ra tác phẩm của riêng mình. Kết quả mà hai AI này tạo ra là bộ truyện “Alice và Sparkle”, kể về cô bé Alice, và cuộc phiêu lưu để học về thế giới công nghệ của cô cùng người bạn robot mang tên Sparkle.
Chỉ 72 giờ đồng hồ kể từ khi bắt đầu gõ những câu chủ đề để ChatGPT tạo ra những câu viết, và Midjourney để tạo ra tranh minh hoạ, Alice và Sparkle đã được phát hành trên chợ sách số của Amazon.
Ammaar Reshi khoe rằng, anh không tốn một xu nào để xuất bản cuốn sách này, ngoại trừ khoản tiền 30 USD đóng cho dịch vụ Midjourney để tạo artwork bằng thuật toán deep learning. Ấn tượng với quá trình “sáng tác truyện” này, Reshi đã chia sẻ trải nghiệm của anh lên Twitter, thu hút hơn 2 nghìn lượt bình luận và gần 6 nghìn lượt retweet. Ngày đầu tiên, hầu hết trên thread Twitter này là những bình luận mang tính tích cực, khen ngợi sự sáng tạo của Reshi. Nhưng tới ngày hôm sau, chỉ toàn là những chỉ trích từ cộng đồng.
Thế là Reshi tìm đến hai AI rất phổ biến và nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, ChatGPT và Midjourney để tạo ra tác phẩm của riêng mình. Kết quả mà hai AI này tạo ra là bộ truyện “Alice và Sparkle”, kể về cô bé Alice, và cuộc phiêu lưu để học về thế giới công nghệ của cô cùng người bạn robot mang tên Sparkle.
Chỉ 72 giờ đồng hồ kể từ khi bắt đầu gõ những câu chủ đề để ChatGPT tạo ra những câu viết, và Midjourney để tạo ra tranh minh hoạ, Alice và Sparkle đã được phát hành trên chợ sách số của Amazon.
Ammaar Reshi khoe rằng, anh không tốn một xu nào để xuất bản cuốn sách này, ngoại trừ khoản tiền 30 USD đóng cho dịch vụ Midjourney để tạo artwork bằng thuật toán deep learning. Ấn tượng với quá trình “sáng tác truyện” này, Reshi đã chia sẻ trải nghiệm của anh lên Twitter, thu hút hơn 2 nghìn lượt bình luận và gần 6 nghìn lượt retweet. Ngày đầu tiên, hầu hết trên thread Twitter này là những bình luận mang tính tích cực, khen ngợi sự sáng tạo của Reshi. Nhưng tới ngày hôm sau, chỉ toàn là những chỉ trích từ cộng đồng.
Reshi thừa nhận là bị sốc vì những phản hồi tiêu cực, đánh giá vô cùng gay gắt thứ đáng lẽ ra chỉ hướng tới những bạn nhỏ độ tuổi nhi đồng. Chỉ đến khi đọc kỹ từng dòng bình luận, Reshi mới nhận ra, “tác phẩm” mà anh bạn này tạo ra nhờ AI thật ra chỉ là một ví dụ cho cả một chủ đề tranh luận rộng hơn rất nhiều.
Reshi, và cuốn Alice & Sparkle đã “chạm nọc” vài hoạ sỹ, những người cho rằng AI, hay những thuật toán machine learning thu thập lượng dữ liệu khổng lồ để tạo ra content chính là những công cụ ăn cắp chất xám của con người. Lấy ví dụ Midjourney, nếu trả tiền sử dụng dịch vụ, anh em chỉ cần gõ tên một hoạ sỹ, AI sẽ tự động tạo ra một bức tranh dựa trên chính phong cách mỹ thuật của hoạ sỹ ấy.
Gần đây, Lensa AI, một công cụ chỉnh sửa hình ảnh cũng đã biến thành xu hướng trên mạng xã hội khi có tính năng biến selfie của mọi người thành tranh vẽ. Điều này cũng khiến nhiều hoạ sỹ bày tỏ lo ngại, khi AI cứ “lấy cảm hứng” từ phong cách mỹ thuật của họ thông qua việc thu thập dữ liệu và tự học, còn những nghệ sỹ thì chẳng được trả công từ quá trình “học” đó.
Reshi cho biết: “Tôi chưa đọc hết những phản hồi và những lo ngại từ những người bình luận. Tôi nhận ra Lensa là một phần lý do, nó là một ứng dụng cực kỳ phổ biến. Chính nó đã tạo ra tranh cãi, còn tôi thì nhận một phần chỉ trích không đáng vì nó. Tôi đơn giản là bị sốc, và không biết phải làm thế nào để xử lý điều này.”
Đương nhiên, bên cạnh những phê phán đến mức cực đoan, Reshi cũng nhận ra những lo ngại rất có cơ sở: “Đó mới là những người tôi muốn trò chuyện. Tôi muốn có một góc nhìn khác. Tôi nghĩ làm lâu ở San Francisco và Silicon Valley thì rất dễ coi góc nhìn của mình là duy nhất, nơi bạn tạo ra những bước nhảy vọt về công nghệ, nhưng tôi thì muốn nghe những ý kiến khác biệt.”
Về phần cuốn truyện thiếu nhi, từ ngày 6 đến 14/1 vừa rồi, Amazon đã phải tạm gỡ nó khỏi chợ sách trực tuyến vì “nghi vấn trong quá trình đánh giá từ người dùng.” Một loạt những đánh giá chấm 5 sao cũng như 1 sao, tạo ra hai thái cực khen chê lẫn lộn đã khiến điều này xảy ra. Trước khi bị gỡ khỏi chợ Amazon, Reshi đã bán được 841 bản Alice và Sparkle.
Quảng cáo
Reshi nói thêm: “Tôi không tự gọi mình là tác giả. Một AI viết ra câu chuyện, AI còn lại thì tạo ra hình minh hoạ.” Nhưng quá trình để bắt hai AI làm việc, tạo ra tác phẩm ưng ý, theo Reshi, cũng là thứ mang yếu tố sáng tạo. Anh này cho biết đã phải tinh chỉnh những câu lệnh hàng giờ đồng hồ để Midjourney tạo ra những bức hình minh hoạ sử dụng được, phong cách mỹ thuật không bị thay đổi qua từng trang truyện.
Giới hạn của AI hiện giờ cũng được mô tả ở hình ảnh chú robot Sparkle, bạn của cô bé Alice. Không làm cách nào ép Midjourney khắc hoạ được một chú robot qua tất cả câu chuyện, vậy là cứ một trang, một chú robot hình dáng khác lại xuất hiện. Thế là phải chỉnh lại nội dung truyện, nói rằng Sparkle có khả năng “biến hình” thành nhiều hình dáng khác nhau.
Suy cho cùng, mọi tranh cãi cũng xuất phát từ một cuốn sách mà Reshi tạo ra làm món quà cho hai bạn nhỏ, con của người bạn của anh.
Theo Insider