Môi trường này nó như vậy, ai đeo lon cao hơn mặc nhiên là anh, tôi đã từng chứng kiến mấy cậu trẻ tuổi lon cao gọi mấy bác lớn tuổi nhưng lon thấp bằng thằng và các chú bác phải gọi lại là anh hết.
Môi trường này nó như vậy, ai đeo lon cao hơn mặc nhiên là anh, tôi đã từng chứng kiến mấy cậu trẻ tuổi lon cao gọi mấy bác lớn tuổi nhưng lon thấp bằng thằng và các chú bác phải gọi lại là anh hết.
@Apple thần thánh
Lẽ ra chỉ được gọi và xưng hô nhau bằng cấp bậc kèm tên, như "trung sĩ A", thiếu úy B", "binh nhất C"...v.v. Cái văn hóa lậm kính ngữ của VN...
@zNgọa Longz
Nó đã gọi vào góc sinh hoạt rồi thì chạy kiểu gì? Báo thì cũng có lúc và có cách. Sĩ quan muốn dợt lính cũ thì cũng có cách nhưng cũng phải có lúc, đúng chưa?
@zNgọa Longz
2 năm mình chả đánh ai cũng không ai đánh mình, 3 tháng tân binh cũng dám nêu ý kiến trong sinh hoạt đại đội là bếp nấu không vệ sinh (trung đội trưởng bảo em cứ ý kiến, anh tính cho). Trung đội bếp 20 lính cũ tìm em nhưng cán bộ đại đội bảo vệ, đại phó dẫn em xuống trung đội hậu cần giải quyết trực tiếp với trung đội trưởng hậu cần. Xong chuyện. Vẫn xuống bếp ăn bình thường, chả làm sao. Để lính cũ đưa mình vào góc thì đã là thua rồi.