Tranh thủ các con còn nghỉ hè mình tổ chức một chuyến đi nước ngoài cho gia đình cũng là để các con có thêm nhiều trải nghiệm thực tế ở một đất nước khác, sau thời gian dài bị hạn chế bởi dịch bệnh. Thế là mình lên lịch đi chơi Thái, đến những nơi mà mình chưa có dịp đi trước đây.
Với khoảng thời gian 9 ngày này, mình lên lịch đi những vùng biển miền nam ở Phuket, Krabi, Prachuap Khiri. Mình chọn ở resort 4 đêm và 4 đêm còn lại sẽ là khách sạn hoặc homestay. Nên sẽ mua vé máy bay Bangkok- Phuket, từ Phuket đi xe của khách sạn qua Krabi và từ Krabi sẽ thuê xe tự lái từ Krabi về Bangkok, theo cung đường này:
Lưu ý các bạn là chọn lái xe trong trường hợp này thì chi phí sẽ cao hơn đi máy bay, nhưng bù lại thì gia đình mình có nhiều trải nghiệm thực tế hơn ở những vùng mình đi qua. Lịch trình cụ thể như sau:
Tất cả nơi ở, xe đưa đón, tàu, xe thuê mình đều liên hệ book trước khoảng 2 tuần trước chuyến đi qua ứng dụng Trip, Agoda, Booking, rentalcars tùy vào chỗ nào giá cạnh tranh hơn, riêng vé máy bay thì mình book trước 1 tháng và mình chọn Thai Smile cũng là hãng giá rẻ của Thai airway tuy vé có cao hơn một số hãng giá rẻ khác, nhưng mình thấy dịch vụ đầy đủ đồ ăn ngon, và có bao gồm hành lý ký gởi trong vé để khi về có mua sắm gì thì không lo vụ quá ký.
Sim điện thoại mình mua sẵn từ Việt Nam qua Klook, giá 3 sim là 435k, chủ yếu mình chi cần có internet để liên lạc với gia đình, và các chỗ đã book trước nên mua loại sim du lịch 8 ngày free Data, giá này rẻ hơn mua trực tiếp tại quầy dtac bên Thái. Sim tính theo thời gian kích hoạt nên các bạn canh giờ nào ra sân bay lại VN về thì kích hoạt giờ tương ứng ở ngày đến vậy sẽ tận dụng được hết thời gian của sim.
Ăn uống
Các điểm mua sắm
Hy vọng những thông tin này giúp các bạn tự tin hơn khi đi du lịch tự túc đến Thái. Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ <3
Với khoảng thời gian 9 ngày này, mình lên lịch đi những vùng biển miền nam ở Phuket, Krabi, Prachuap Khiri. Mình chọn ở resort 4 đêm và 4 đêm còn lại sẽ là khách sạn hoặc homestay. Nên sẽ mua vé máy bay Bangkok- Phuket, từ Phuket đi xe của khách sạn qua Krabi và từ Krabi sẽ thuê xe tự lái từ Krabi về Bangkok, theo cung đường này:

Lưu ý các bạn là chọn lái xe trong trường hợp này thì chi phí sẽ cao hơn đi máy bay, nhưng bù lại thì gia đình mình có nhiều trải nghiệm thực tế hơn ở những vùng mình đi qua. Lịch trình cụ thể như sau:

Tất cả nơi ở, xe đưa đón, tàu, xe thuê mình đều liên hệ book trước khoảng 2 tuần trước chuyến đi qua ứng dụng Trip, Agoda, Booking, rentalcars tùy vào chỗ nào giá cạnh tranh hơn, riêng vé máy bay thì mình book trước 1 tháng và mình chọn Thai Smile cũng là hãng giá rẻ của Thai airway tuy vé có cao hơn một số hãng giá rẻ khác, nhưng mình thấy dịch vụ đầy đủ đồ ăn ngon, và có bao gồm hành lý ký gởi trong vé để khi về có mua sắm gì thì không lo vụ quá ký.

Sim điện thoại mình mua sẵn từ Việt Nam qua Klook, giá 3 sim là 435k, chủ yếu mình chi cần có internet để liên lạc với gia đình, và các chỗ đã book trước nên mua loại sim du lịch 8 ngày free Data, giá này rẻ hơn mua trực tiếp tại quầy dtac bên Thái. Sim tính theo thời gian kích hoạt nên các bạn canh giờ nào ra sân bay lại VN về thì kích hoạt giờ tương ứng ở ngày đến vậy sẽ tận dụng được hết thời gian của sim.

Ăn uống
- Quán ăn mình thường chọn các quán ăn địa phương được đánh giá cao trên Google để ăn món Thái, vì mình thấy đồ ăn Thái rất ngon, chỉ có vụ cay là đi tới đâu mình cũng phải nhắc là không cay, thì mới ăn ngon được, hoặc những quán mình đi ngang thấy ngon thì ghé ăn: chi phí 1 bữa ăn cho gia đình mình 4 người trung bình khoảng 1500 Bath. Mình thích nhất ở Phuket là quán Kata seafood, ở Krabi là quán Kodam, 2 quán này các bạn nên ghé, đồ ăn tươi ngon, và giá hữu nghị
-
- Trạm dừng chân: những bữa ăn dọc đường mình thường ghé các trạm dừng chân PTT, chuỗi cây xăng của nhà nước, họ luôn có cửa hàng tiện lợi 711 và Café Amazon và nhà vệ sinh rất sạch sẽ, và có những trạm lớn thì có luôn Gogo Sushi, như trạm này mình ghé thì có luôn cả starbuck và Mc donald. Những bữa ăn ở đây thì rất rẻ, khoảng 800-1000 Bath cho gd mình.
-
- Quán chợ đêm (streetfood): Buổi tối khu vực du lịch của tỉnh nào cũng có chợ đêm, đợt này mình dạo chợ đêm khu Prachuap Khiri, đồ ăn rất ngon và rẻ, vd 1 cây mực xiên giá 30 Bath là quá đã!
-
- Trong resort: do mấy bữa ở resort mình dành thời gian nhiều cho gd vui chơi tắm biển nên ăn luôn ở những nhà hàng trong đó, những bữa ăn này thì giá trên 3000 Bath cho cả gia đình, riêng bữa tối ở nhà hàng the Grotto thì tốn hơn 12.000 Bath do phải đặt chỗ trước và đặt món trước theo Menu yêu cầu 1 người phải đặt tối thiểu 1 phần full course (khai vị+món chính+món phụ+món kèm+tráng miệng), mà người như nhà mình ăn không bao giờ hết, thêm phần nhà hàng này có ít chỗ, và lại có view đẹp nên giá cao cũng có lý do. Hình này mình chụp một số món ở các nhà hàng khác nhau ở resort để tham khảo.
- Mall: có 1 bữa đi shopping trong Ikea và Mega Bangna, tụi mình ăn trưa ở đây, bữa trưa này siêu rẻ và siêu chất lượng. Bữa trưa gia đình mình tự chọn như trong hình dưới có giá 820 Bath, nhìn đã chưa
-
- Tuk tuk: mình đi dạo phố buổi tối ở Krabi 300 Bath cho 1 vòng phố đêm
- Taxi - Grab: mình book trên Grab đi lễ ở Phuket 1 chuyến tầm 450 Bath quãng đường khoảng 11km
- Xe của khách sạn: Xe 16 chỗ chỉ đi riêng gd mình, từ resort Katathani Phuket qua bến tàu ở Krabi giá 3500 Bath.
- BTS: Đi từ trạm Udom Suk đến Chitlom 59 Bath
- Free bus: miễn phí đi bus từ Mega Bang na ra Udom Suk.
- Thuê xe tự lái: mình thuê xe 1 chiều lấy xe tại sân bay Krabi và trả xe tại sân bay Suvarnabhumi, của bên cty Sixt, Sixt có văn phòng cho thuê xe ở rất nhiều nơi trên thế giới, nên dịch vụ này rất chuyên nghiệp, mình đến sân bay Krabi đã có nhân viên của Sixt ở đó chuẩn bị sẵn hồ sơ, họ chỉ cần bằng lái và thẻ tín dụng của mình để khoanh trước 1 khoản tiền cọc, sau khi về trả xe ở sân bay, thì họ hoàn lại. Tiền thuê xe tính ra tiền việt khoảng gần 9 triệu cho thời gian là 5 ngày, mình thấy giá cũng khá hợp lý.
- Lưu ý các bạn khi bên Sixt giao xe cho mình, họ đã đổ đầy xăng, nên khi trả xe mình cũng phải đổ đầy xăng để trả, nếu không họ sẽ tính phí xăng dầu cao hơn đổ xăng ở ngoài, tuy nhiên ngay gần văn phòng của Sixt cũng có cây xăng luôn, nên nhân viên hãng cũng khuyên mình đi đổ xăng xong rồi đem lại trả thì không bị tính phí xăng dầu cao, mình thấy cách các bạn làm việc rất rõ ràng và rất có tâm. Khi trả xe ở sân bay Suvarnabhumi Sixt cũng có shuttle bus để đưa gd mình ra ga đi nên rất thuận tiện, lúc lấy xe mình chỉ mất 10 phút thủ tục, và lúc trả xe cũng vậy.
-
- Trải nghiệm lái xe bên Thái các bạn có thể xem bài của cuhiep share tại đây nha, mình thì khoái những cảnh đẹp trên đường đi, nên thích đi xe hơn là máy bay. đây là 1 trong số những hình ảnh mình chụp dọc đường.
- Tàu cao tốc đi đến resort Rayavadee: giá tàu cao tốc tính phí trên đầu người 1 chiều là 900 Bath, đi chung với các khách khác của resort, quãng đường đi đến resort khoảng 20 phút, tàu rất sạch đẹp và chạy êm.
- Resort Katathani: Resort nằm ở khu vực bãi biển Katanoi, có bãi biển rất đẹp, nước sạch trong và tắm đã, tuy mấy hôm mình ở thì sóng lớn, có cắm cờ đỏ, nhưng vẫn có nhân viên cứu hộ trực nên mọi người vẫn tắm biển trong đoạn gần bờ. đoạn nào không được tắm thì sẽ có giăng dây chặn ngang không cho tắm. khuôn viên resort trồng rất nhiều dừa và bãi cỏ xanh mát, trong resort có đến 5-6 nhà hàng, và 6 hồ bơi.
- Khu vui chơi trẻ em trong resort
- Khu massage view biển
- Resort Rayavadee: Một resort đẹp trong 1 khu rừng với nhiều hang đá tự nhiên và tiếp giáp với cả 3 bãi biển Railay, Nam Mao, Phranang ở Krabi, mình biết chỗ này từ 1 tấm hình mình coi được trên trang travels thấy rất đẹp và không biết chỗ nào ở Thái, sau đó mình hỏi thăm bạn mình thì biết là nhà hàng the Grotto ở trong Rayavadee. Đến thực tế thấy còn đẹp hơn trên hình, thích mê luôn. Đây là view buổi chiều ở nhà hàng the Grotto.
- Khi hoàng hôn chuyển màu tím
- Khu vực Kayak và sup trong resort và có nhân viên của resort hướng dẫn
- Khách sẽ ở trong những bungalow như vầy, với cây cối bao phủ và có rất nhiều khỉ, kỳ nhông, với các con côn trùng kêu réo vui tai, đêm đến thì hơi sợ hãi.
- Trong resort có bảng chỉ đường đi đến 3 bãi biển khác nhau, nếu không có bảng thì sẽ đi lạc
- Ngoài những đường đi chung, và khu vực dịch vụ chung phần còn lại hầu như là rừng cây với rất nhiều chủng loại đa dạng và phong phú
- Hồ bơi ở đây rất đẹp, nhìn ra biển, và tựa núi rừng, tuy nhiên resort này không có khu vui chơi cho trẻ em, bù lại có khu thể dục bóng bàn, và các hoạt động dã ngoại nội khu.
- Ks the L Krabi: khách sạn này ở ngay bãi biển Aonang, thuận tiện đi lại, mình book ở đây 1 đêm để dạo phố đêm Krabi.
- Srisanor cafe & homestay: chỗ này là một quán Café phong cách cổ ở Prachuap, quán nhỏ và có mấy phòng cho khách ở trên lầu, phòng gỗ rất đẹp và sạch, giá chỉ 2000 Bath 1 đêm bao gồm ăn sáng, các bạn có ghé Prachuap nên thử chỗ này, rất dễ thương.
- Montien Surawong Bangkok: mình chọn khách sạn này vì có chỗ đậu xe rộng rãi và vị trí dễ dàng di chuyển ra cao tốc để đi các điểm khác trong Bangkok.
- Kata, Katanoi Phuket: bãi biển rất trong sạch đẹp, thích hợp để tắm ở Phuket
- Sáng mình đi dạo thấy có người câu cá ở đây.
- Ao nang Krabi: bãi này cũng là bãi biển khu trung tâm của Krabi, nên đông đúng hơn mấy bãi khác, và cũng rất nhiều hàng quán dọc khu này.
- Railay Krabi: bãi này mình thấy có nhiều tàu thuyền du lịch, nên ở đây cũng ít người tắm, khu vực bãi cát thì rộng đẹp, ở đây buổi chiều ngắm hoàng hôn cũng siêu đẹp.
-
- Pranang Krabi: Bãi biển này có nước trong màu xanh ngọc sóng êm ả như hồ bơi, tắm biển thích lắm
- nước biển trong màu xanh ngọc lục bảo, nhìn lạ và đẹp lắm
- Happy island: từ bãi Phranang chèo Kayak đi vòng quanh hòn đảo này thích lắm, đẹp mê ly
- Nammao Krabi: bãi này để tàu đưa đón khách đến Phranang và Railay, nên không có khách tắm biển mà chỉ có tàu thuyền neo đậu.
- Prachuap beach: tụi mình ghé đây vào lúc gần chiều tối ra cái cầu này đi dạo và đi tham quan khu chợ đêm

- Phuket Kata night life: thời điểm này cũng chưa có đông đúng khách du lịch nên các shop đóng cửa sớm lắm, ăn tối xong khoảng 8 giờ tụi mình đi dạo một chút tới 9giờ là các shop đóng cửa hết. Mình nghĩ lúc trước khi có dịch sẽ đông đúc vui vẻ hơn.
- Railay shopping street: khu này cũng đông vui có nhiều shop bán đồ HandMade
- Krabi Aonang shopping street: Ở Aonang buổi tối đông vui hơn, sau 10giờ tối vẫn nhiều shop mở cửa
- Ikea + Mega Bangna Bangkok: Khu này rất đông có rất nhiều các thương hiệu Âu Mỹ, cũng như tất cả các chủng loại hàng hóa, và khách mua sắm rất tấp nập, các chương trình khuyến mãi cũng nhiều, mình thấy nếu bạn nào có xe hơi thì đi mua sắm ở đây giá cả ok hơn khu trung tâm Bangkok, nếu không có xe hơi thì các bạn đi đến trạm Udom suk, rồi đi free shuttle bus tới Mega Bangna, tuy nhiên mua sắm đồ đạc lỉnh kỉnh thì đi xe bus hơi bất tiện.
- Tổng chuyến này của gia đình mình hết hơn 132 triệu, tính ra mỗi người 37 triệu so với những dịch vụ mà mình được hưởng thì rất đáng tiền, Những resort hoặc homestay tương tự mà ở Việt Nam thì giá sẽ cao hơn, còn Châu Âu hay Mỹ thì số tiền này chỉ đủ vé máy bay, đương nhiên thì dịch vụ chất lượng không thể so với Thái luôn. Nên mình cũng hiểu vì sao du khách đến Thái đông vào hàng tốp thế giới.

Hy vọng những thông tin này giúp các bạn tự tin hơn khi đi du lịch tự túc đến Thái. Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ <3