Chắc hẳn trong nhóm này cũng có vài bạn phải bỏ việc vì dịch Covid như tôi, đúng là 1 cơn ác mộng nhỉ. Tôi đang làm hướng dẫn viên du lịch ngon lành thì đùng 1 cái cả bao nhiêu tháng ở nhà thất nghiệp, bu bám ba mẹ 😆….và cũng chia tay người yêu luôn 🤣
Thế là trong cái khó ló cái khôn, cũng phải tìm 1 con việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ, và tôi được giới thiệu làm admin cho fanpage 1 shop thời trang cũng khá nổi tiếng, chủ yếu làm online thôi nhưng bắt buộc phải có máy tính. Tôi lục đục xin mẹ tiền để mua, tôi nhớ là mua trước tết tầm 18 triệu Mã máy là A514-54-5127
Bề ngoài nó cũng đẹp nhỉ, không phải tự khen cho con máy của mình mà thực sự thấy nó hợp với tôi quá, nhìn sang sang kiểu sao á, mà nó nhẹ lắm, cầm 1 tay thui nên k sợ cơ bắp đâu 🤣
Thông số kĩ thuật tôi biết thì máy chạy chip i5 đời thứ 11, Ram8Gb, Bộ nhớ 512Gb.
Công việc của tôi hằng ngày phải lưu trữ rất nhiều file hình ảnh sản phẩm, đa số là dung lượng cao vì chụp bằng máy ảnh, các video live tream... mở 1 lần tầm 20 tab vừa đăng bài vừa check tin nhắn với hàng trăm khách hàng.... nhưng mà con máy này nó khá trâu bò lắm, chạy mượt mà bữa giờ dùng tầm 4 tháng chưa thấy nó giật lang phát nào, đúng là ảo ma canada 😂
Màn hình thì thấy cũng khá ok, tôi k biết đánh giá về màn hình nhưng thấy nhìn đẹp, dùng lâu k đau mỏi mắt thì có lẽ cũng là 1 điểm cộng rồi.
Bàn phím theo tôi cảm nhận thì nhấn cũng êm, tôi thì đánh máy ít nhìn phím nhưng thấy cũng ít khi nhấn nhầm phím, tại khoảng cách giữa các phím cũng vừa, k sát. Điểm trừ là nó k có bàn phím phụ thôi, đó là mấy bạn thích có chứ tôi thích nhỏ gọn nên cũng không cần thiết.
Với 1 người k biết cảm thụ âm nhạc như tôi thì thấy cái loa cũng khá ok, k thấy rè là được rồi.
À có 1 cái là pin nó cũng trâu bò y cái sức mạnh của nó luôn, có bữa k mang sạc thì dùng cả sáng chưa thấy hết pin, tôi khá sốc vì thấy con máy của mẹ tôi ở nhà dùng 2 tiếng hết pin rồi mà con này tôi dùng chắc 4 5 tiếng gì đấy.
Nói chung thì tôi cũng cảm ơn chiếc laptop này nhiều, vì nhờ nó mà tôi dù có thất nghiệp cũng kiếm ra tiền, vì với tôi không có người yêu không đáng sợ, không có tiền mới thực sự đáng sợ 🤣
Có bạn nào cũng đang dùng con laptop này như tôi không thử chia sẻ cảm nhận xem nào 😝😝😝
Thế là trong cái khó ló cái khôn, cũng phải tìm 1 con việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ, và tôi được giới thiệu làm admin cho fanpage 1 shop thời trang cũng khá nổi tiếng, chủ yếu làm online thôi nhưng bắt buộc phải có máy tính. Tôi lục đục xin mẹ tiền để mua, tôi nhớ là mua trước tết tầm 18 triệu Mã máy là A514-54-5127

Bề ngoài nó cũng đẹp nhỉ, không phải tự khen cho con máy của mình mà thực sự thấy nó hợp với tôi quá, nhìn sang sang kiểu sao á, mà nó nhẹ lắm, cầm 1 tay thui nên k sợ cơ bắp đâu 🤣
Thông số kĩ thuật tôi biết thì máy chạy chip i5 đời thứ 11, Ram8Gb, Bộ nhớ 512Gb.
Công việc của tôi hằng ngày phải lưu trữ rất nhiều file hình ảnh sản phẩm, đa số là dung lượng cao vì chụp bằng máy ảnh, các video live tream... mở 1 lần tầm 20 tab vừa đăng bài vừa check tin nhắn với hàng trăm khách hàng.... nhưng mà con máy này nó khá trâu bò lắm, chạy mượt mà bữa giờ dùng tầm 4 tháng chưa thấy nó giật lang phát nào, đúng là ảo ma canada 😂

Màn hình thì thấy cũng khá ok, tôi k biết đánh giá về màn hình nhưng thấy nhìn đẹp, dùng lâu k đau mỏi mắt thì có lẽ cũng là 1 điểm cộng rồi.
Bàn phím theo tôi cảm nhận thì nhấn cũng êm, tôi thì đánh máy ít nhìn phím nhưng thấy cũng ít khi nhấn nhầm phím, tại khoảng cách giữa các phím cũng vừa, k sát. Điểm trừ là nó k có bàn phím phụ thôi, đó là mấy bạn thích có chứ tôi thích nhỏ gọn nên cũng không cần thiết.
Với 1 người k biết cảm thụ âm nhạc như tôi thì thấy cái loa cũng khá ok, k thấy rè là được rồi.
À có 1 cái là pin nó cũng trâu bò y cái sức mạnh của nó luôn, có bữa k mang sạc thì dùng cả sáng chưa thấy hết pin, tôi khá sốc vì thấy con máy của mẹ tôi ở nhà dùng 2 tiếng hết pin rồi mà con này tôi dùng chắc 4 5 tiếng gì đấy.
Nói chung thì tôi cũng cảm ơn chiếc laptop này nhiều, vì nhờ nó mà tôi dù có thất nghiệp cũng kiếm ra tiền, vì với tôi không có người yêu không đáng sợ, không có tiền mới thực sự đáng sợ 🤣
Có bạn nào cũng đang dùng con laptop này như tôi không thử chia sẻ cảm nhận xem nào 😝😝😝