Nói thật sự mình không thích kiểu nói chuyện mà cứ dm, con mm các kiểu. Ví dụ trong tình huống cãi vã hay bực tức thốt ra câu đó thì thấy cũng bình thường, chẳng sao cả, nhưng thế quái nào nhiều người quen miệng rồi nói chuyện rất bình thường với nhau cứ phải thêm câu dm hay dmm, nghe rất phản cảm và không tôn trọng người đối diện. Mấy người kiểu này mình thường né và rất ít nói chuyện cùng, cảm giác như đang bị chửi dmm liên tục chứ giao tiếp cái quái gì.
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác thì những người mà nói chuyện rất ngọt, rất văn vẻ, văn mẫu thì cũng thấy hơi "giả tạo", chớ tin tưởng, đặc điểm chung của mấy đứa lừa đảo mượn tiền xong không trả 😑.
Nói chung cứ sống thật với bản thân, trong giao tiếp không cần phải quá lịch sự, văn vẻ nhưng cũng nên dành tôn trọng cho người đối diện, chứ cứ vả câu dmm vào mặt người khác thì khác gì chửi.
@tuyendcc
Giao thông thì có nhiều cái hơi khó chịu tý, nhiều khi có nhiều người thiếu ý thức làm ảnh hưởng, cản trở lưu thông mình cũng hơi ngại, hoặc là lối ra vào cổng mà mấy người chạy xe chắn ngang lối ra vào làm ảnh hưởng mình mình cũng hơi ngại
Rất khó bỏ thói quen này vì gặp tình huống bức xúc thì người hiền lành cũng phải lên tiếng, tuỳ trường hợp cụ thể sẽ có mức độ chửi thề khác nhau. Tin tôi đi, nỏ bỏ được mô 😁
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
@Hải Đăng (boygia)
Hầu hết những vụ chửi thề diễn ra khi va chạm trong lúc tham gia giao thông, đây có lẽ là tình huống khiến nhiều người chửi thề nhiều nhất 🤓
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Vẫn là ý thức thôi. Nhà mình thì trong nhà không được nói tục chưởi thề, ra đường thi tùy cơ ứng biến(tôn trọng người già trẻ em và phụ nữ). Thoải mái 1 chút đừng gò bó quá.
"Mình chấp nhận khiếm khuyết đó của bản thân và xem nó như một việc bình thường"
Tới đây rồi thì sau đó không có "nhưng","tuy nhiên" gì sau đó được nữa được hết. Tất cả chỉ là ngụy biện..
"Những lúc bực mình, ví dụ khi dạy con... mình cũng tuôn một tràng"
Với bạn này thì không có quyền viết bài hướng dẫn này, giống như việc bạn đã ngoại tình và viết bài lên án chuyện ngoại tình vậy, hoặc giống vụ ông nào ấy thuộc phòng chống tội phạm công nghệ cao nhưng bị bắt vì có liên quan đường dây đánh bạc online ấy.. =]]]]
Hồi học lớp 3, thầy chủ nhiệm mình có kể một câu chuyện hài hước cho cả lớp mình nghe:
Có một người đàn ông đi đến một ngôi làng nọ. Hỏi chuyện từ già trẻ gái trai, ai ai cũng chửi thề, nói "đéo" như câu cửa miệng. Thấy một cụ già đang rít thuốc lào, người này mới đến hỏi chuyện và phàn nàn về vấn đề chửi thề của làng. Ông cụ nghe thấy thế vuốt râu trả lời:
- Ừ. Ở cái làng này, ai cũng nói "đéo". Riêng tôi đéo nói "đéo"!
Phuong pháp phức tạp thế
Các cụ có câu uốn lưỡi 7 lần trc khi nói, để nhắc bản thân trước khi nói hãy suy nghĩ trước những lời mình nói ra mà cân nhắc và cũng là cách rèn luyên tâm tính
Tui dùng cách nhận dạng cảm xúc, sau đó mới mở miệng. Cố gắng tập liyeejn trong những tình huống thực tế, dần dần não sẽ biết cách tiết chế cảm xúc và có cách nói mở hơn.
Mình thì không chửi thề từ năm học lớp 2. Sau 1 lần nghe mấy thanh niên trẻ trâu trong xóm nói từ "đéo". Về cũng nói với mẹ là "đéo", kết quả bị ăn 1 trận roi tơi bời, từ đó về sau bỏ luôn không nói tục chửi thề ở bất kỳ hoàn cảnh nào nữa.