@ruby0309
Cũng đúng, đôi lúc tức quá cũng dễ quá lời. Cũng như cứ bị làm quá gây khó chịu người khác, khiến người ta chịu những cái thế này thế nọ ai mà chịu đc
Mình cũng bị nhiễm từ khi đi làm văn phòng, tụ tập cùng đám bạn cùng lứa tuổi nên để mặc đã rất lâu thời gian và mình đã bị nhiều người khác nhắc nhở, dù biết là mình nói theo thói quen, đôi khi ko tự chủ đc và ko hề có ý xúc phạm ai. mà sau mỗi lần đc nhắc như vậy mình thấy rất ngại, cũng phải tập dần dần, nói chậm + nghĩ trước chút xíu là được!
Bạn ở trong vùng văn hóa nào thì dùng văn hóa đó để giao tiếp. Đi nhậu với đám bạn thì chửi thề nhưng đừng mang nó về để giao tiếp với vợ con, bố mẹ mình
@EpicUnreal5
Đó cũng là từ tục mà bạn.
Bạn nghĩ khi rằng chuyển qua tiếng anh thì mấy từ đó nhẹ hơn tiếng mẹ đẻ hay sao.
Bạn ko thấy trên các clip hay phim tư liệu editor cũng phải bíp bíp mấy từ đó hả.
hồi đi học mình cũng dm nhiều lắm. Nhưng càng lớn càng xài ít. Giờ trừ khi tức giận lắm chửi 1 tràng mới đm, đi kèm 1 mớ thứ khác.. chứ bình thường cũng không nói.
Haha chủ đề rất vui và thiết thực, mình cũng chửi thề rất nhiều (khi ở cùng người rất thân, hoặc khi 1m) Nhưng hiện h mình cũng đang fai thay đổi nhiều vì con mình đang lớn dần.
Hội bạn mình cũng có thói quen đó và đều fai phanh vì giờ đi chơi cùng nhau thì đều có trẻ con các nhà hết rồi 😆
nhiều bác suy nghĩ độc hại phết :-')))) chửi thề = mất d*y thì hơi quá rồi... đánh giá con người qua cả 1 quá trình chứ các bác như thế khác nào nhìn mặt mà bắt hình dong... Còn về việc hạn chế thì nhờ người nhắc nếu chửi á... trước em cua crush, mỗi lần em lẩm bẩm là nó lại trêu em nói bậy =)))) thế là dần quen thành cứ nói chuyện với con gái là em nửa chữ cũng không :v chỉ có hội anh em chơi thân con trai thì chửi thuận mồm thôi :v