@NOW NOW
Nói chuyện suy nghĩ đi bạn ơi. Mình ngoài vỹ tuyến 17 đây. Mình không có chửi thề và không ưa nói chuyện vs mấy người chửi thề. Con mình mà nói mấy từ hơi khó nghe thôi là ăn roi rồi. Nói chuyện đó phân biệt vừa vừa.
chửi thề chửi tục thì chẳng khác nào tự xếp bản thân vào nhóm người vô học thiếu văn hóa. Gần nhà có thằng cha mỗi sáng tập tạ xong là ra ngồi nói chuyện 5 câu thì chèn 50 từ tục vào, mình muốn xuống cho 1 đấm vào mồm, mà tại hắn tập tạ to con quá nên thôi =)).
Hay, cảm ơn bài viết.
Con trai mình sắp lên 3 và đọc bài này thấy mình cần điều chỉnh lại, gần như mình chỉ chửi bậy lúc chạy xe thôi, vì giao thông quá hỗn loạn, mình chạy xe máy.
"Dùng từ khác thay thế
Phương pháp này do mình chợt nghĩ ra. Mình có người bạn làm bác sĩ, thường xuyên buột miệng câu “Mô phật” (Mình không có ý gì liên quan đến tôn giáo ở đây nhé mọi người, đây là câu thằng bạn mình hay nói). Câu này được dùng khi nó bị trêu chọc hoặc kể cả khi nó được khen. Mình nghĩ có thể áp dụng phương pháp này đối với thói quen chửi tục."
Mình đã và đang dùng cách này, nên thằng nhóc nhà mình cứ có gì nó cũng "ôi chồi". Thực sự là tham gia giao thông ở TPHCM không dễ dàng gì để kiềm chế được cảm xúc 😁
Nhưng mà trên mạng cũng có nghiên cứu cho thấy những người hay chửi thề là những người ít bị stress nhất. Do việc chửi thề cũng là 1 cách giải tỏa bức xúc trong lòng. Văng đúng chỗ, văng với đúng người thôi thì chả sao. Với hội bạn cờ hó thì cứ phải chửi sml chúng nó thì chơi với nhau mới vui vẻ, ko e dè gì được. Chứ mà nói chuyện với hội bạn *ứt mà cứ nghiêm túc thì chán chết.
Vợ chồng tôi cả yêu cả lấy là 14 năm rồi chưa từng chửi thề với nhau. Ra ngoài xã hội không cần biết nhưng 2 vk ck phải tôn trọng bố mẹ của nhau. Có thể ly dị ngay lập tức nếu chửi câu cửa miệng mọi người hay nói. Tôi cũng sẽ dậy 2 con tôi như thế. Chửi là ly dị không có ngoại lệ. Sống với nhau phái có một giới hạn chung không được phép chạm tới, phá vỡ giới hạn là không còn tôn trọng nhau, tôn trọng là yếu tố quan trọng nhất của hôn nhân hạnh phúc cần phải có.