
Những vấn đề đang tồn tại trước khi dùng smartwatch
- Mấy giờ rồi anh yêu? Chờ xíu để anh móc iPhone 6 Plus máy World còn bảo hành ra coi nhé.
- Thứ 7 tuần sau là ngày mấy vậy con? Dạ chờ con xíu, móc điện thoại ra loay hoay vài bước mới có câu trả lời trong khi người lớn đã tự tính ra được kết quả trước.
- Điện thoại rung khi đang chạy xe. Đấu tranh tâm lý xem có nên dừng chiếc mô tô đang chạy 200km/h lại và lấy điện thoại ra coi một cách mạo hiểm ngoài đường không hay là sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng.
- Buổi tối đang nằm nghe nhạc trong phòng, muốn đổi bài lại cứ phải mò đến chỗ cắm điện (đang sạc ĐT) rồi mở màn hình lên bấm điều khiển.
- Báo thức 5 giờ sáng dậy chơi GTA V, điện thoại reo một cái là mấy em nằm kế bên cũng dậy theo đòi chơi chung.
- Cầm code vé ra sân bay Tân Sơn Nhất check-in, lưu trong cái Note của điện thoại, trong lúc chờ đến lượt lấy vé cứ vài giây lại phải chọt vào màn hình sợ nó lock màn hình mất công mở lại, xin lỗi tại mình lười thôi.
- … Chưa kể còn rất nhiều công việc khác mà chúng ta cứ phải phó thác cho cái điện thoại có cục pin nhỏ xíu: báo thức, nhắc việc, xem thông báo và trên hết là khiến cho người thân của mình buồn vì nhìn cái Homescreen còn nhiều hơn nhìn mặt Cha Mẹ với người yêu.
- Mấ…? 6 giờ 9 phút em, em để dành nước miếng nói chuyện tình cảm với anh nhé 😆)) Xem giờ với vận tốc ánh sáng.
- Điện thoại rung khi chạy xe: liếc nhìn một cái là biết ngay ai gọi hay ai nhắn và nội dung tin nhắn là gì. Nếu là baby cưng gọi thì sẽ kiếm gốc cây dừng xe và bắt máy. Nếu đang dùng tai nghe Bluetooth thì nhấn một phát là nghe luôn, nếu dùng Apple Watch thì giơ tay lên nói luôn chả cần đeo tai nghe nữa.
- Điều khiển nhạc thì sao? Về nhà thì bỏ cái điện thoại qua một bên đi, Next/Pre/Volume này kia đều có thể chỉnh từ trên cổ tay.
- Báo thức: đồng hồ sẽ rung trên cổ tay, đảm bảo rung 10 lần là thức đúng 10 lần, khỏi sợ làm phiền những ai nằm xung quanh.
- Chiều nay có mưa không ta? Icon thời tiết nó hiện lù lù trên cái mặt đồng hồ, cần gì phải mở app trên điện thoại nữa.
- Tụi bạn sống ảo đi đâu cũng lấy máy ra check-in, em đây sống cũng ảo nhưng check-in bằng smartwatch trong vòng 2 giây còn ảo hơn mấy chú 😃))
- Để sẵn code vé máy bay trên đồng hồ, tới lượt chỉ cần giơ lên cho em tiếp viên coi là xong, nhiều khi còn được mấy ẻm khen và xin FB nữa.
- Ra đường gọi xe Uber, người ta lấy điện thoại ra gọi còn mình gọi bằng smartwatch, vừa an toàn không sợ bị giựt vừa sang chảnh hiện đại kiêu sa (vụ Uber này chỉ có Pebble Time, Apple Watch và Android Wear mới làm được nhé).
- Đang ngồi trà sữa với em yêu, có người chát FB hay comment thì chỉ cần liếc nhìn đồng hồ là biết gái hay trai đang nhớ mình, không cần phải lấy 6 Plus quốc tế ra khoe nữa.
- Mình luôn để thêm 2 múi giờ để xem cho tiện ngoài một cái là giờ hiện hành, một cái để biết con ghệ bên New York đang thức hay ngủ và một cái để theo dõi giờ xuất hàng hay xuất tin (tức) bên nước ngoài.
- … Còn rất nhiều cái nữa nhưng mà chưa nhớ ra hết.