Ôi, 1 thời 286,386,486...
Tuổi thơ dữ dội với "đĩa mềm" 600KB, 1.2MB, 720KB, 1.4MB....
Ngày đó nhớ ngồi miệt màu học thuộc cả 1 cuốn sách các "lệnh" MSDOS...
@meit
Bây giờ vẫn nhớ vài lệnh: Format, DIR, ATTRIB, XCOPY, DISKCOPY, CD, CHKDSK, COPY, DEL,... Hồi đó máy không có ổ cứng, phải khởi động và chạy ứng dụng bằng đĩa mềm. Hồi đó rất thành thạo tạo ổ cứng ảo để chạy Turbo Pascal 7.0, nối ổ đĩa A-B để chạy Foxbase vì 1 đĩa 1.44 MB không đủ để chứa phần mềm Foxbase.
Mấy cái máy mình thực hành hồi ở trường cấp 3 có xài cái khóa này. Hồi đó còn có sở thích đi sưu tầm chìa khóa nữa, lâu lâu rảnh khóa vài cái lại cho người khác khỏi xài. Có lần ông thầy phải kêu mấy đứa bạn chạy đi kiếm mình để mở khóa ra, nhưng sau đó tụi nó giải quyết bằng cách khác: cắt bớt đầu cây bút bi cho vừa với lỗ khóa, sau đó bỏ vào vặn là được thôi.