Quãng đường: 59,55km
Hà Nội - Chùa Thầy: 21,32km
Chùa Thầy - Chùa Tây Phương: 10,38km
Chùa Tây Phương - Hà Nội: 27,85km
Một cung đường cho cuối tuần cơ mà tất cả mọi thứ đều là duyên thì phải, nên leo lên xe và đi vèo nào!
Một ngày nghỉ làm để đi tiêm phòng mũi 4 Covid 19, nghĩ sau khi tiêm sẽ mệt, ốm. Cơ mà, sau tiêm xong thì thấy cơ thể ổn và khi sức khỏe ổn mà chẳng nhẽ một thanh niên kết thúc một ngày loanh quanh vật vã ở nhà thế này sao nên quyết định vác xe lên và đi.
Hà Nội - Chùa Thầy: 21,32km
Chùa Thầy - Chùa Tây Phương: 10,38km
Chùa Tây Phương - Hà Nội: 27,85km
Một cung đường cho cuối tuần cơ mà tất cả mọi thứ đều là duyên thì phải, nên leo lên xe và đi vèo nào!
Một ngày nghỉ làm để đi tiêm phòng mũi 4 Covid 19, nghĩ sau khi tiêm sẽ mệt, ốm. Cơ mà, sau tiêm xong thì thấy cơ thể ổn và khi sức khỏe ổn mà chẳng nhẽ một thanh niên kết thúc một ngày loanh quanh vật vã ở nhà thế này sao nên quyết định vác xe lên và đi.
11:12 xuất phát, trời khá nắng, khoảng 1 giờ đồng hồ cũng tới điểm dừng đầu tiên, Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), ngồi quán nước, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, mua vé bắt đầu hành trình leo núi vào hang, khám phá toàn cảnh Chùa Thầy,
Nổi bật nhất có lẽ là hang Cắc Cớ với những truyền thuyết về 9 tầng địa ngục, các hình dung, câu chuyện trên các vách đá, nơi lưu giữ hài cốt người xưa,....(có 1 chị gái nhanh nhẹn, nhiệt tình hướng dẫn, giới thiệu từ khu vực Chùa Cao đến hang Cắc Cớ chị lấy 100k và mời chị 1 chai nước)
Vì thời gian đi là ngẫu hứng và không phải dịp lễ nên cả thời gian khám phá gặp được 4-5 tốp thăm quan đều theo đoàn 2 - 5 người, riêng mình có 1. Rồi sau đó cũng làm quen được với 1 nhóm 3 bạn sinh viên cũng ngẫu hứng tới đây và đồng hành cùng cung đường tiếp theo.
Cảnh vật tại Chùa Thầy đẹp, không gian và cảnh vật mang lại cho mình cảm giác yên bình trong quá trình tham quan tại đây, xét về góc độ kinh tế thì chưa được đầu tư tốt về lối đi, cảnh quan và các dịch vụ phụ trợ .
15:04 Sau khoảng thời gian tham quan không gian tại Chùa Thầy, xuất phát đi Chùa Tây Phương, leo hơn 200 bậc lên đến chùa chính với lối kiến trúc cổ kính đẹp xuất sắc, không gian yên bình, ngoài lối bậc thang đá tổ ong, bên hông có lối lên của phương tiện cũng có thể lên đến chùa, rảo bước thăm quan các kiến trúc xung quanh chùa 4 thành viên xuống núi về, không quên mua chút quà mang về.
Quần thể Chùa Thầy lớn hơn Chùa Tây Phương khá nhiều với nhiều kiến trúc phân bổ trên núi Sài Sơn, còn Chùa Tây Phương với kiến trúc cổ kính tập trung.
16:57 giữ lại trong tâm trí những dấu ấn về tâm linh, thư thái về tâm trí lên xe quay trở lại điểm xuất phát.
Trên đường đi có gặp 1 chú trung tuổi đạp từ khu vực Thanh Xuân tuyến Láng Hòa Lạc 3 buổi/ tuần (khoảng gần 50km/ buổi), chú cháu nói chuyện vui vẻ tới khúc rẽ chào, chúc chú sức khỏe, chú chúc mình duy trì việc đạp xe. “Đạp tốt lắm đấy!”
Một ngày trải nghiệm, cảm nhận bằng xe đạp xuất sắc. Cảnh vật xung quanh ta tuyệt vời.
Quyết định đạp xe chứ không ở nhà cho hết ngày là một quyết định xuất sắc,
Sau tiêm mũi 4 cơ thể có mỏi chút chứ không ốm, và vẫn duy trì đi làm đạp xe đều đều hàng ngày.
Quảng cáo
Tránh nắng…..
Hành trang….
Quảng cáo