Cộng đồng người Hoa ở TP HCM hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, quân lính... cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn vào dịp Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng, đây là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành. Và dân gian có câu thành ngữ "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận 5".
"Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Sài Gòn với phần lễ, hội đa dạng, đặc sắc và phong phú tại các Hội quán, gia đình như: các nghi thức lễ, diễu hành, trình diễn ca kịch cổ truyền, múa lân sư rồng, đố chữ, thư pháp, thư họa, trình diễn âm nhạc (Đại la cổ Triều Châu, Nhạc lễ Phúc Kiến), đốt nhang vòng, dán giấy cầu an, lì xì, đố đèn, dâng dầu đèn, chui bụng ngựa... đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020. Sau Tết Nguyên Tiêu, người dân sẽ tháo tất cả các trang trí Xuân Tết để chấm dứt không khí lễ hội với hy vọng sẽ chú tâm vào một năm làm việc mới đầy thành công và hiệu quả." - Theo Wikipedia.
Trên đường đi thì gặp một chú bán quýt, mod Vân có nói ở quê bạn trồng rất nhiều loại quýt trái to như thế này.

"Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Sài Gòn với phần lễ, hội đa dạng, đặc sắc và phong phú tại các Hội quán, gia đình như: các nghi thức lễ, diễu hành, trình diễn ca kịch cổ truyền, múa lân sư rồng, đố chữ, thư pháp, thư họa, trình diễn âm nhạc (Đại la cổ Triều Châu, Nhạc lễ Phúc Kiến), đốt nhang vòng, dán giấy cầu an, lì xì, đố đèn, dâng dầu đèn, chui bụng ngựa... đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020. Sau Tết Nguyên Tiêu, người dân sẽ tháo tất cả các trang trí Xuân Tết để chấm dứt không khí lễ hội với hy vọng sẽ chú tâm vào một năm làm việc mới đầy thành công và hiệu quả." - Theo Wikipedia.
Dậy sớm!

Trên đường đi thì gặp một chú bán quýt, mod Vân có nói ở quê bạn trồng rất nhiều loại quýt trái to như thế này.
Quảng cáo

Khi tụi mình tới nơi thì trời còn khá tối, tầm đâu đó 5h40 nên các Mod nữ tranh thủ trang điểm.
Tụi mình quyết định là đi buổi sáng chứ không đi buổi chiều nên khi mình vừa ra khỏi nhà, trăng vẫn còn to, nên mình có nán lại một chút để chụp. Mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn trong bài viết sau, sớm thôi, tầm 1-2 ngày nữa. Anh em chờ nhé.

Zoom 100x trên Galaxy S23 Ultra
Anh @cuhiep rủ mod @Rubi Lee và mod @Lê Huyền Vân đi chơi và nhân dịp đang còn mượn được S23 Ultra để test camera thì mình thử đem chiếc điện thoại này vào môi trường khó xem máy thể hiện như thế nào. Khó ở đây là trời tối, trời hừng sáng, nhiều người, nhiều chi tiết, nhang khói "mờ nhân ảnh" và đặc biệt màu sắc dày đặc, mà toàn là các gam màu rực như vàng, đỏ, cam, xanh. Kèm theo đó là những người tham gia vào lễ hội hóa trang sẽ trang điểm đậm, nên mình cũng cần xem máy tách bạch các chi tiết như thế nào?

Trong điều kiện tối, bức ảnh này Samsung xử lý khá mượt
Khoảng 5h50 nhưng trước cổng Hội Quán Sùng Chính (1 trong các điểm dừng chân của đoàn diễu hành) khá đông người chờ để được vào rồi. Mình không rõ là các cô/chú, anh/chị vào chuẩn bị hàng buôn bán hay là đi chơi Tết nhưng có vẻ họ đã tham dự buổi lễ diểu hành này nhiều năm và quenn thuộc rồi.
Quảng cáo

Nhưng quay sang cách đó 5m, điều kiện tối hơi 1 chút nữa, hiện tượng bệt màu xuất hiện khá nhiều. Máy đẩy shadow lên cao để làm cho bức ảnh nhìn sáng hơn.
Tụi mình di chuyển qua chùa Bà Thiên Hậu tầm 6h10, lúc này thì cảnh quan xung quanh không còn tối nữa, mọi thứ sáng hơn một chút và càng nhanh thay đổi hơn, nhiều người ra đường hơn.

Dù chế độ chân dung, nhưng máy vẫn lấy nét nhanh!
Quảng cáo
Dòng người chậm chậm lướt qua, bắt đầu tại đường Hải Thượng Lãn Ông, đi khoảng 4 km qua các đường Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm văn hóa quận 5. Tụi mình dừng ở chùa Bà Thiên Hậu để chờ đoàn đi qua. Mình muốn đẩy chiếc Galaxy S23 Ultra vào một thử thách khó hơn là chụp chân dung, mà dòng người đang di chuyển lại còn không thuận sáng (không hẳn là ngược sáng nhưng mặt trời chiếu xiên sau lưng, bắt buộc máy phải tự cân bằng EV tốt). Tức là đòi hỏi máy phải bắt nét, nhận diện thủ thể cực nhanh, nhanh chất có thể.

Và trong quá trình chụp, khoảng 3-4 phút gì đó, mình chỉ chuyển qua lại 2 tiêu cự 1x (24mm) và 3x (70mm) mà thôi. Tức là mình nhấn liên tục, xác định không xem lại hình, xác định nếu out nét, nếu hỏng là bỏ luôn, khỏi chia sẻ với anh em. Nhưng khá may mắn là Galaxy S23 Ultra xử lý được chuyện này. Mình chụp đâu đó gần 60 tấm hình, có nhiều hình trùng nhau và nhiều hình bắt nét sai chủ thể, hình mờ, còn lại thì mời anh em xem hình.

7h20 là đoàn diễu hành đi qua chùa Bà Thiên Hậu. Vì đông xe và đông người nên mình chen vào không kịp, chỉ có đứng 2 bên thôi, đến khi tiếp cận được đoàn như hình thì họ đã đi qua mình được 1 nửa rồi, tức là mình có đâu đó hơn 2 phút để chụp.

Và với cảm nhận cá nhân mình, Galaxy S23 Ultra cho mình lại cảm giác chụp nhanh hơn mong đợi ở một chiếc điện thoại, tức ở trong điều kiện mình bắt nó phục vụ mình, mình chỉ yêu cầu khoảng độ 10 tấm lấy đúng nét thôi là đủ, nhưng nó cho mình nhiều hơn thế, vậy là được.

Cảm nhận lại về màu sắc
Như mình đã nói trong bài test nhanh một vòng khu phố đi bộ với Galaxy S23 Ultra thì ở mục: “Màu sắc còn hơi rực rỡ” mình có chia sẻ rằng: "Hiện giờ, màu với S23 Ultra là đỡ đi nhiều rồi, nhưng với cá nhân mình, màu vẫn hơi rực. Giá như Samsung giảm 1 chút "Vibrance" (không phải Saturation) đi một chút thì mình sẽ thích hơn".

Đưa vào điều kiện màu sắc sặc sỡ hơn thì máy có phần xử lý hơi gắt. Tức là màu đỏ, da người, màu vàng và cam luôn được đẩy lên 1-2 tone. Khiến mình đôi lúc xem xong khi vừa chụp (xem ở ngay chính S23 Ultra) thì thấy khá ổn. Nhưng khi xem lại ở máy tính, với màn hình lớn hơn, rõ ràng hơn, màu sắc chân chỉnh lại đúng hơn thì mình thấy hình ảnh bị làm cho rực rỡ quá.

Kể cả nhức ảnh chụp bằng chiếc camera zoom 10x 10MP cũng bị “over” quá.

Đi ăn thôi, đói rồi!
Buổi lễ tiếp tục diễu hành và tụi mình cũng đi về, tiếp tục ăn sáng và tận hưởng ngày chủ nhật. Mình ăn quán bánh cuốn theo kiểu người hoa và đặc biệt thích nhân thịt heo và tôm, ăn kèm với nước tương cùng chút dấm chua chua. Galaxy S23 Ultra có chế độ chụp thức ăn, mình thứ chụp lại và vẫn giữ quan điểm trong bài trước, mình thấy nó xóa lẹm chủ thể và ảo quá, vẫn nên chụp chế "Photo" bình thường hay “Portrait” thì hơn.



Hẹn anh em trong bài chia sẻ tới!
- Galaxy S23 Ultra là điện thoại cao cấp nhất của Samsung nên có nhiều chủ đề về nó. Anh em vào link này xem thêm nha: https://tinhte.vn/tag/galaxy-s23-ultra/