Ngoài ra mình thấy một lý do khác kiểu như quả trứng có trước hay con gà có trước. Bây giờ mình có muốn mua côn trùng ra ngoài thị trường cũng thấy rất ít nên khó tiếp cận.
Nếu dễ tiếp cận hơn thì sẽ đông người mua hơn hoặc mọi người sẽ thấy bình thường.
Nhưng để nhiều mặt hàng thì cũng lại cần nhiều người mua thì họ mới sản xuất.
🤓😆
Thực tế, bản thân cơ thể côn trùng sống trong tự nhiên dễ dính các tạp chất bẩn và có thể có các sinh vật khác ngoại ký sinh. Hơn nữa trong cơ thể côn trùng còn có các dịch, phân và chất độc mà ta chưa biết rõ. Thậm chí ngay khi đã nấu chín, nhưng lẫn côn trùng đã chết bị nhiễm nấm độc, cũng có thể gây ngộ độc
Mình không thích ăn côn trùng vì 2 lý do: 1 là nó ko ngon hoặc ko ngon bằng thịt, 2 là tâm lý đúng là thấy ghê thật. Nhưng lý do ko ngon là chủ yếu. Ngon thì ghê nữa cũng ăn =)))
Hy vọng được trải nghiệm thử ít dế khô 🤤🤤🤤
Mình thì thaya chả vấn đề gì cả, ăn côn trùng với mình k vấn đề. Nhưng việc cổ vũ hay ủng hộ đẩy mạnh việc ăn côn trùng thì mình thấy hơi nhảm k cần thiết thôi. Tự nhiên có cơ chế của tự nhiên. Từ thời xa xưa công nghiệp chăn nuôi chưa phát triển mà ngta cũng đâu có ăn côn trùng nhiều, vậy thì lí do ở bản thân chất lượng thức ăn rồi.
Nếu đến lúc nào đó thịt gia súc gia cầm k đủ đáp ứng ngta tự khắc làm quen với thức ăn khác thôi. Gì chứ nước và đồ ăn thì làm sao mà từ chối tẩy chay đc.
Côn trùng ngon mà. Tuy nhiên cẩn thận cho những người mới ăn vì nó rất dễ bị dị ứng. Lần đầu tiên ăn nên ăn thăm dò chút ít thôi. Còn mình thì ăn qua kha khá rồi đó: dế mèn, cào cào, nhộng ong, bọ cạp, kiến,... thấy con gì cũng tương đối ngon.