[Hình ảnh] Lang thang bờ Tây nước Mỹ những ngày giáp Tết cùng Galaxy A51

ND Minh Đức
6/2/2020 11:40Phản hồi: 93
[Hình ảnh] Lang thang bờ Tây nước Mỹ những ngày giáp Tết cùng Galaxy A51
Dịp vừa rồi mình có chuyến công tác CES 2020 và một trong những chiếc máy cầm theo dùng là Galaxy A51 ra mắt dịp cuối năm ngoái. Khoảng 1 tuần mình cầm máy đi làm, đi loanh quanh bờ tây nước Mỹ và có chụp lại được ít hình, từ khung cảnh mùa đông se lạnh ở Cali, cảnh họp chợ nhộn nhịp của người Việt trước dịp Tết Nguyên Đáng cho tới một ít San Francisco hoa lệ và cả Las Vegas trung tâm giải trí thế giới,… Mời anh em xem qua ít hình cho vui.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-49.jpg A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-50.jpg
Những ngôi nhà tại thành phố Garden Groove, nơi tập trung khá đông người Việt. Nhà ở Cali không quá cách xa nhau ở những khu này, tuy nhiên hầu như nhà nào cũng có vườn, cũng có những cây quýt sai trái và rất ngọt.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-51.jpg
Đây đích thị là nhà của một người Việt rồi

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-52.jpg

Lần đầu tiên mình thấy bông Bồ Công Anh luôn, ống macro của A51 lên chi tiết và nét, cho hiệu ứng khá đã.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-25.jpg
Một khu họp chợ ngoài trời gần Little Saigon. Khu chợ chỉ họp cuối tuần, bán đủ thứ trên đời luôn. Đã lắm.


Từ những món đồ cũ mà vẫn còn ngon, Máy ảnh cũ, Chậu lọ hoa, Kính mát, Tượng đá, thạch cao, Cả phụ kiện điện thoại cũ mới đều có, Đồ chơi nữa. Anh em nào thích sưu tập xe đồ chơi chắc sẽ kiếm được khối món ngon trong này, giá siêu rẻ luôn.Có mấy tấm mình chỉ là thấy mắc cười nên chụp thôi, hihi

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-35.jpg
Cái chị này cầm là cái máy sưởi ngoài trời. Những ngày mùa đông với nền nhiệt tầm 7-10 độ thì cái này là cực kỳ quý bất kể là ngày hay đêm.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-37.jpg
Những bãi xe lớn, hàng cây trụi lá và cả bầu trời trong xanh là đặc sản của mùa đông Cali.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-42.jpg
Dạo một vòng quanh chợ đêm bán đồ tết của người Việt ở thương xá Phúc Lộc Thọ. Hôm đó là khoảng 10 ngày trước tết mà mình thấy đã có bán đủ cả rồi.

Quảng cáo



A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-44.jpg
Đông người đi mua sắm lắm luôn

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-43.jpg
Tất nhiên không thể thiếu phong bao lì xì ngày tết

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-45.jpg
Ngày tết sao thiếu được những chậu mai vàng

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-46.jpg
Múa lân

Quảng cáo



A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-47.jpg
Chị này ngồi viết thư pháp lên những tấm thiệp và đồ treo lên cây mai


A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-56.jpg
Chán chê Cali, mình phượt lên San Francisco với mục đích không gì hơn là đi coi cây cầu đỏ - Cầu Cổng Vàng, một trong những biểu tượng lớn của vùng bờ tây.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-54.jpg
Cái cục giống như cái trống này chính là cắt một “sợi cáp” treo trên cầu.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-55.jpg
Chi tiết hơn từng sợi cáp nè. Thép đặc.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-58.jpg
Cầu được thiết kế để chống lại áp lực cực lớn từ những cơn gió thổi qua vịnh San Francisco, gió càng lớn thì cầu tự sinh ra lực chống lại càng lớn theo cấp số nhân. Điều đó giải thích tại sao cầu có thể đứng vững được ngần ấy năm như một biểu tượng.


A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-61.jpg
Hoa này là hoa gì đó mà mình quên tên rồi. Nhìn đẹp dã man.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-62.jpg
Và đây là một buổi chiều tại Fine Art, những cái cột to và xây kiểu cổ đẹp ghê luôn.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-65.jpg
Hoàng hôn xuống, bọn vịt trời tắm rửa sạch sẽ rồi,… đi đu đưa… ah không, đi ngủ ah


A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-2.jpg
Chơi bời đủ rồi, phải quay lại Las Vegas để tham dự CES và quay trên tay đồ cho anh em coi chứ. Anh em nào chưa coi hết nhiều thứ hay thì bấm vào #CES20 coi lại nha.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-1.jpg
Bắt đầu một buổi sáng bình minh ở Vegas, thành phố không hề ngủ.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-4.jpg A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-3.jpg Không gian triển lãm cực lớn kéo dài tại nhiều Center khác nhau, đi không hết được đâu. Mỗi nhãn hàng đều có một quầy hoành tráng ở đây.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-6.jpg
Bên ngoài khu triển lãm, mọi thứ tấp nập như một ngày hội công nghệ lớn nhất hành tinh đúng nghĩa.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-8.jpg
Giữa sa mạc là một Vegas với những tòa nhà, khách sạn khổng lồ. Kỳ thực là cực kỳ choáng ngợp.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-10.jpg
Khi phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố. Đây là Fremont, khu downtown của Vegas, có một con phố đi bộ sầm uất và đủ mọi loại hình giải trí.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-9.jpg
Toàn bộ máy vòm này chính là một màn hình.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-12.jpg
Ghé làm ly bia cầm tay rồi đi vòng vòng nè.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-15.jpg
Cứ cách vài trăm mét lại có một sân khấu nhạc rock, cháy lên nào…


Ai cũng thả mình theo những điệu nhạc, feel da beat nào


A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-18.jpg
Macy, một trong những thương hiệu mua bán outlet lớn và nổi tiếng ở Mỹ.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-19.jpg
Những con đường cực rộng với nhiều làn đường, xe cộ tấp nập. Trời nắng và xanh như thế chứ thực ra lạnh lắm luôn. huhu

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-20.jpg
Đi xa mới biết thèm một tô phở nóng kiểu Việt nó tới cỡ nào.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-21.jpg
Trên đường đi xuyên sa mạc về lại Cali, chuẩn bị về thôi, Đây như một trạm dừng chân, bán đủ đồ như một trugn tâm thương mại mini luôn.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-22.jpg
Một quầy mini hotdog

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-23.jpg
Mình ghé cũng khá tối nên hơi vắng chút, anh này ngồi đây không biết đợi ai mà thấy ngồi lâu lắm. Mình nghé cả tiếng mà vẫn ngồi đó.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-67.jpg
Tờ mờ sáng một ngày sắp về, mình quyết định tìm đường đi tàu lên Big Bear để coi con gấu. Đó là một thành phố nằm trên núi ở Cali, nơi thường có tuyết, đặc biệt là trong mùa đông như thế này. Những ngọn cả còn đọng sương sớm, phía xa chính là một nhà ga rất cổ, và đồng thời cũng là một bảo tàng luôn. Hoa cỏ đọng sương luôn là chủ đề mà mình thích để chụp macro.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-68.jpg A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-69.jpg

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-71.jpg
Tới nơi rồi, bắt đầu có tuyết rồi. Hôm mình đi tuyết không rơi, nhưng đêm đó thì có nên cũng nhiều lắm.

Lúc này đã gần 1h trưa và một số chỗ tuyết mỏng dưới chân núi đã bắt đầu tan. Cuối cùng cũng leo lên được đỉnh Big Bear. Tuyết phủ trắng xóa. Tuyết phủ lên mọi thứ, đây là một trái thông. Thông bên này to và mập ù luôn. Rụng mọi nơi.

A51_bo_tay_nuoc_My_tinhte-77.jpg
Ước gì được sống ở một ngôi nhà như thế này cùng gấu thì tuyệt vời biết mấy. Những ngày ở Mỹ, mình vừa lạnh, vừa một mình. Kỳ thực là nhớ anh em Việt Nam, nhớ bồ vô cùng. Tiếc là bồ mình đang giận mình nên không thể chụp ảnh gởi về cho xem được. Hy vọng bạn ấy coi được hình trong này. ​
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hình đã thật chụp ngược sáng ntn để ko tối hình nhờ
Alio
Trứng
4 năm
@tinhcmnte Đt bây giờ chụp ngon nhỉ
vn_soft
CAO CẤP
4 năm
Đã từng đi những chỗ này, nhưng đi Nhật vui hơn
nguyenlongf9
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Alio K tính zoom thì hơi đẹp
minh3ko
TÍCH CỰC
4 năm
Giấc mơ Mỹ cho a e TinhTe
long xu
ĐẠI BÀNG
4 năm
rất hay và thú vị khi chụp hình đời thường
iamharrytn
TÍCH CỰC
4 năm
Đi tới những nơi xa lạ thế này mới thấy thèm quay về quê hương ntnao 😃
Lên chùa Đài loan chụp chơi, chỗ đó cũng đẹp lắm ah😃
Hình ảnh đích thị là người Việt (ảnh số 3) công nhận của ng Việt xa xứ, nom không thấy 2 Trường Sa với Hoàng Xa đâu nhỉ
audi10
TÍCH CỰC
4 năm
má cái khu chợ Phúc Lộc Thọ ko thể ở nổi vì phức tạp....
Mr.Flex
TÍCH CỰC
4 năm
Thích thật, nhìn cuộc sống có chút gì đó yên bình đến lạ! 😃
wingzero
ĐẠI BÀNG
4 năm
@HungNguyen94 https://www.bbc.com/vietnamese/world-50937195

Xin lỗi mình ko hiểu ngôn ngữ của bạn nhé.
wingzero
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình ko hề nói là VN an toàn hơn Mỹ nhé. Chỉ dựa trên số liệu khách quan là Mỹ là một trong những nc xả súng nhiều nhất thôi. Ví dụ năm 2019 41 vụ chết hơn 200 người. Nếu tính bình quân thì VN mình tất cả các tỉnh đều có xả súng và chết gấp 20 lần ở Củ Chi may ra mới bằng Mỹ.
bazota_com
ĐẠI BÀNG
4 năm
Làm gì mà bị bồ giận thế mod 😆 ảnh đẹp quá 😁
meoden007
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hóng hoài mà chả thấy ai xách note10 lite đi chụp thử coi camera thế nào, hix hix
@meoden007 Thì tất nhiên bao ngon hơn tầm trung mà vẫn trên cơ nhiều con
Bồ công anh đẹp quá 😁
Thích nhỉ, sạch sẽ, thoáng đãng.
Qua cali mà không chụp ảnh cột điện là thiếu sót lớn. Đề nghị trừ lương mod
nhìn môi trường và không gian sống ở Mỹ thích thật. Nhà để ở của người Mỹ thì càng xa trung tâm, càng riêng tư, càng ít náo nhiệt càng tốt, người Việt thì lại chui hết vào trung tâm để ở.
shaun777
TÍCH CỰC
4 năm
Vãi cả “chán cali mình lên San Francisco”
dqminhtt1
TÍCH CỰC
4 năm
đẹp quá, ước 1 lần đi Mỹ
realvn
TÍCH CỰC
4 năm
ảnh ọt con này ổn trong tầm giá, mà sao cảm giác mấy con Ss ảnh góc rộng nó méo hơn người ta
@realvn Đã góc rộng lại đòi k méo thì k có. Còn rộng hơn hay méo hơn thì tùy góc bao nhiêu
@realvn Do cách chụp nữa, mà ảnh góc rộng nào chẳng méo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019