[Hình ảnh] Thế giới tưởng niệm 10 năm sóng thần Ấn Độ Dương ở các nước Đông Á & Đông Nam Á

Nam Air
27/12/2014 11:2Phản hồi: 23
[Hình ảnh] Thế giới tưởng niệm 10 năm sóng thần Ấn Độ Dương ở các nước Đông Á & Đông Nam Á
Sóng thần là một loạt các đợt sóng được tạo ra khi một thể tích cực lớn nước biển bị dịch chuyển chớp nhoáng trên qui mô lớn, được gây ra bởi các hiện tượng thiên nhiên như động đất, núi lửa phun hoặc thiên thạch rơi xuống trái đất. Nếu sóng thần (Tsunami) đánh vô đất liền thì hậu quả mà nó gây ra vô cùng lớn, những cột sóng có khi cao tới hàng chục mét và quét sạch mọi thứ trên đường nó đi qua. Mời các bạn xem qua loạt hình ảnh về những đợi sóng thần từng được ghi nhận đã tàn phá các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á 10 năm về trước.

Tsunami-2004 (23).jpg
Bức ảnh chụp được trước khoảnh khắc sóng thần đánh vô bờ biển Batu Ferringhi ở đảo Penang, Malaysia hồi ngày 26/12/2004, đúng 10 năm về nước. Ảnh chụp bởi một du khách tên Eric Skitzi.

Tsunami-2004 (18).jpg
Những du khách thắp nến ở bờ biển để tưởng niệm các nạn nhân sóng thần ở biển Patong, đảo Phuket (Thái Lan) hồi năm 2004. Ảnh chụp bởi Pornchai Kittiwongsakul.

Tsunami-2004 (13).jpg

Một cặp đôi chia sẻ cảm xúc trong lần tưởng niệm những nạn nhân người Thuỵ Điển bị thiệt mạng ở Khao Lak, Thái Lan do sóng thần hồi năm 2004. Ảnh chụp bởi Wong Maye-E.

Tsunami-2004 (17).jpg
Những gốc dừa xơ xác sau khi bị sóng thần đánh qua ở bờ biển Banda Aced, Indonesia. Ảnh chụp bởi Ulet Ifansasti.

Tsunami-2004 (14).jpg
Cảnh hoang tàn ở đảo Phi Phi (Thái Lan) sau khi bị sóng thần đánh quá hồi 28/12/2004. Ảnh chụp bởi Roslan Rahman.

Tsunami-2004 (19).jpg
Nhà thờ Hồi giáo Rahmatullah Lampuuk nằm trơ trọi ở làng Lhoknga, Indonesia sau khi nơi này bị sóng
thần đánh hồi năm 2004. Ảnh chụp bởi Greg Baker.

Tsunami-2004 (15).jpg
Một góc ngôi làng bờ biển Maddampegama ở Colombo, Sri Lanka trong giây phút sóng thần đánh vô bờ. Ảnh chụp bởi Gemunu Amarasinghe tháng 12/2004.

Tsunami-2004 (21).jpg

Quảng cáo


Cảnh tan tác của đảo Sumatra, Indonesia sau khi sóng thần đi qua. Ảnh chụp bởi lính Hải quân Mỹ tham gia cứu trợ Philip A. McDaniel.

Tsunami-2004 (22).jpg
Voi được dùng để dẹp sạch đường đi mở đường cho các cuộc cứu hộ ở Banda Aceh, Indonesia. Ảnh chụp bởi Eugene Hoshiko.

Tsunami-2004 (16).JPG
Một bông hồng và ngọn nến cắm xuống cát của, vật tưởng niệm của những người còn sống sót dành cho các nạn nhân xấu số ở Ban Nam Khem, Thái Lan. Ảnh chụp bởi Athit Perawongmetha.

Tsunami-2004 (10).jpg
Các em học sinh Thái Lan đắp cát để tưởng niệm những nạn nhân sóng thần ở Phuket hồi năm 2004. Ảnh chụp bởi Pornchai Kittiwongsakul.

Tsunami-2004 (3).jpg

Quảng cáo


Hàng ngàn người cùng tưởng niệm các nạn nhân sóng thần trong sự kiện "10 năm: tưởng niệm trận sóng thần Ấn Độ Dương" trên con tàu cảnh sát biển T813 được dùng làm biểu tượng tưởng niệm sóng thần ở Khao Lak, Thái Lan. Ảnh chụp bởi Borja Sanchez-Trillo.

Tsunami-2004 (4).jpg
Những viên cảnh sát người Thái cùng tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh chụp bởi Borja Sanchez-Trillo.

Tsunami-2004 (1).jpg

Tsunami-2004 (5).jpg
Học sinh thắp nến trên cát trong buổi lễ tưởng niệm. Ảnh chụp bởi Pornchai Kittiwongsakul.

Tsunami-2004 (8).jpg
Công viên tưởng niệm nạn nhân sóng thần ở Ban Nam Khem, Thái Lan. Ảnh chụp bởi Pornchai Kittiwongsakul.

Tsunami-2004 (2).jpg
Cậu bé ôm bức di ảnh của cha, một cảnh sát biển trên tàu cảnh sát biển T813 bị thiệt mạng ở Kao Lak, Thái Lan. Ảnh chụp bởi Borja Sanches-Trillo.

Tsunami-2004 (20).JPG
Những người còn sống sót sau thảm hoạ sóng thần cùng thả đèn hoa đăng để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Ảnh chụp bởi Athit Perawongmetha ở Ban Nam Khen, Thái Lan.

Tsunami-2004 (9).JPG
Đoàn tàu lửa Samudra Devi (Sri Lanka) đưa hàng ngàn người đi dự buổi lễ tưởng niệm nạn nhân sóng thần. Ảnh chụp bởi Dinuka Liyanawatte.

Tsunami-2004 (7).JPG
Ông Banlursak leo lên bức tường ở công viên tưởng niệm Ban Nam Khen để treo hoa nhằm tưởng niệm vợ mình, một nạn nhân của trận sóng thần hồi năm 2004. Ảnh chụp bởi Athit Perawongmetha.

Tsunami-2004 (12).JPG
Những người phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong đợt sóng thần hồi 2004 ở Banda Aceh. Ảnh chụp bởi Beawiharta.

Tsunami-2004 (11).jpg
Anh Ben Atreu Flegel, một du khách người Đức thả hoa hồng trắng để tưởng niệm ông bà của mình thiệt mạng trong đợt sóng thần hồi năm 2004 ở Khao Lak, Thái Lan. Ảnh chụp bởi Wong Maye-E.

Tsunami-2004 (6).jpg
Những người Sri Lanka may mắn sống sót sau đợt sóng thần hồi năm 2004 nhìn ra biển trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân ở Paralliya. Ảnh chụp bởi Buddhika Weerasinghe.

23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngocultra
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cô gái kia ăn mặc thế kia đi tưởng niệm à?
.:Ruby:.
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ngocultra Tại sao lại không được mặc như vậy? Đúng là ếch ngồi đáy giếng
@ngocultra Bình thường mà bạn ơi. Ở một đám tang bạn có thể gặp cả loạt vest đen lịch sự và một ông hipster râu tóc dài ngoằng, ăn mặc lôi thôi. Người phương Đông hay quan trọng hình thức còn phương Tây họ đề cao cái tôi cá nhân hơn.
Con người đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cứ tàn phá tự nhiên nữa đi, rồi những cơn thịnh nộ từ Thượng đế sẽ giáng xuống nhiều hơn, dữ dội hơn.
Nhanh quá, 10 năm rồi...
Có vay có trả
Mới đây mà đã 10 năm rồi, nhanh thật đấy
Nhưng đổi lại điều kiện cuộc sống con người đã tốt hơn trước rất nhiều!
Thay vì chê trách tại sao không nghĩ cách để làm tốt hơn!
Bạn nhìn cuộc sống đầy tiêu cực bao giờ khá lên được!
"Thượng đế" đôi lúc dùng để chỉ sức mạnh, qui luật tự nhiên cũng đâu sai, như dân ta nói là Trời phạt vậy😁
2 đứa điên trên kia vô duyên thiệt, chưa kể phân biệt tôn giáo coi chừng à nha
Kira_hnk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Người ta mới có nói tới chữ Thượng đế mà bác cứ đông đổng lên!
Cái động đất có liên quan nhưng gián tiếp đến sự tàn phá con người. Bác dùng cái "công nghệ" của bác search giùm cái! Mở rộng cái đầu và đôi tay đi hỏi google nha, ở đó mà soi mói câu chữ nhỏ nhặt! Thân chào thím ạ!
@Kira_hnk Động đất mà kêu liên quan?Nó là sự vận động của các lục địa trên trái đất nhé!
Vào pic kỷ niệm động đất sóng thần đi chê trách sự tàn phá của con ngươi!hài.Có vấn đề về khả năng đọc và hiểu)
Không nói đồng cảm được câu nào lại còn mang Thượng đế ra nguyền rủa như thể họ đáng phải chết lắm ấy nhỉ!
Kira_hnk
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Thiên Dũng XXX =))) Thôi vậy.
hình như phim The Impossible 2012 nói về trận sóng thần này, một số cảnh trong phim làm mình cứ ám ảnh mãi, thật tội nghiệp cho những người ở lại!
Thảm quá


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Nói gì thì nói, thương tiếc dân ở đâu tui không biết , chứ dân Thái lan mà tiếc thì tui xin kiếu 🆒
Dẫu biết là có người này người kia, xấu tốt khác nhau, nhưng bọn Thái này man di và mọi rợ lắm, khi xưa dân mình vượt biên toàn bị lũ cướp biển Thái cướp - hiếp - giết.
Đây là cái hậu quả dành cho chúng nó.:mad:
Thương tiếc dân ở đâu thì không biết, chứ bọn này thì miễn.
Tự nhiên chỉ là 1 phần nhỏ, k thay dc đâu 😃 Biến đổi khí hậu có tác động rất lớn từ con người. Thiên tai ngày càng nghiêm trọng hơn, thiệt hại hơn. K bàn đến ai chết, màu da, sắc tộc... nhưng gieo gì gặt nấy. Tự nhiên không có lỗi.
Những kẻ vô thần sẽ cười khẩy rằng Thượng đế đâu sao k cứu, Thượng đế đâu sao gọi hoài k thấy, sao không làm cho mưa thuận gió hòa cả thế giới đi... Vâng! Tranh cãi làm gì. Mọi thứ rồi cũng sẽ chấm hết vì chính con người. Vài ba trận sóng thần tương tự, chục cơn siêu bão qua là biết ngay thôi.
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ball_tattoo Khổ thân bạn đi đâu cũng Thượng Đế!Thấy người ta chết cũng Thượng Đế...!
@lamgiaukhovl Còn bạn k biết 1 ngày bạn gọi "Trời" hay "Trời ơi" bao nhiêu lần ;)
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ball_tattoo Trời có thật.Ngửa mặt lên là thấy!Thượng Đế tôi chưa thấy bao giờ.À trong phim thì thấy rồi!
@lamgiaukhovl Thôi, bạn kiêu ngạo quá. M xin thua.
vậy mà 10 năm sau, con người vẫn bắn giết nhau, vẫn tranh giành từng tất đất. Chắc với thâm tâm những ng làm chính trị đó, chết chóc, đau thương do thiên nhiên vẫn chưa đủ
mới đây mà đã 10 năm rồi, cái vụ đấy hình như là chết nhiều ng nhất trong lịch sử bởi sóng thần hay sao ấy, sóng ập vào bờ rồi cuốn tất cả ra biển, sạch sành sanh luôn
Nam Á và Đông Nam Á ở đâu mà có Đông Á ở đây nữa
Thật kinh khủng nếu mà đang tăm biển nhìn thấy sóng cao đến 5m đang ập vào trong tình huống đó mình sẽ làm gì nhỉ, chắc mình sẽ xám hối tội lỗi rồi cầu cứu tâm linh : D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019