Thôi thì, như một vị tỷ phú rất nổi tiếng bên Trung Quốc từng nói thế này: “Khi bạn giàu, bạn nói gì cũng đúng”. Những tỷ phú luôn có những bài học kinh nghiệm thực tiễn có giá trị, không phải khi nào áp dụng chặt chẽ cũng sẽ khiến anh em giàu như họ, nhưng chí ít thì nhờ đó, cách quản lý tiền bạc và đầu tư của anh em sẽ trở nên hiệu quả hơn. Còn đối với mình thì đơn giản hơn, không cứ phải người giàu hơn mình, mà bất kỳ ai mình gặp đều có thể sẽ biết một thứ gì đó mình chưa biết.
Quay trở lại với vị tỷ phú nổi tiếng Warren Buffett, nhà sáng lập quỹ đầu tư đa quốc gia Berkshire Hathaway. CNBC vừa rồi tìm lại được đoạn clip trả lời phỏng vấn tại cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway vào năm 1995. Một câu hỏi bị Buffett và đối tác đầu tư Charlie Munger gạt sang một bên chính là liệu rằng họ có định mở trường dạy tài chính kinh doanh để chia sẻ kiến thức cho các thế hệ sau hay không:
“Nói chung là, tôi nghĩ chúng ta sẽ luôn có những người thông thái trong hàng triệu người. Nhưng tôi khá chắc chưa có ai phát minh ra phương pháp giảng dạy để khiến tất cả mọi người trở nên thông thái,” Munger trả lời câu hỏi nói trên.
Buffett thì cho rằng chính cha mẹ và người thầy Benjamin Graham đã góp phần tạo nên thành công của ông như hiện tại: “Tôi nghĩ chúng ta có thể học rất nhiều điều từ người khác. Thực tế là tôi nghĩ rằng, nếu bạn học được nhiều điều từ những người khác, bạn sẽ không phải tự nghĩ ra những ý tưởng hoặc tự mình làm việc cật lực. Bạn sẽ chỉ cần áp dụng ý tưởng mình thấy hay nhất.”
Buffett nhấn mạnh hai quá trình học vô cùng thực tiễn: Đọc sách, rất nhiều sách, và học hỏi từ những người thành công khác một cách trung lập. Buffett dẫn ra hai tác giả, Graham với cuốn “The Intelligent Investor”, và Phil Fisher, tác giả cuốn “Common Stocks and Uncommon Profits”. Vị tỉ phú nổi tiếng nói rằng mỗi ngày ông dành ra từ 5 đến 6 giờ đồng hồ chỉ để đọc sách và tin tức từ báo chí: “Đó là cách kiến thức vận hành. Kiến thức tích lũy hệt như lãi kép. Tất cả các bạn đều có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo không phải ai cũng sẵn sàng làm điều đó.”
Kế đến là nhìn vào những người thành công khác và học hỏi cách họ làm giàu, ví dụ như đối với Buffett là nhà sáng lập chuỗi siêu thị nội thất Nebraska Furniture Mart, Rose Blumkin. Bà Blumkin khởi nghiệp vào năm 1937 với 500 USD, “mà chẳng đến trường một ngày nào trong đời.” Khi bà Blumkin qua đời năm 1998, theo New York Times, Nebraska Furniture Mart là siêu thị nội thất quy mô lớn nhất nước Mỹ.
Buffett cho rằng: “Học được gì từ việc nhìn thấy một người tạo ra được một thành công ấn tượng như vậy trong một thị trường đầy tính cạnh tranh? Bà ấy không đầu tư vào thứ quá mới chưa ai thấy bao giờ. Bà ấy cũng không có gì bảo vệ bản thân mình tuyệt đối trước những sự cạnh tranh từ những công ty khác. Nhưng như bạn thấy đấy, bà ấy đã làm được điều mà chưa từng ai làm được trước đó.”
Không dễ gì dạy một cách hiệu quả những bí quyết làm giàu trên trường lớp: “Nếu các bạn đến 20 trường kinh tế xuất sắc nhất hiện giờ, mở sách họ dạy ra, bạn sẽ không thấy một trang sách nào định nghĩa ‘thành công ấn tượng’ nó trông như thế nào.” Buffett cũng thừa nhận một cách vui vẻ rằng: “Để mà nói thì một giáo sư kinh tế hẳn sẽ hơi nản, vì sau khi lấy được bằng thạc sỹ hay bằng tiến sỹ, để rồi phải ngồi đàm đạo và nghiên cứu một bà lão bán nội thất.”
Nhưng phải khẳng định lại, những gì Buffett nói không hề sai: “Tôi không nghĩ đại học dành cho tất cả mọi người. Cách học tập tốt nhất chính là tự đầu tư cho bản thân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cứ phải đến đại học.”
Còn anh em, anh em hiện tại đang đọc sách gì? Với mình là cuốn “How Fear Works” của Frank Furedi, mình sẽ có bài phân tích cuốn sách này sớm, vì mình đang khá thích chủ đề đó, nhất là giữa thời điểm đại dịch COVID-19.
Theo CNBC
Quảng cáo