Đi qua hai cuộc chiến tranh thế giới, chứng kiến 5 lần trị vì của đế quốc Nhật Bản, vượt qua đợt bùng phát cúm năm 1918 và cùng chúng ta trải qua qua đại dịch Covid-19, cụ bà cao tuổi nhất thế giới tại Nhật Bản cuối cùng đã khép lại cuộc đời đầy thăng trầm của mình ở tuổi 119. Bà Kane Tanaka như một nhân chứng không chỉ đối với nước Nhật mà còn đại diện cho toàn thế giới về một sức sống mạnh mẽ. Người phụ nữ thế kỷ này yêu thích socola, đồ uống có ga đã luôn lạc quan vui vẻ cho tới cuối đời.
Kane Tanaka sinh ngày 02 tháng 01 năm 1903, là con thứ bảy trong gia đình có 9 anh chị em, bà sống ở Fukuoka, một thành phố nằm ở phía Nam nước Nhật. Tuổi thơ bà phụ giúp gia đình làm nông, làm mộc, dệt vải, trông trẻ. Đến năm 19 tuổi, bà Tanaka kết hôn với người anh họ là Hideo Tanaka, họ có hai con trai và hai con gái, tuy nhiên hai người con đều không sống đến 2 tuổi. Sau đó, gia đình bà có nhận con nuôi và nuôi dạy những đứa trẻ của họ hàng.
Việc kinh doanh bán mochi diễn ra nhiều năm thì thế chiến thứ hai ập tới. Chồng bà Tanaka được cử đi chiến đấu tại quần đảo Solomon, con trai lớn của bà là Nobuo cũng tham gia chiến đấu trên Bán đảo Triều Tiên và ở Mông Cổ. Xuyên suốt chiến tranh, bà Tanaka bận rộn với cửa hàng mochi, bà đồng thời mở một nhà hàng mì udon tại căn cứ của Hải quân Nhật Bản ở Fukuoka. Tại thời điểm đó Tanaka không chỉ nuôi mình mà còn nuôi cả mẹ chồng, bố chồng và 3 đứa con của chị dâu.
Gia đình bà Tanaka mở trường mẫu giáo trong một nhà thờ vào năm 1959 và điều hành nó trong gần 40 năm. Tiếp đến năm 1970, bà đã mở một cửa hàng bán hoa và kinh doanh nó tới khoảng chục năm sau đó.
Một cuộc đời đầy thăng trầm
Kane Tanaka sinh ngày 02 tháng 01 năm 1903, là con thứ bảy trong gia đình có 9 anh chị em, bà sống ở Fukuoka, một thành phố nằm ở phía Nam nước Nhật. Tuổi thơ bà phụ giúp gia đình làm nông, làm mộc, dệt vải, trông trẻ. Đến năm 19 tuổi, bà Tanaka kết hôn với người anh họ là Hideo Tanaka, họ có hai con trai và hai con gái, tuy nhiên hai người con đều không sống đến 2 tuổi. Sau đó, gia đình bà có nhận con nuôi và nuôi dạy những đứa trẻ của họ hàng.
Việc kinh doanh bán mochi diễn ra nhiều năm thì thế chiến thứ hai ập tới. Chồng bà Tanaka được cử đi chiến đấu tại quần đảo Solomon, con trai lớn của bà là Nobuo cũng tham gia chiến đấu trên Bán đảo Triều Tiên và ở Mông Cổ. Xuyên suốt chiến tranh, bà Tanaka bận rộn với cửa hàng mochi, bà đồng thời mở một nhà hàng mì udon tại căn cứ của Hải quân Nhật Bản ở Fukuoka. Tại thời điểm đó Tanaka không chỉ nuôi mình mà còn nuôi cả mẹ chồng, bố chồng và 3 đứa con của chị dâu.
Gia đình bà Tanaka mở trường mẫu giáo trong một nhà thờ vào năm 1959 và điều hành nó trong gần 40 năm. Tiếp đến năm 1970, bà đã mở một cửa hàng bán hoa và kinh doanh nó tới khoảng chục năm sau đó.
Bà Tanaka may mắn đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới và đợt bùng phát cúm năm 1918, nhưng người phụ nữ này cũng có những khốn khó cơ cực riêng mình. Ngoài sự mất mát vì con cái ra đi khi còn nhỏ, bà Tanaka còn đối diện với căn bệnh ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết, bệnh phó thương hàn và đục thủy tinh thể.
Cho đến tận cuối đời, bà Tanaka vẫn sống lạc quan, hài hước và minh mẫn
Mặc số phận khắc nghiệt, bà Tanaka vẫn luôn giữ được sự lạc quan và nhiệt huyết với cuộc đời. Bà từng muốn được cầm trên tay ngọn đuốc tại Thế vận hội Tokyo năm ngoái nhưng đại dịch bùng phát đã khiến dập tắt kế hoạch này vì bà Tanaka không muốn lây lan dịch bệnh cho viện dưỡng lão mà bà ở.
Tanaka có niềm đam mê với toán học và chơi cờ Othello. Được biết bà còn có thói quen thức dậy lúc sáu giờ sáng và đi ngủ lúc chín giờ tối.
Khi được hỏi về thói quen ăn uống, bà Tanaka cho biết đồ uống yêu thích của bà là nước ngọt có ga, đặc biệt là Coca-Cola, ngoài ra bà còn uống cà phê và thích socola.
Dù tuổi đã cao và nhiều bệnh tật trong mình, bà vẫn rất minh mẫn và nhạy bén. Năm 2019, một phóng viên nam hỏi vui Tanaka về mẫu người đàn ông mà bà thích, bà Tanaka đã trả lời hóm hỉnh rằng bà thích một người trẻ tuổi như anh. Sự dí dỏm của Tanaka luôn khiến những người ghé thăm bà cảm thấy vui vẻ, điều này càng khiến người ta thán phục sự mạnh mẽ của người phụ nữ trăm tuổi.
Năm 2019, bà được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là 'người sống lâu nhất'. Trong một phỏng vấn về danh hiệu này, bà Tanaka đã chia sẻ bí quyết sống lâu là được là chính mình, ăn đồ ăn ngon và chăm chỉ học tập.
Quảng cáo
Bà Tanaka là hình mẫu người lớn tuổi mơ ước của nước Nhật
Đối với quốc gia có tỷ lệ dân số già nhất thế giới, bà Tanaka là một hình mẫu người lớn tuổi mà Nhật Bản đang cần. Cường quốc này từ lâu đã phải đối mặt với những áp lực về nhân khẩu học, sự già hoá xã hội.
Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 8 năm ngoái có tới khoảng 86.000 trong số 125 triệu người trên 100 tuổi, con số này gấp đôi Mỹ và Pháp. Tuổi thọ của người Nhật cao hơn bất kỳ quốc gia nào, những vấn đề đang phải đối mặt đó là các bệnh tật của người lớn tuổi đặc biệt là bệnh mất trí nhớ, bên cạnh đó chất thải từ tã lót cũng đang là một áp lực.
Sự minh mẫn, mạnh khoẻ, có thể chăm sóc bản thân và sống thọ của bà Tanaka là hy vọng của nước Nhật. Tiến sĩ Oshima, chủ tịch của Japan Foundation for Aging and Health nói rằng như một minh chứng cho thấy tuổi thọ trung bình của người Nhật ngày càng tăng lên, và việc sống quá 100 tuổi không còn là điều gì quá lạ thường nữa.
Bà Tanaka đã nói với cháu trai của mình về mong muốn sống tới độ tuổi 120. Nhưng năm 2021 bà đã yếu hơn, phải ra vào viện nhiều lần và bà mất vào ngày 19 tháng 4 vừa qua tại bệnh viện ở Fukuoka. Khi bà Tanaka ra đi, thống đốc địa phương đã bày tỏ sự đau buồn và vinh danh cuộc sống của bà.
Sau sự ra đi của bà Tanaka, danh hiệu người sống thọ nhất thế giới hiện nay thuộc về bà Lucile Rando, một nữ tu người Pháp được biết đến với cái tên Sơ Andre. Năm nay bà Sơ Andre 118 tuổi. Tại Nhật Bản, người giữ kỷ lục mới là một phụ nữ 115 tuổi sống tại Osaka tên là Fusa Tatsumi, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.
Quảng cáo
Tham khảo