Nằm giữa hồ Berryessa là một hố thoát nước ngoại cỡ thoạt nhìn như một hố đen quái vật, một hiện tượng kỳ bí sẵn sàng hút trọn bất cứ vật thể nào đến gần. Một số người nhận xét nó trông giống một cái bồn cầu bị dội nước, một số khác lại có liên tưởng đẹp hơn với một đài phun nước ngược tuyệt đẹp. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một công trình thẩm mỹ, mà là một con đập tràn có chủ đích. Với mục đích điều chỉnh lại lượng nước vào mùa mưa, tránh tình trạng dâng lên quá cao, các kỹ sư đã xây dựng một cái cống thoát nước được đặt tên là Glory Hole.
Được đặt tên theo những người châu Âu đầu tiên đến đây vào năm 1843, hồ Berryessa được xây dựng vào năm 1953 để cung cấp nước và thuỷ điện cho vùng vịnh phía Bắc. Khu vực này vốn hay phải chứng kiến mùa mưa lớn kéo dài suốt nhiều tuần trong năm, hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi nhà do nguy cơ lũ lụt, và các đường cao tốc quanh khu vực cũng thường xuyên phải đóng cửa vì những trận mưa như trút nước này. Do đó, Cục khai hoang Mỹ đã xây dựng Glory Hole vào năm 1957.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/07/6050788_glory-hole-4.jpg)
Theo tính toán, hồ Beryessa có thể chứa đến 1.970 km3 nước. Khi lượng nước trong hồ ở mức thấp, giữa hồ sẽ xuất hiện một tháp bê tông kỳ lạ nhô lên. Và chỉ khi mực nước cao hơn miếng hố, cảnh tượng Glory Hole như trên ảnh mới xuất hiện. Lượng nước được hút xuống hồ sẽ di chuyển vào một đường ống hẹp hơn, rồi đổ đến vùng Putah Creek cách đó nửa km.
Được đặt tên theo những người châu Âu đầu tiên đến đây vào năm 1843, hồ Berryessa được xây dựng vào năm 1953 để cung cấp nước và thuỷ điện cho vùng vịnh phía Bắc. Khu vực này vốn hay phải chứng kiến mùa mưa lớn kéo dài suốt nhiều tuần trong năm, hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi nhà do nguy cơ lũ lụt, và các đường cao tốc quanh khu vực cũng thường xuyên phải đóng cửa vì những trận mưa như trút nước này. Do đó, Cục khai hoang Mỹ đã xây dựng Glory Hole vào năm 1957.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/07/6050788_glory-hole-4.jpg)
Theo tính toán, hồ Beryessa có thể chứa đến 1.970 km3 nước. Khi lượng nước trong hồ ở mức thấp, giữa hồ sẽ xuất hiện một tháp bê tông kỳ lạ nhô lên. Và chỉ khi mực nước cao hơn miếng hố, cảnh tượng Glory Hole như trên ảnh mới xuất hiện. Lượng nước được hút xuống hồ sẽ di chuyển vào một đường ống hẹp hơn, rồi đổ đến vùng Putah Creek cách đó nửa km.

Tuy nhiên, hố Glory không được thiết kế để hoạt động một cách thường xuyên, mặc dù từ năm 2017-2019, nó đã sử dụng đến 2 lần, trước đó nữa là vào năm 2006 và 1996.

Do không hoạt động thường xuyên, nên không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của hố thoát nước này. Là khu vực chèo thuyền nổi tiếng, vào mỗi mùa hè, hồ Beryessa luôn đông đúc những vận động viên bơi lộ, trượt nước, chèo thuyền kayak và cano tụ tập. Dù miệng hố rất to, có thể hút nước hồ với tốc độ 1360 m3/s, nhưng thật ra nước chảy vào đập tràn không quá mạnh và không nhanh. Để đảm bảo hơn, người ta cũng cho lắp một dây phao nổi xung quanh miệng và sẽ có người thường xuyên kiểm tra.

Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc cũng đã xảy ra vào năm 1997, Glory Hole đã nuốt chửng một người đàn ông bơi lội vô ý. Theo đó, Emily Schwalen, 41 tuổi, ở Davis, California đã bơi vượt qua dây phao đến miệng hố. Cô đã cố gắng bám trụ vào thành đập tràn 20 phút trước khi đuối sức và bị cuốn vào bên trong. Thi thể cô được tìm thấy 3 giờ sau đó.
Mời anh em xem một số hình ảnh về Glory Hole:
Theo (1), (2)
Quảng cáo