Ngày xưa từng không thể nào chấp nhận được X100
12 năm trước, anh @binhpt đến gặp mình cafe sáng, thấy ảnh cầm chiếc X100 của Fujifilm vừa đẹp vừa gọn thì mình gạ mượn để thử trải nghiệm một buổi xem sao. Sáng hôm sau mình có khoảng 5 tiếng đi chụp một vòng với em nó, nhưng mình đã không thu hoạch được tấm hình nào cũng như bỏ luôn cái ý định dùng một chiếc máy như vậy.
Lý do: Lúc đó mình còn hăng máu và đang thích cái tốc độ và hiệu năng kinh khủng của chiếc Nikon D3, không thể nào chấp nhận được một cái máy chậm như X100. Lúc đó giống kiểu như anh em đang đi GTS 300 Super Tech mà đổi qua đi xe đạp vậy, nên mình đã xóa X100 ra khỏi đầu mình.
Vẫn yêu thích các máy Fujifilm khác
Mình vẫn tiếp tục với Fujifilm qua các máy X Pro, X Pro 3, X-E3, X-T4, X-E4 và hai chiếc máy medium format GFX 50s và GFX 100s.
Lúc đổi từ X-T4 qua X-E4 để có được sự nhỏ gọn thì mình có ngó qua X100V nhưng thấy giá bán hơn 30 triệu nó vô lý quá, và mình cũng không mặn mà với dòng đó nữa nên chỉ lướt qua thôi chứ không quan tâm nhiều.
Cơ duyên đến với X100V
Cách đây ít hôm, Tinhte.vn có tổ chức cái offline setup không gian làm việc cho người làm nội dung của Chương ProK và Thầy Giáo Sang thì mình thấy một bạn cầm chiếc X100V và anh em đứng nói chuyện, hình như là Trí bên SIlliconZ. Bạn ấy thích X100V lắm nên khi nói chuyện đã truyền cảm hứng cho mình về con này, thế là mình quyết định đẩy X-E4 đi để lấy X100V.
Hôm qua sau vụ mua bán hơi lằng nhằng tí thì mình đã mua được một em X100V, hàng xài rồi, nhập khẩu từ Nhật Bản, giá 31 triệu (thốn thiệt).
Gọn gàng và nhẹ nhàng, phù hợp mang đi khắp nơi.
Trải nghiệm
Sáng sớm nay mình dậy sớm và bắt đầu có những trải nghiệm đầu tiên với nó. Nhanh hơn rất nhiều so với ngày xưa, có thể xài được rồi (một là máy nhanh lên, hai là mình đã giảm tốc độ). Thử chụp ít hình với nó thì may quá con gái mình ở trạng thái buồn ngủ khi đi học. Có vẻ như nó sẽ hợp với mình đó, còn bao lâu thì hãy để thời gian quyết định.
Buổi sáng đi học của con gái. Lớn lên định làm admin hả con?
Việc chụp hình có ra hình hay không nó phụ thuộc vào việc mình có thấy hứng thú với cái máy không. Mình từng rất hứng thú với X-E3 và chụp được rất nhiều hình từ máy đó, sau này khi chuyển qua X-T4 thì coi như bỏ, chẳng chụp được bộ nào hay hình nào ra hồn. Đổi lại X-E4 lại thấy vui và chụp lại được nhiều hình.
Quảng cáo
Hay mình từng rất thích chụp bằng Leica M nhưng tới M11 là con có cấu hình rất mạnh thì lại bị mất hứng gần nửa năm, coi như máy nằm không chứ không thèm xài.
Cảm giác cầm trên tay X100V đầm, nặng và chắc chắn hơn các máy Fujifilm khác, máy với ống kính 23mm F2 gắn chết nên rất gọn gàng. Đây sẽ là chiếc máy luôn có trong balo mình giống như mình từng làm với X-E4 và ống 27mm. Vấn đề mình lo lắng là ống 23mm hơi rộng quá nên nếu chụp sản phẩm mà mình hay chụp thì sẽ không được ngon bằng ống hẹp hơn.
Ống ngắm quang học ở vị trí rang finder là điều mình quen và thích dùng.
Ống ngắm từ phía sau khá to và tròn, cứng… làm nhớ đến ống ngắm của các máy Nikon dòng Pro, nó đã gì đâu.
Quảng cáo
Menu nhanh của Fujifilm rất trực quan và dễ dùng
Máy được làm ở Nhật. Mấy năm gần đây thì máy được làm ở Nhật không nhiều nữa, đó cũng là một ưu điểm vì Nhật họ sản xuất giỏi và chất lượng hơn các nước khác.
Có lẽ là chiếc máy mỏng gọn bậc nhất hiện nay khi có ống kính 23mm F2.
Báng có nhô lên chút, cầm cũng có cảm giác hơn là cầm máy phẳng như X-E4.
Kết: đời cần máy ảnh
Mình không chụp hình đẹp, mình không được ban cho đặc ân đó. Nhưng mình thích chụp hình vì mình muốn ghi lại những gì trải qua ở cuộc đời mình, những người mình gặp, những nơi mình tới. Smartphone đã giúp mình rất nhiều vì nó luôn trong túi mình, nhưng máy ảnh là thứ mà mình sẽ không bỏ qua vì cũng ghi lại cuộc đời nhưng máy ảnh nó ghi lại rõ ràng hơn, đẹp hơn, nghệ thuật hơn… Khi ngồi coi lại hình hiển thị ngẫu nhiên trên màn hình Google Smart Display thấy hình người mình gặp, người thân mình hiện lên trong tấm hình bố cục đẹp, ánh sáng đẹp, màu sắc đẹp… nó đã hơn tấm hình chụp vội bằng smartphone…
Cũng là hình nhưng nó khác lắm…
Vòng chỉnh ISO và tốc độ chung một chỗ. Chỉnh ISO ở đây nhanh hơn là chỉnh trong menu.
Cổng kết nối USB-C hiện đại, vừa sạc vừa chép luôn. Tuy cắp theo cách này thấy không nhanh bằng rút thẻ ra.
Màn hình lật được, cũng không cần thiết lắm, mình rất ít dùng.
Pin và khe thẻ ở gần chỗ pin luôn.
