Lễ hội người chết "Día de Muertos” của Mexico, khi mà cái chết không còn quá đáng sợ

Rubi Lee
1/11/2021 3:43Phản hồi: 48
Lễ hội người chết "Día de Muertos” của Mexico, khi mà cái chết không còn quá đáng sợ
Nếu từng xem phim COCO, chắc hẳn anh em sẽ biết đến văn hoá độc đáo của người Mexico - lễ hội người chết. Cũng giống như lễ Vu Lan của người Việt thì lễ hội người chết của Mexico cũng là một dịp lễ lớn để tưởng nhớ đến những người thân đã khuất. Tuy nhiên, khác với quan điểm của phần lớn các nền văn hoá trên thế giới về cuộc sống bên kia thường ảm đảm, u ám và có phần đáng sợ, văn hoá về cái chết của Mexico lại rực rỡ và nhộn nhịp đến bất ngờ.

le-hoi-nguoi-chet-1.jpg

Ngày lễ này có tên là Día de los Muertos, thường được tổ chức hàng năm từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 11. Trong đó, ngày 31/10 là Halloween, ngày 1/11 là "Día de Muertos” hay còn gọi là ngày trẻ em và ngày Các Thánh. Còn ngày 2/11 sẽ là ngày của linh hồn, người đã khuất.

“Lễ hội người chết" bắt nguồn từ văn hoá của người Aztec sống ở khu vực là miền trung Mexico hiện nay, sau này pha trộn thêm nghi lễ Mesoamerican, tôn giáo Châu Âu và cả văn hoá Tây Ban Nha. Người Aztec đã sử dụng đầu lâu để tôn vinh người chết trong suốt một thiên niên kỷ trước khi lễ hội người chết xuất hiện. Đầu lâu vẫn là một trong những biểu tượng quan trọng trong truyền thống của người dân bản địa trong hơn 6 thế kỷ tiếp theo. Đây được xem là cách thức để người sống có thể giao tiếp với người đã khuất.

le-hoi-nguoi-chet-4.jpg


Theo truyền thống, cánh cổng nối liền 2 cõi sẽ được mở vào lúc nửa đêm ngày 31/10 và linh hồn của những đứa trẻ có thể về với gia đình trong vòng 24 giờ. Còn linh hồn người lớn sẽ quay về vào ngày 2/11. Tuy nhiên, lễ hội người chết không phải là Halloween phiên bản Mexico. Bởi trong khi Halloween là lễ hội ma quái, rùng rợn thì sự kiện của Mexico lại vui tươi và màu sắc hơn.

le-hoi-nguoi-chet-15.jpg

Lễ hội người chết đã tồn tại từ gần 3.000 năm trước và được phát hiện cách đây hơn 500 năm, khi người Tây Ban Nha đến Mexico và chiếm đóng nơi này thành thuộc địa. Ban đầu khi phát hiện, quân đội Tây Ban Nha tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy dân bản địa tổ chức một nghi lễ ma quái với những chiếc đầu lâu. Người Tây Ban Nha đã cố gắng để xoá bỏ tục lệ này, bằng cách gộp các lễ kỷ niệm và nghi lễ bản địa tôn vinh người chết sang trùng với ngày kỷ niệm trong Công giáo. Từ một lễ hội kéo dài 1 tháng trong mùa hè, nay chỉ còn diễn ra trong 3 ngày trong mùa thu.

le-hoi-nguoi-chet-17.jpg

Theo quan điểm của người Mexico khi xưa, sau khi chết, linh hồn sẽ du hành dến Chicunamictlán, vùng đất của người chết. Và chỉ sau khi vượt qua chín cấp độ đầy thử thách, có thể kéo dài vài năm, linh hồn của người đó mới đến được Mictlán - nơi an nghỉ cuối cùng. Trong một nghi lễ Nahua truyền thống diễn ra vào tháng 8, các thành viên trong gia đình thường sẽ cúng thức ăn, nước uống và dụng cụ để hỗ trợ người đã khuất trong cuộc hành trình khó khăn này.

le-hoi-nguoi-chet-6.jpg

Đối với người Mexico, người đã khuất vẫn sẽ là một thành viên trong gia đình, họ vẫn tồn tại và sống trong kí ức của những người ở lại. Và Lễ hội người chết chính là thời điểm họ quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cái chết đối với người Mexico chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống phải trải qua, do đó họ không quá lo lắng hay sợ hãi linh hồn như nhiều nền văn hoá.

le-hoi-nguoi-chet-10.jpg

Quảng cáo



Trong nghi lễ, người ta sẽ thường dựng các bàn cúng trong nhà với đồ ăn, lễ vật cho linh hồn của người thân đã khuất. Bên cạnh đó, họ sẽ thắp nến di ảnh người đã khuất và các vật dụng của họ. Các gia đình sẽ đọc thư, thơ và kể lại những giai thoại câu chuyện về người chết. Lễ vật sẽ bao gồm tamales, chilis, nước, rượu tequila và Pan de muerto, một loại bánh đặc trưng cho dịp này. Trong dịp này, người ta cũng sử dụng rất nhiều hoa cempasúchil màu cam hoặc vàng tươi, cúc vạn thọ, có mùi hương nồng để giúp dẫn lối cho các linh hồn quay về nhà.

Người dân đổ xô ra đường sẽ mặc những chiếc áo choàng và nón để mô phỏng La Calavera Catrina - một tác phẩm khắc kẽm của hoạ sĩ người Mexico - José Guadalupe Posada tạo ra trong những năm 1910-1913 nhằm châm biếm văn hoá Châu Âu trong xã hội Mexico. Tác phẩm mô tả một người phụ nữ đã che đậy di sản văn hoá bản địa của mình trong một bộ váy kiểu pháp với chiếc mũ kiểu cách và lối trang điểm cầu kỳ để giúp da trắng hơn.

le-hoi-nguoi-chet-2.jpg

Ở Mexico, các gia đình dọn dẹp mồ mả tại các nghĩa trang từ sớm. Vào đúng đêm 2/11, họ sẽ mang thức ăn đến nghĩa trang để thu hút linh hồn và hoà mình với người dân trong khu. Ban nhạc sẽ biểu diễn suốt đêm và mọi người cùng nhau nhảy múa để chào mừng những linh hồn đến thăm. Mọi người thường đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người, tổ chức tiệc từng ăn uống nhộn nhịp. Dù mang tên khá rùng rợn, thế nhưng lễ hội này lại có không khí vui tươi, ấm áp và đầy màu sắc.

le-hoi-nguoi-chet-5.jpg

Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình của Disney “COCO” cũng đã giúp văn hoá độc đáo này của Mexico đến được với nhiều người hơn. Bộ phim đã truyền tải được bản sắc văn hoá tinh tế, lịch sử Mexico và để lại những câu chuyện nhân văn về tình gia đình.

Quảng cáo



Cũng vì thế mà thời điểm cuối tháng 10 cũng là lúc Mexico chào đón rất nhiều du khách quốc tế đến để khám phá lễ hội thú vị này. Một số buổi hoá trang đậm chất nghệ thuật cũng được tổ chức khắp đất nước, mọi người sẽ hoá thân thành người chết, bộ xương và hoà mình vào không khí náo nhiệt của người dân Mexico. Năm nay, lễ hội này cũng được diễn ra sau khi bị huỷ bỏ vào năm ngoái do đại dịch COVID-19.

le-hoi-nguoi-chet-8.jpg

Lễ hội người chết thường chỉ được tổ chức ở các vùng nông thôn miền nam Mexico nhưng đến cuối thế kỷ 20, nhưng năm 1980, nó mới bắt đầu lan rộng sang những thành phố khác. Năm 2008, UNESCO đã công nhận Lễ hội người chết của Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, Día de los Muertos vẫn chưa quá phổ biến và phải đến khi bộ phim James Bond năm 2015 được phát sóng, lễ hội này mới được thế giới chú ý đến. Mặc dù khi đó cuộc diễu hành trong phim chưa có thật, nhưng với sự thành công của bộ phim, điều đó đã trở thành sự thật.

Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình của Disney “COCO” cũng đã giúp văn hoá độc đáo này của Mexico đến được với nhiều người hơn. Bộ phim đã truyền tải được bản sắc văn hoá tinh tế, lịch sử Mexico và để lại những câu chuyện nhân văn về tình gia đình.

Theo (1), (2), (3)
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sống mới đáng sợ chứ chết thì có gì đáng sợ đâu.
@p700i Ừ!! Vượt qua nghịch cảnh, áp lực cuộc sống hoặc sự chỉ trích của người khác để mà sống tiếp mới đáng nói, chứ chết thì có mẹ gì đâu!! Nói đâu xa xôi như bọn japorn làm có tí việc bị áp lực trong công việc hay cuộc sống là tìm đến cái chết, đúng nhu nhược vậy mà có nhiều đứa cuồng vh nhật
“Bạn không nên sợ hãi cái chết, bởi bạn không trải nghiệm nó. Cái chết không phải là thứ xảy đến với bạn. Vì khi nó đến bạn đã không còn tồn tại nữa.”
- Epicurus-
@rafaeltran Thật đúng, chết là hết rồi, lo cho người ở lại thôi.
@Nam Air Xem chưa mod, 1bộ phim rất nhân văn. Trong phim có 1 điều đáng sợ hơn tất cả những nỗi sợ hãi dù ở thế giới nào: nỗi sợ bị lãng quên.
Coco?
Năm trước may mắn xem được được bộ phim này ngoài rạp, trước đó mình thấy hình minh họa cứ chê nó xấu nên không xem.
_oct31st_
TÍCH CỰC
2 năm
Coco thật sự hay và cảm động.
Tui đã khóc cả 2 lần xem film 😂
GreenTeS
ĐẠI BÀNG
2 năm
@bababaBanana phim chạm đến cảm xúc của người xem
không chỉ là 1 bộ phim hoạt hình
nightfox23
TÍCH CỰC
2 năm
Phim này xem công nhận hay, nhất là đoạn Miguel hát cho cụ Coco nghe
Panporat95
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nightfox23 Đoạn đó đúng là chạm tới con tim người xem.
Bộ phim Coco này hay phết đấy
dellusa
TÍCH CỰC
2 năm
Di sản văn hóa qua phim Coco mình mới cảm nhận được
hnthanh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mình và 2 nhóc nhà mình cũng đều khóc khi xem Coco.
Coco hay tuyệt
Đã dẫn con gái đi xem CoCo hồi mới ra rạp, phim rất hay, xúc động.
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
Phim này mình mới xem hồi dịch tháng 8. Phim rất ý nghĩa và truyền tải nhiều thông điệp rất sâu sắc.
Toàn thấy mấy người kêu sợ ma. Tôi thì chỉ sợ người sống thôi chứ người chết tôi không sợ.
Phim rất đáng xem
kienvunb
TÍCH CỰC
2 năm
Tạo hình mấy con ma trong phim COCO đúng là không thể sợ được, nhìn lại còn buồn cười nữa.
Hồi còn sống tôi sợ người chết, đến khi chết rồi tôi mới thấy người sống mới thực sự đáng sợ. <= Không phải tôi nói câu này đâu nha.
Chúc anh em ngủ ngon và gặp ác mộng 😁
xem phim này khóc cả 2 lần. Đúng là phim này quá tuyệt vời...
Ôi COCO một bộ phim yêu thích trong top 3 bộ thích nhất Avatar, Aquamen, COCO.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019