Mình không phải một người xài nước hoa. Chỉ mãi khi bước chân sang Úc, và yêu một cô nàng mê nước hoa, mình mới bắt đầu xài. Chai đầu tiên cổ bắt mình mua đó là Tomford Ombre Leather - một dòng khá phổ biến của Tomford, mùi hương mình cực kì thích bởi sự sang trọng của nó.
Lọ thứ 2 mình được thím của người yêu tặng trong ngày sinh nhật - YSL. Loại này ban đầu ngửi thì thấy nó như mấy loại khử mùi rẻ tiền ấy (chắc do mình hơi đơ), nhưng sau vài lần thì thấy nó cũng rất thơm, vị mát mẻ dịu dàng, nói chung là chỉ đứng sau chai Tomford. Có lẽ vì đó mà đây là loại cho nam phổ biến nhất của YSL.
Đây là hai chai duy nhất mình đang dùng, phần vì không đam mê lắm, và phần vì không đủ đạn để sắm thêm. Và theo mình tính, với tốc độ xài của mình, chắc phải hai năm mình mới dùng hết hai lọ này.
Còn anh em thì sao ạ. Anh em hay dùng loại nào ạ?