Sau 2 ngày chơi ở đảo Cửu Long thì tụi mình đến đảo Hong Kong, thật ra lịch trình chính của ngày hôm đó là đi Ocean Park, một công viên giải trí mà mình thấy cũng không nhiều người chọn nữa. Nhưng đây lại là nơi có rất nhiều kỷ niệm với mình, bởi khi lần đầu tiên đến Hong Kong vào 19 năm trước, lúc mà Disneyland chưa khai trương, là đoàn nào cũng thường được cho đi Ocean Park hết.
Mời mọi người xem clip nha:
Từ Cửu Long qua đảo Hong Kong, tụi mình chọn xuống trạm Kennedy town. Ở đây có một địa điểm chụp ảnh cảnh đường phố rất đẹp mà tụi mình muốn ghé đến. Nhưng trước tiên là phải đi ăn sáng đã. Buổi sáng đó tụi mình chọn ăn điểm tâm nha, đến Hong Kong mà không ăn điểm tâm thì quả thật là hơi thiếu sót.
Và quán mình ăn thì là một quán ăn rất là đông khách luôn, mà toàn là người dân xung quanh đây không. Quán này cũng được nhiều diễn viên Hong Kong ghé đến ăn và ngoài ra thì cũng có đạt được nhiều giải thưởng nữa. Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, người ra vào tấp nập luôn. Nên tụi mình phải chờ khoảng 15-20’ thì mới đến lượt.
Mời mọi người xem clip nha:
Từ Cửu Long qua đảo Hong Kong, tụi mình chọn xuống trạm Kennedy town. Ở đây có một địa điểm chụp ảnh cảnh đường phố rất đẹp mà tụi mình muốn ghé đến. Nhưng trước tiên là phải đi ăn sáng đã. Buổi sáng đó tụi mình chọn ăn điểm tâm nha, đến Hong Kong mà không ăn điểm tâm thì quả thật là hơi thiếu sót.
Và quán mình ăn thì là một quán ăn rất là đông khách luôn, mà toàn là người dân xung quanh đây không. Quán này cũng được nhiều diễn viên Hong Kong ghé đến ăn và ngoài ra thì cũng có đạt được nhiều giải thưởng nữa. Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, người ra vào tấp nập luôn. Nên tụi mình phải chờ khoảng 15-20’ thì mới đến lượt.
Và ở Hong Kong thì văn hoá ngồi ghép bàn là vô cùng phổ biến luôn, vì đất chật người đông, không gian nhỏ nên người ta tận dụng lắm. Tụi mình lúc đầu mới qua thì cũng hơi bỡ ngỡ nhưng ngồi mấy lần thì cũng quen luôn. Đi 2 người là hầu như lúc nào tụi mình cũng phải ngồi ghép bàn với người khác hết.
Điểm trừ duy nhất ở tiệm này chắc là nằm ở thực đơn, vì toàn bộ đều là chữ phồn thể và không có tiếng Anh. Vì menu ở đây bố trí theo dạng hàng chữ dọc nên dù có dùng Google Dịch cũng không dịch đúng được. Ngoài ra thì những món ở đây được đặt với những cái tên rất mỹ miều, nên dù có đọc được cũng không thể hiểu đó là món gì. Nên cuối cùng mình nhờ trợ giúp từ cô nhân viên để cổ giúp gọi món luôn.
Mặc dù gọi món ở tiệm này hơi cực, nhưng bù lại thì vị ở đây ngon lắm luôn, vỏ há cảo, xíu mại thì mỏng, nhân rất tươi và đầy, thịt tôm bên trong to và giòn. Nói chung là ăn đã lắm. Nhưng mà vị ở đây sẽ không quá đậm đà và hơi nhạt, nên bạn thích ăn đậm thì có thể chấm thêm nước tương thì sẽ tròn vị hơn.
Giá mỗi món ở đây sẽ từ 70.000 đồng, mình thấy ở Hong Kong thì mức giá này rất là mềm luôn. Mà vị cũng ngon nữa, quán dù đông nhưng thái độ nhân viên vẫn rất là ok, nên nếu mai mốt mình có đi HK nữa thì chắc chắn mình cũng quay lại đây ăn.
Quảng cáo
Ăn xong thì tụi mình có ghé qua sân bóng rổ ở Kennedy Town để chụp được góc đường nổi tiếng này nè. Hầu như tìm thông tin về khu Kennedy Town thì các clip trên mạng đều chỉ về kết quả chỗ này cả, vậy là các bạn cũng hiểu khu này hot cỡ nào rồi ha. Mà lời khuyên của mình là mọi người muốn đi chỗ này nên đi sớm, vì đa phần du khách đều muốn chụp lúc chiều để ngắm hoàng hôn, xem mặt trời lặn. Mà đi vào giờ đó, là nhiều khi bạn đợi cả tiếng cũng chưa đến lượt để chụp đâu.
Mặc dù mình đi sáng khoảng 10 giờ, đến nơi thì chưa có ai hết. Mà mình chụp xong là quá trời người ùa vào luôn. Chỗ này là mình chụp qua ô hàng rào, nên chỉ chụp cảnh được, chứ không thể vừa chụp người vừa chụp cảnh được nha.
Tới tầm gần trưa, thì mình mới đến Ocean Park. Dù đến rất trễ rồi, mà từ trên tàu nhìn xuống, vẫn thấy rất nhiều người đang đứng xếp hàng để vào cổng luôn.
Với trí nhớ trẻ con lúc đó vào Ocean Park là thấy mọi thứ choáng ngợp lắm, được nhìn thấy bể cá to ơi là to, cả những con cá mà mình chỉ mới vừa nhìn thấy trên tivi thôi nữa. Mình vẫn nhớ như in đã từng thấy trứng cá mập theo từng giai đoạn ở đây nữa. Nên thật ra, chuyến này mình đi lại Ocean Park là để hoàn thiện lại những ký ức bị ngắt quãng của bản thân vậy đó.
Quảng cáo
Nhưng mà lần này đến thì thấy Ocean Park vừa lạ mà cũng vừa quen, vì nó đã thay đổi nhiều lắm. Dù đã đi qua cũng khá nhiều thuỷ cung, nhưng cứ mỗi lần mình đi thêm một nơi, mình lại biết thêm những thông tin thú vị nữa.
Ocean Park mở cửa vào năm 1977, sau 5 năm xây dựng. Công viên được xây dựng trên đất do chính quyền Hong Kong cung cấp và được Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong tài trợ. Tạp chí Forbes còn xếp hạng Ocean Park là công viên giải trí phổ biến thứ 7 trên thế giới.
Ocean Park Hong Kong là công viên giải trí lớn nhất theo diện tích ở Hồng Kông và cũng là công viên giải trí lâu đời thứ hai của thành phố, sau Công viên giải trí Lai Chi Kok hiện đã không còn tồn tại.
Nhưng không chỉ là một công viên giải trí, Ocean Park còn nổi tiếng bởi các công tác bảo tồn động vật và đây là công viên châu Á duy nhất được Hiệp hội sở thú và thủy cung Hoa Kỳ công nhận. Công viên này cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục và các dự án nâng cao nhận thức cộng đồng nữa. Theo thông tin mình tìm hiểu, Ocean Park cũng thường quyên góp một phần doanh thu bán vé cho quỹ bảo tồn động vật hoang dã.
Nên khi đến đây mình sẽ rất dễ bắt gặp những trạm quyên góp nuôi dưỡng động vật như thế này nè. Ở đây họ sẽ chia rõ ràng từng quỹ quyên góp cho thực phẩm, giáo dục, hay đồ chơi để mình có thể lựa chọn quyên góp.
Vì thế khi đến đây ngoài việc tham quan, vui chơi thì du khách còn có thể tìm hiểu về các loài động vật, đặc điểm của chúng cũng như hiện trạng thực tế của những loài đó trong môi trường tự nhiên. Giống như mình vừa đi chơi vừa biết thêm thông tin vậy đó. Nên mình thấy nơi đây cực kỳ hợp đế bố mẹ dẫn các bé đi luôn.
Ví dụ như trong ảnh là con cá đuối mũi bò April được sinh ra vào tháng 4 năm 2023 - một hành tựu đáng tự hào của Ocean Park Hong Kong, bởi đây là ca thụ tinh nhân tạo thành công đầu tiên trên thế giới về loài này. Một minh chứng cho thấy Ocean Park không chỉ là một nơi tham quan, mà còn là nơi bảo tồn và phát triển động vật nữa.
Thêm một chút thông tin về loài cá đuối này, cá đuối mũi bò là loài có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong sách đỏ của IUCN, chủ yêu sinh sống ở Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương. Mỗi lần sinh sản, chúng chỉ sinh được 1 con. Với những thách thức từ môi trường tự nhiên, cùng với đó là biến đổi khí hậu, nên số lượng cá thể loài này những năm gần đây đã giảm mạnh nhanh chóng.
Ngoài ra, trong bể còn có Taro - chú rùa xanh được nuôi nhốt trái phép từ khi còn nhỏ trước khi bị người chủ bỏ rơi tại trung tâm Giá dục Hàng hải Aquameridian. Hiện nay, Taro đã được Ocean Park nhận nuôi và chung sống cùng với con cá đuối April.
Nhân viên thường sẽ hay đi vòng vòng trong các khu vực để giới thiệu về các loài, đôi khi là họ sẽ cung cấp thêm những thông tin thú vị thông qua việc đặt các câu đố vui cho du khách. Nhờ vậy mà mình thấy mấy lúc đố vui, mấy bạn nhỏ hay tụ lại để nghe chăm chú lắm, đó cũng là một cách hay để mấy bạn này tiếp thu thêm điều mới nữa.
Nhân viên có giới thiệu về loài cá ngựa, mỗi lần sinh sản rất nhiều, có thể lên đến hơn 1000 con mỗi lần. Nhưng trong số đó, tỷ lệ sống sót rất ít, chỉ vài con là có thể phát triển, trưởng thành khoẻ mạnh mà thôi. Qua đó, người ta cũng nhắc nhở mọi người là nên bảo vệ loài này, tránh mua các thực phẩm từ cá ngựa. Mình thấy là ở Hong Kong, người ta bán các mặt hàng cá ngựa khô rất nhiều luôn, được bày bán ở các tiệm từ bình dân đến cao cấp, mà giá cũng không quá mắc nữa.
Xong rồi nhân viên còn hướng dẫn cho mình xem cách để phân biệt được cá ngựa đực và cái nữa nè. Nói chung là nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, mình có thắc mắc gì là họ sẽ giải đáp một cách tận tình luôn. Chưa hết, họ còn chỉ cho mình vài con để mình tập phân biệt, đến khi nào phân biệt được thì thôi.
Mang tên là Ocean Park, nhưng ở đây không chỉ có các loài động vật dưới nước mà còn có cả những loài động vật trên cạn nữa. Ví dụ như khu mình đi là khu gấu trúc, đây cũng là khu mà mình hứng thú nhất trước khi đến Ocean park nè. Mà con mà mình thích không phải là gấu trúc trắng đen đâu.
Gấu trúc trắng đen đúng nghĩa là nhân vật hot rồi, nó nằm im thôi mà mọi người xung quanh ai cũng thích thú, hào hứng quá trời.
Còn con mình thích cũng tên gấu trúc, nhưng là gấu trúc đỏ nè. Chuồng ở phía đối diện gấu trúc trắng đen luôn. Mình thích con này từ hồi xem phim Turning red của Disney, kể từ lúc đó là đi đến sở thú nào, mình cũng tìm con này để xem hết. Nó quá trời là dễ thương, nhưng bé này cũng lười biếng lắm, lần nào đến cũng ngủ hết trơn. Lần mình đi sở thú Đài Loan, con này cũng ngủ không à. Muốn nhìn mặt còn khó nữa kìa.
Mà được cái chuồng gấu ở đây xây rất thoáng, nên khoảng cách giữa du khách và các bé cũng gần hơn, không có kính che nên mình nhìn mấy bé rõ hơn rất nhiều.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/02/8649396_ocean-park-1.jpg)
Trước khi đến đây mình có tìm hiểu Ocean Park đang có chương trình để mình có thể sờ, tiếp xúc gần với mấy bé gấu trúc đỏ. Mà xui sao ngay lúc mình đi, mấy bé gấu trúc đỏ đó nghỉ làm hết trơn. Mình thì nghỉ làm đúng ngày để đi gặp tụi nó, mà ngay lúc tụi nó cũng nghỉ làm luôn mới tức chứ.
Phân của tụi nó cũng được trưng bày nè
Cửa hàng bán đồ lưu niệm ở khu gấu trúc
Mô hình về cặp song sinh gấu trúc mới ra đời ở Ocean Park vào ngày 15/8/2024. Lúc đầu mình nghĩ 2 con trong ảnh là kiểu gấu bông mềm mại, dễ thương. Nhưng khi cầm lên thì hơi bất ngờ vì nó rất nặng, hình như được làm theo trọng lượng thật của gấu trúc sơ sinh luôn. Cái set trong ảnh gần 5 triệu đồng lận đó. Lúc mình đi là set này chưa được mở bán chỉ mới trưng bày thôi. Nhưng sau đó nhân viên nói hôm nay họ sẽ mở bán tầm 100 set về cặp song sinh gấu trúc, cái du khách xung quanh (toàn người lớn thôi nha) hào hứng quá trời, ai cũng nhanh tay đi lấy tính tiền quá trời.
Hồi đó tới giờ mình thấy con rái cá dễ thương lắm nha, có mấy chỗ sở thú còn có dịch vụ cho ăn để sờ tay tụi nó nữa. Mà chuyến này về, hình tượng con rái cá trong mình bị sụp đổ hẳn nha. Lý do thì các bạn xem clip sẽ dễ hiểu hơn.
Lúc đầu còn thấy tụi nó xếp hàng ngay ngắn, từng con từng con đi vệ sinh còn thấy dễ thương nha. Mà tụi nó chỉ giải quyết nỗi buồn ngay đúng chỗ của con trước đó thôi mới hay chứ. Mọi chuyện cũng k có gì, cho đến khi con cuối cùng nó dùng đuôi và chân dọn sạch cái đống chất thải đó. Xong rồi đi chùi tay lên cây, chùi người dơ lên mấy tảng đá. Tự nhiên cách một lớp kính đáng lẽ cũng không ngửi thấy gì đâu, mà não bộ tự động gửi tín hiệu mùi hôi cho mình liền.
Ocean park được chia làm 2 khu, khu nãy giờ mình đi là khu của thú châu á, thuỷ cung. Còn có một khu cao hơn, mình phải đi tàu leo núi hoặc là cáp treo. Nhưng cáp treo đông lắm, mấy bạn phải xếp hàng gần cả tiếng mới vào được. Bù lại thì cảnh trên cáp treo đẹp lắm.
Mình thì chọn đi tàu vì lúc đó tàu đang vắng, vào là đi liền, không cần phải đợi gì hết. Sợ mọi người ngồi tàu không chán nên trên trần tàu có chiếu mấy thước phim, cảm giác giống như mình đang ngồi tàu ngầm đi khám phá dưới đáy biển, đụng độ với mấy con sinh vật khổng lồ dưới đó vậy á.
Ở khu vực trên thì sẽ chuyên về giải trí, với các trò chơi cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc. Ngoài ra thì nó cũng có khu động vật xứ lạnh như lợn biển, hải cẩu, chim cánh cụt nữa.
Vừa vào khu chim cánh cụt là ngửi thấy 1 mùi tanh ơi là tanh, nhìn qua thấy ngay cái bảng này: mùi mà bạn đang ngửi thấy là mùi của tụi mình đó. Nhưng mà mùi này cũng không quá khó chịu đâu, được cái khu này nó nhiệt độ thấp lắm, ngoài trời đang 10 mấy độ vào đây là shock nhiệt liền, khu này chắc phải tầm vài độ à. Nên thời gian mọi người vào đây nhanh lắm, ai cũng đi ngang qua xem một tí rồi ra à.
Chỗ này cũng là nơi mà mình thấy mấy con chim cánh cụt bị thay lông nè, giờ nhìn lại vẫn thấy ngứa người, muốn nhổ giùm ghê. Nếu mọi người hứng thú về quá trình này thì mời xem thêm bài: Lần đầu tiên thấy chim cánh cụt thay lông
Loài động vật thu hút mình nhất trong đây là con hải mã này nè. Bởi vì nó làm việc rất chăm chỉ luôn, dù có khách hay không. Mình với bạn mình đùa rằng: nếu như gấu trúc là đỉnh lưu, ngôi sao trong công ty, không cần làm gì cũng được yêu thích và săn đón. Chỉ cần nằm yên ngủ thôi, mọi người cũng đã nháo nhào rồi. Thì hải cẩu tượng trưng cho nhân viên mới vào công ty, có ăn là có làm, kêu gì làm đó. Còn con hải mã này giống như những nhân viên đã làm việc lâu năm, ráng cày để chuẩn bị nghỉ hưu.
Con này chăm chỉ lắm, nó bơi đúng 1 quỹ đạo thôi, ngoi lên mặt nước để những du khách ở phía trên hồ có thể thấy nó, xong rồi nó lại lượn vài vòng dưới hồ để mọi người ở khu dưới có thể quay phim, chụp ảnh chung. Bạn mà quay không kịp thì cũng không cần phải lo, vì nó bơi theo chu kỳ hết, đợi 1 vòng là nó làm lại y chang à.
Khi nhìn thấy bảng hướng dẫn này mình hơi tò mò là ở đây còn heo rừng luôn hả ta, lên mạng tìm thì có nhiều người bắt gặp tụi nó thiệt rồi nha.
Nhìn chung thì mình thấy Ocean Park là một công viên rất đáng để đi khi đến Hong Kong. Ngoài vui chơi thì mình còn có thể biết thêm nhiều thông tin thú vị nữa. Chơi ở đây có thể mất cả ngày trời luôn đó, mình thấy người dân Hong Kong cũng hay vào đây để leo núi, đi bộ, đổi gió nữa. Theo như thông tin mình tìm hiểu thì Ocean Park có thời kỳ cũng bị suy giảm khách mạnh, do người ta chọn đi Disneyland, nên là ở đây cũng thường tổ chức các hoạt động, ví dụ như sự kiện Halloween lớn nhất châu Á nè. Nên nếu đến Hong Kong, mọi người muốn tìm một công viên giải trí để dẫn các bé và gia đình, thì có thể cân nhắc Ocean Park nha.