Mấy năm học ĐH có laptop nhưng toàn vứt ở nhà cắm võ lâm =)), còn đi học toàn bảo không có lap để xin làm chung + tán gái.
Mấy năm đi làm cũng đầu tư con lenovo yoga 2017 xong cũng toàn vứt nhà vì dùng máy cơ quan làm mạng nội bộ là chính, về nhà mệt bm rồi + dùng smartphone thì laptop gần như thừa.
Tóm lại là tùy ngành thôi, những ngành mà bài tập chỉ là làm slide thuyết trình thì tốt nhất đi mượn thôi còn "nâng cao khả năng giao lưu và kết hợp"
hồi mình SV làm ba cái chủ đề nhỏ nhỏ toàn ra tiệm net làm,xin chủ quán cho cài auto cad để làm mới nhục chứ, tới năm 4 mới có tiền mua cái lap cũ để làm đồ án ra trường.Mấy em trẻ trẻ giờ thấy mà ngán, mới có thông báo nhập học thì iphone macbook xe máy phải sẵn sàng, máy tính thì cấu hình cao mà đẩy. mà giỏi gì cho cam, toàn đậu kiểu xét học bạ
Ngày xưa học đh ở ktx, thằng bạn đại gia mới mua laptop mười mấy củ, tối cài PES đánh đến đêm rồi bỏ mẹ máy ở bàn đi ngủ. Sáng ra mất cmn luôn. Mặt thằng nào thằng nấy như cứt ngâm. Cũng hơn chục năm rồi 😆
Tuỳ nhu cầu cv mà mua.
Cần gì phải 15m cho 1 cái laptop chỉ web với MS Office.
Trong khi đó chã mấy ai dùng laptop cho cv giải trí nữa cả. Quá to để tiện lợi như ĐT. Quá nhỏ để phê pha như PC hay Smart tv.
Vừa mua cái laptop Asus chip AMD R3 3200U Ram 4gb SSD 256GB, mà thấy chạy mượt mà lắm. CV văn phòng với game nhẹ vô tư. Trong khi chr có 7tr6 VNĐ
Toàn ăn tục nói phét là giỏi, 1 số nick name thậm chí là cao cấp mà phát biểu lap 15 củ giá sinh viên thì bó tay, toàn tiền bố mẹ mua cho, giá tiền sv cái gì ở đây, mua theo đúng giá trị sử dụng là đúng đắn nhất, có ông nói phải mua 15 củ đổ lên hài vãi éo hiểu gì phát biểu lôm côm